Từ sau khi xem film " Mùa Len Trâu" tự nhiên em mơ ước được thấy tận mắt cái mùa nước nổi ra làm sao. Mơ thì mơ thôi chứ nhiều năm qua em chả thể nào thực hiện được, cho mãi đến năm nay. Em theo đường cao tốc SG- Trung Lương về cầu Mỹ Thuận. Đến Tiền Giang hì thấy cánh đồng vàng này.
1- Đồng lúa chín
2- Các bà các cô ra đồng gặt lúa, thích đàn vịt ghê.
3- Áo bà ba nhiều màu đẹp há.
Chạy một hồi qua phà Vàm Cống vào địa phận Long Xuyên, đi thẳng hoài tới Châu Đốc, em thuê xe ôm chở lên núi Sam.
4- Đồng xanh
5- Cánh đồng ngập nước
6- Một bức họa đồng quê
7- Cây cô đơn (tây nó hay chụp style này, em bắt chước) )
8- Cánh đồng
9- Chạy tiếp đến Tịnh Biên thì gặp cách đồng ngập nước này
10- Cuối cùng là em này, sau đó em vô rừng tràm Trà Sư mà hình ảnh em post ở đây.
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=105921
Kết luận : hồi giờ đi chơi là em nghĩ đến Nha Trang, Dalat, Phan Thiết ... Bây giờ em thấy tiếc là mình biết miền Tây quá trễ ! Ngoài những phong cảnh độc đáo mà em chụp choẹt thì còn tiết mục ăn nhậu nữa các bác ạ. Em được ăn chuột đồng, rắn và rất nhiều loại cá ngon. Cả lẩu mắm cá linh nữa. Các bác thích thì em sẽ đưa hình món ăn lên luôn. Em yêu miền Tây.