Trang 1 / 22 12311 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 214

Chủ đề: Cảnh giác - "Anh em" hóa phép đồ mượn thành tiền riêng

  1. #1
    Tham gia
    20-01-2009
    Bài viết
    1,490

    Cảnh giác - "Anh em" hóa phép đồ mượn thành tiền riêng

    Bất đắc dĩ lắm em mới phải viết ra cái topic này, vì đã cố kiên nhẫn chờ đợi bạn nợ tiền mua lens 10 tháng trời.

    Mới đây em mới biết có hai bác còn bị nặng hơn em, nên em cũng viết topic này thay cho các bác ấy.

    Viết là để anh em chơi hội nhóm trên vnphoto biết được mà tránh người mang nick XX, viết là để kẻ có gan làm thì phải có gan chịu, đã chơi anh em thì phải biết rằng có một ngày mọi người sẽ hết kiên nhẫn và vị tha.

    Em chơi Vnphoto cũng đã một thời gian, giao du cũng kha khá với hội nhóm mình, biết thêm hiểu thêm cũng rất vui. Phần lớn anh em cũng cởi mở chân thành. Nhưng ngược lại cũng có người tuy rất hiếm gặp, sống rất ích kỷ, hay quên nợ và không hề biết điều.

    Em đang muốn nói chính là bác XX, người đang mượn em 5 triệu từ năm ngoái tới giờ, và lấy lens, máy tính, máy ảnh mượn của hai bác khác đem bán không hỏi tổng cộng khoảng hơn 40 triệu nữa. Nhưng đòi mãi từ suốt 10 tháng nay không trả một cắc, lúc nào gọi cũng viện lý do này lý do khác. Với cả 3 người XX đều đối xử như vậy.

    Đối với em thì hắn kể rằng gia đình bên nội đi "cai than" (chắc bác nào ở gần các mỏ than sẽ biết có những nhóm bảo kê ở đó), nhưng hắn không muốn theo, nên kiếm việc khác và muốn chụp hình. Nhưng như vậy hắn không có điều kiện và phải đi mượn lens, mượn máy để chụp.

    Vì bạn bè em trước cũng có người nhà có hoàn cảnh tương tự, nên em cũng thương, tụi nó cũng rất khổ và có chí, và muốn giúp đỡ trong khả năng của mình, cho hắn mượn lens (vài tháng) và lúc hắn cần tiền (hắn bảo trong 15 ngày sẽ trả) thì em cũng cho mượn mua lens (SONY 35 1.8) để chụp (lý do: lỡ gửi cho bạn mua nó chưa gửi về kịp).
    Anh em chơi nhiếp ảnh chắc cũng hiểu cho em là cái máu mua máy và cái khó khăn khi mua máy lúc không đủ tiền là như thế nào.

    Em nghĩ là anh em vnphoto nhà mình đã chơi với nhau thì chuyện đó chẳng đáng suy nghĩ, thậm chí cho nhau mượn bộ máy trị giá cả trăm triệu, nhiều bác đã cho em mượn như vậy. Đó là cái quý khi tham gia vnphoto phải không các bác

    Em không thể ngờ hắn sẽ quỵt nợ tới giờ, đơn giản là em có địa chỉ gia đình, thông tin liên lạc và những thứ liên quan tới hắn như bạn bè, địa chỉ nhà vợ, v.v...Có thể hắn nghĩ em không biết chăng? Hay sao nữa em cũng chẳng hiểu, nhưng em cam quan giờ hắn đang dùng Iphone, MacBook đi xe Jupiter mặc áo xịn chứ không phải đi xe 50 hay xe đạp. Nếu hắn khổ thật thì em và những anh em kia sẽ cũng chẳng phải ức chế như bây giờ, mà thậm chí còn cho hắn vay thêm.

    Nhưng mà kể từ ngày hắn qua nhà em lấy tiền trở đi, bất kể lúc nào em gọi cho hắn trả em tiền (dù em không bao giờ đòi hết mà chỉ đòi từng phần nhỏ, vì đã nghĩ hắn gặp khó khăn) thì hắn đều hẹn và lấy lý do (lần thì bạn bên Canada chưa gửi tiền về, lần hỏng máy ảnh, lần đám cưới, lần mấy điện thoại, v.v...) nhưng mỗi lần hắn hẹn là một lần hắn không đến và không gọi lại. Em lại phải gọi lại hỏi và hắn lại hẹn

    Tới dạo gần đây là gần 10 tháng em cũng rất chán nản, và bất ngờ gặp một người bạn chơi cũng trên vnphoto, nói rằng hắn đã mượn đống lens +flash của một anh chơi trong nhóm trị giá 20 triệu, và hắn đã đem bán số lens+flash này rồi trốn biệt trong cùng ngày hắn hẹn với em.

    Hơi sock, em lại tìm hiểu thêm một người bạn thân của hắn, thì anh ta bảo hắn cầm một số tiền + 3 lens+ máy tính, v.v... trị giá tổng tới 23-25 triệu. Và anh ta phát hiện ra hắn đã bán 2 lens của mình chẳng thèm hỏi.

    Tới lúc này thì em cũng khó mà kiềm được, vì lúc đầu chỉ nghĩ 5 triệu của em bị hoãn vô thời hạn như vậy là lớn, ai dè có bác còn bị hơn em nhiều lần.

    Nên bây giờ em viết cái topic này, thứ nhất là để cho anh em biết là có hình thức CHƠI BẨN với anh em như vậy. Thứ hai là để hắn có cơ hội xám hối bằng cách trả đủ không cần lãi ngân hàng số tiền cho mọi người mà hắn đã mượn hơn 10 tháng nay, hạn chót là 11h đêm thứ hai 26/9/2011 và phải hứa là không có thủ đoạn như vậy nữa với bất kỳ anh em nào.

    Nếu hắn vẫn không trả, vẫn không tỏ ra hối lỗi, hay tương lai còn lừa thêm anh em nào nữa,em sẽ buộc công bố đầy đủ tên nick, nên họ, địa chỉ nhà, địa chỉ nhà vợ, số điện thoại nhà, số điện thoại nhà vợ, tên cơ quan, điện thoại cơ quan và vố số những thông tin khác để cho những anh em khác biết mà tránh, và tự bảo vệ cho thú chơi của mình không bị những kẻ chơi bẩn lợi dụng.

    Còn vô số chuyện mà em chưa nói kịp trong một bài viết ngắn ngủi này

    Vì hắn không nghe đt, hay nghe thấy tiếng lại để người khác nghe, hay tắt máy, em đã nhờ bạn hắn gọi điẹn thoại và bảo hắn lên vnphoto hội ngộ.

    Xin nhắc lại là nếu XX không trả đủ số tiền cho mọi người hạn chót là 11h đêm thứ hai 26/9/2011 hoặc tiếp tục có thủ đoạn như vậy nữa với bất kỳ anh em nào, anh em vnphoto sẽ biết đích danh và thông tin rõ ràng về một thành viên cũng khá nổi tiếng của vnphoto.

    Tin lành đồn gần , tin dữ đồn xa, anh em chơi ảnh hầu như đều quan hệ rộng

    lúc đó thì mong bác tiếp tục xây dựng một sự nghiệp nổi như cồn mà bác đã cố công gầy dựng.


    Hãy gặp trực tiếp hoặc người khác, vì mọi người đã quá ngán cái vụ mang tiền, mang máy, mang lens nhưng bị tai nạn, bị mất điện thoại, bị v.v... vì ngay sau đó trên FB đã thấy XX mua máy mới, lens mới, cầm Iphone, tiêu dùng 500k-1tr mỗi lần đi chơi v.v...

    LÚC GẶP SẼ KHÔNG AI ĐI MỘT MÌNH MÀ MỌI NGƯỜI ĐI VỚI NHAU GẶP XX.

    LÝ DO LÀ NẾU XX KÊU NHỮNG NGƯỜI TRONG "NGÀNH CAI THAN" ĐI CÙNG THÌ SẼ KHÔNG HAY HO GÌ. KHÔNG PHẢI TỤI EM KHÔNG CÓ NHỮNG NGƯỜI BẠN, HỌ HÀNG LÀM TRONG "NGÀNH CAI THAN" HAY "CẦM ĐỒ" MÀ LÀ KHÔNG MUỐN DÙNG CÁCH ĐÓ NÓI CHUYỆN.

    LIÊN HỆ SẼ CÓ TRONG VÀI TIẾNG NỮA, NẾU MUỐN LIÊN LẠC ĐÀNG HOÀNG THÌ HÃY NHẮN TIN BẰNG SỐ ĐT THƯỜNG DÙNG NHÉ XX, ĐỪNG LẤY SỐ LẠ CHẲNG AI BIẾT.

    em xin up luôn cái hình, bản quyền em chụp


    cám ơn các bác em đã đọc từng comment một, rất nhiều lần, và rất cảm kích các bác chia sẻ, thấu hiểu tâm tư của chúng em.




    Cập nhật 23/9/2011: "người ấy" bỗng dưng lạ thường gọi cho em, sau đó tới nhà em, và nói là muốn giải quyết vấn đề. (chưa từng xảy ra từ khi mượn tiền làm em hơi bất ngờ). Sau đó em đã đi cùng để gặp anh Kim chơi trong hội.

    Hắn đề nghị em kéo hình xuống, vì việc đó ảnh hưởng tới công việc của công ty hắn và muốn tụi em ...đưa ra phương án để hắn có thể trả tiền vì giờ hắn đang rất kẹt với mức lương hiện tại và rối không biết xoay thế nào. Và còn vô số câu chuyện thương tâm hay không thương tâm đã được kể, nhưng lúc này sau gần 10 tháng thì chẳng còn ai tin vào những câu chuyện cũ rích đó, nhất là khi em hỏi "bác đã làm gì với số tiền gần 50 triệu đó" thì hắn từ chối trả lời.

    Hắn còn bảo lỡ bị đuổi việc thì sẽ làm chậm quá trình hắn trả nợ cho tụi em. Cái này tụi em chỉ biết cười khẩy bởi vì lúc hắn mua đồ xịn, đem tiền xài sang thì đâu có nghĩ gì về chuyện "nợ anh em". Quan trọng hơn giờ hắn dùng đt xịn, máy tính xịn, xe máy tốt, người thân có điều kiện, tụi em chẳng sợ nếu hắn vẫn muốn trả hắn hoàn toàn có thể xoay sở ngon lành.

    Nhưng vì thương tình cho hoàn cảnh cá nhân đó anh Kim trong nhóm vẫn rộng lượng giảm số tiền (mượn lens đem bán) xuống, và cho hắn trả làm 2 lần vào 1/10 và 1/11 (em thật sự nể tính độ lượng của anh ấy)

    Riêng em thì XX đã hứa (lại hứa) sẽ trả trong ngày thứ hai tuần sau, mang tới tận tay.

    Còn Hellfire thì XX sẽ gặp và thương lượng vào ngày mai, và nói sẽ ký vào bất kỳ giấy tờ pháp luật nếu Hellfire muốn

    Hắn cũng hứa sẽ không làm như vậy (quỵt) với bất kỳ ai nữa. Và em cũng nói rằng, em đã nợ các bác vnphoto mình bài post này thì sau này bác nào có chuyện gì dính tới hắn, em vẫn cứ phải post toàn bộ thông tin liên quan tới hắn ra

    Nếu hắn thật sự xám hối, thì cũng nên để hắn một con đường sống phải không các bác, nên em tạm gỡ hình có che này một thời gian, vì muốn nói với hắn rằng "quay đầu là bờ", nhưng sẽ không có bất kỳ sự thông cảm nào nữa nếu hắn tiếp tục lỡ hẹn như vô số lần trước đây.

    Xin bác nào nếu biết hắn là ai thì cũng từ từ nhé. Em mong rằng sau cuộc gặp vừa rồi hắn sẽ hiểu đời hơn và sống tốt hơn, rất hy vọng.

    Hắn cũng nên biết là việc tạm hoãn này có thể kết thúc bất kỳ lúc nào, nếu hắn tiếp tục không biết sống cho uy tín và tốt đẹp

    Cập nhật 24/09/2011 em đã đi cùng bác Hellfire gặp và hắn tỏ vẻ muốn giải quyết vấn đề, muốn bác Hellfire tin tưởng như mọt người bạn một lần nữa. Hắn đã viết giấy ghi nợ cho bác Hellfire, cho bác Hellfire cầm hộ khẩu căn nhà đã bán cho người thân (nhưng thấy bảo vẫn còn xài được, mà nếu mất thì làm lại cũng khá cực, căn nhà đó đã có hộ khẩu khác, nhưng luật vùng đó cho phép người bán nhà vấn giữ hộ khẩu cũ).

    Bác Hellfire nới rộng thời gian trả cho hắn thành 3 đợt, giữa tháng 10, 11 và 12 vào khoảng ngày 15 lần lượt là 8 triệu, 8 triệu và 9 triệu (tổng cộng 25 triệu cho bác Hellfire quên một số đò mới nhớ ra và hắn đã đồng ý trả đủ, vẫn là tính rẻ vì con số thực lên gần 30 triệu).

    Cập nhật ngày 26/11/2011:
    hôm nay lúc 6 rưỡi, trước mặt anh Kimkwanlee, Hellfire, hắn đã mang đủ trả cho em theo đợt 1, còn 5 đợt nữa.

    hắn cũng đã rất thành khẩn hứa sẽ tiếp tục trả cho anh Kim và Hellfire đúng tiền đúng hẹn, hắn rất mong có cơ hội làm lại.

    hắn đồng ý để em cho số điện thoại của hắn cho bác nào cần hỏi.

    một tin mới nữa là xếp của hắn đã gọi điện thoại và lặn lội đến tận nơi gặp bác Kim và em (bác Hellfire đã đi có việc). Đó là một người xếp đúng nghĩa, chăm lo cho tình hình nhân viên, sau khi ngồi một lúc lâu lắng nghe câu chuyện, anh ấy bảo nguyên nhân đến là thấy nếu nhân viên thật sự khổ và khó khăn thì sẵn sàng giúp đỡ, nhưng làm người thì phải giữ lấy giá trị của mình. Nếu như em làm ở đâu thì cũng mong mình có một người xếp như vậy.

    Ban đầu em cứ tưởng công ty của hắn là do hắn hùn tiền nên có ý định cung cấp địa chỉ, số đt nơi đó, nhưng hóa ra là không phải, càng không ngờ hắn gặp được nhiều người tốt như vậy. Hãy tận dụng cơ hội đó để làm lại từ đầu, con đường vẫn còn trước mặt.

    ================================================
    NẾU GIỮ ĐÚNG NHƯ VẬY THÌ HẮN ĐÃ TỎ Ý ĂN NĂN, VÀ TỎ Ý MUỐN LẤY LẠI DANH DỰ, CÓ LẼ NÊN CHO HẮN MỘT CƠ HỘI LÀM LẠI CÁC BÁC NHỈ.


    ================================================
    BÁC NÀO CŨNG BỊ GIỐNG TỤI EM XIN LIÊN HỆ HAY POST LUÔN VÀO TOPIC NHÉ. NHƯNG ĐỂ CHO HẮN MỘT CƠ HỘI TỚI THỨ 2, RỒI MÌNH SẼ CUNG CẤP ĐỦ THÔNG TIN CHO MỌI NGƯỜI.

    --------------------
    Em HàHD, anh Kimkwanlee, Hellfire xin nhờ bác Maycatang edit tiếp thông tin trong topic “cảnh báo” như sau:

    ===
    Ngày 1/10/11
    Qua buổi bàn bạc giữa anh Kimkwanlee, Hellfire và XX dưới sự bảo lãnh của anh Duy Cần giờ (sếp của XX) đã có những quyết định sau
    - Thứ nhất là XX với mong muốn được có một cơ hội làm lại, đã muốn công bố tên mình là Daniel Nguyễn (Đức D.N) để lấy làm bài học cho mình và cảnh tỉnh những anh em khác cũng như thể hiện sự kiên quyết tự khắc phục của chính bản .
    - Thứ hai là Daniel Nguyễn khẳng định rõ ràng và cụ thể thời gian trả nợ có sự bảo lãnh của anh Duy Cần Giờ, thời gian trả như sau: mỗi tháng 5 triệu cho Hellfire trong 5 tháng (tổng 25 triệu) sau đó sẽ trả cho bác Kimkwanlee trong 2 tháng (tổng 10 triệu).
    Em HàHD, anh Kimkwanlee, anh Duy Cần Giờ, Hellfire mong muốn sự việc trong topic kết thúc ở đây, mong anh em cùng ủng hộ cho Daniel Nguyễn (D.N) một cơ hội.

    Xin cám ơn sự giúp đỡ của anh em.
    ===
    Được sửa bởi maycatang lúc 07:56 PM ngày 02-10-2011 Reason: Thành viên HaHD, xin edit lại bài.

  2. #2
    Tham gia
    20-08-2010
    Bài viết
    369
    Hot topic, tự nhiên được anh em trong VNphoto gửi link mình vào xem.
    Đang trong chờ kết quả của "trận đấu"
    xxD+T*45f2.8+CZ135f3.5
    YIM:luto.huynh Flickr

  3. #3
    Tham gia
    24-07-2009
    Bài viết
    304
    Lại có xì căng đan rồi :(

  4. #4
    Tham gia
    14-11-2009
    Bài viết
    131
    đang giờ làm cũng phải lên nói rõ ra
    Tổng thiệt hại bao gồm:
    Sony A350 (7 tr) , lens sony 18 250 3.5 6.3 (6 tr) , lens Min 70 210 F4.5 5.6 (2 tr), Min 75 300 4.5 5.6 (2 tr), body máy film Min dynax i7(3 tr) , HP DV 5112 tx hư main nhờ sửa dùm (4 tr) tạm thời nhớ là thế, tối về kiểm tra lại đã

    Mình với hắn chơi với nhau hơn cả năm trơi, mình coi hắn như bạn thân, dx rất tốt, ko tính toán, thấy hán cũng đàng hoàng,nên tin tưởng , ai dè giờ lộ mặt chuột ra như thế, Con a350 mới đầu cho hắn mượn để chụp hình sau khi hắn bán canon lấy vợ, hắn bảo chỉ bán dc 5 tr thôi, mặc dù full box, giờ mới bít con đó tới 7 chai vào lúc đó. Tạm thế đã mình sẽ update sau. Giờ hẳn trốn luôn rồi

  5. #5
    Tham gia
    14-10-2009
    Location
    https://t.me/pump_upp
    Bài viết
    4,466
    cái này mấy bác công bố trên vnphoto là việc cần làm để anh em khác biết đường mà tránh, tuy nhiên 1 việc khác cần làm gấp đó là chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng cứ, gửi đơn thư tố cáo cho cơ quan có thẩm quyền.

  6. #6
    Tham gia
    28-08-2010
    Bài viết
    906
    Quote Được gửi bởi hellfire2709 View Post
    đang giờ làm cũng phải lên nói rõ ra
    Tổng thiệt hại bao gồm:
    Sony A350 (7 tr) , lens sony 18 250 3.5 6.3 (6 tr) , lens Min 70 210 F4.5 5.6 (2 tr), Min 75 300 4.5 5.6 (2 tr), body máy film Min dynax i7(3 tr) , HP DV 5112 tx hư main nhờ sửa dùm (4 tr) tạm thời nhớ là thế, tối về kiểm tra lại đã

    Mình với hắn chơi với nhau hơn cả năm trơi, mình coi hắn như bạn thân, dx rất tốt, ko tính toán, thấy hán cũng đàng hoàng,nên tin tưởng , ai dè giờ lộ mặt chuột ra như thế, Con a350 mới đầu cho hắn mượn để chụp hình sau khi hắn bán canon lấy vợ, hắn bảo chỉ bán dc 5 tr thôi, mặc dù full box, giờ mới bít con đó tới 7 chai vào lúc đó. Tạm thế đã mình sẽ update sau. Giờ hẳn trốn luôn rồi
    Ặc!!! Thì ra body là của bác luôn hả??? Trời ơi không thể thốt lên câu gì... SỐ EM CÒN MAY QUÁ vì nó cũng mượn đồ của em nữa...

  7. #7
    Tham gia
    05-12-2010
    Bài viết
    594
    chơi bẩn như thế này thì bác công bố luôn, kiện ra tòa, lên cơ quán tố cáo thì nó mới sợ, mấy thằng này ko có nương tay được
    Đam mê vật vã

    My Flickr

  8. #8
    Tham gia
    25-10-2009
    Bài viết
    1,673
    nhìn hình thấy quen quen bác HaHD ơi, không biết có phải người nợ bạn em cái flickr pro kô

  9. #9
    Tham gia
    02-02-2010
    Bài viết
    1,990
    sau khi k vào đc vnphoto vài ngày thì có việc hấp dẫn xảy ra ,

    Đúng là máy hay ông kính k nhiều tiền thì em cho mượn cũng k thấy tiếc , nhưng k hiểu tại sao các bác cho mượn nhiều đến vậy , 1 body + 2 len là đã đủ để kiếm chút cháo rồi , sao lại còn máy tính v.v.....
    Chắc anh XX mà đọc đc tin này đang lo lắm đây , em thì k biết là anh nào ^^ , nếu biết thì nên tránh xa
    Xin chia buồn cùng bác HaHD ( em cũng gặp bác vài lần nhưng k có nói chuyện ^^ ) chia buồn cùng các bác có cùng cảnh ngộ đồ cho mượn ra đi k bao giờ trở lại.
    5D3 + 6D + 24-70 m2 + 70-200 m2
    Gopro 3+
    Fuji 90 mini NEO

  10. #10
    Tham gia
    19-08-2010
    Bài viết
    101
    Sặc ! Lúc kéo xuống cái hình tuy đã censored rồi nhưng vẫn thực sự bất ngờ :(

Trang 1 / 22 12311 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •