Lần đầu đọc topic này em thấy nhồn nhột ...
Lần 2 đọc chỉ thấy buồn cười
Ở đâu cũng vậy thôi, có kẻ tốt người xấu, có văn hóa ứng xử riêng. Các cô các bác muốn cảm nhận hết chuyện hay lẽ dở thì nên tìm hiểu kỹ về mỗi nơi, tránh bị "shock văn hóa" như bác chủ thớt. Em có mấy vấn đề muốn chia sẻ :
1. Về tiêu đề : Cái gọi là "văn hóa" bao gồm rất nhiều vấn đề. Chuyện bác gặp chỉ là một thứ trong đó : văn hóa buôn bán. Bác dùng từ bất cẩn, đây là cái sai rất rõ ràng của bác. Bằng một chuyện bất bình mà bác đánh giá cả một nền văn hóa, tác động tới rất nhiều con người, điều này quả thực không nên. Em tự hỏi không biết lần ra Hà Nội vừa rồi ai là người đón tiếp bác. Nếu đó là gia đình, họ hàng hoặc bạn bè ... họ sẽ cảm nhận như thế nào nếu biết rằng bác coi họ cũng là một phần của cái sự vô văn hóa ???
2. Về những vấn đề bác gặp : Nó là chuyện thường ngày ở huyện. Em đi đâu cũng thấy những việc tương tự. Nhưng sự thật đau lòng mấy cũng vẫn phải thừa nhận : văn hóa bán hàng ở HN là tệ, rất tệ. Chuyện đốt vía, chặt chém chộp giật tràn lan. Nhưng cũng tiếc một điều, những người bán buôn đó chả có ai rảnh ngồi đây đọc bức xúc của bác để mà rút kinh nghiệm. Họ còn đang bận ... chửi người khác và chộp gà khác
)
3. Về sự phân biệt Bắc - Nam : Đây là điều tối kỵ. Ở đây toàn những người có học thức cao, hiểu biết rộng lớn, em nghĩ cũng nên nhận thấy rằng chỉ trích khác biệt vùng miền là điều không hề hay ho. Các cụ ngày xưa đổ xương đổ máu ra để làm cho hai miền Bắc Nam hòa hợp, đâu phải để cho chúng ta ở đây học đòi lũ trẻ ranh chơi game online chửi nhau "bọn Bắc kỳ, lũ Nam kỳ". Sự khác biệt tạo nên tính đa dạng, phong phú, làm cho cuộc sống thêm màu sắc. Chứ Hà Nội cũng giống như Sài Gòn, SG cũng y như Đà Nẵng ... rồi đâu đâu cũng hao hao như một miền châu Âu nào đó thì chắc lúc đó chúng ta lại than phiền : sao mà cuộc sống thật nhạt !!!
Mỗi chỗ mỗi nơi đều có đẹp có xấu, việc của những người tích cực làm là tìm ra vẻ đẹp để ca ngợi, tìm luôn ra cái xấu để phê phán. Nếu chỉ nhìn vào một trong nhiều mặt của nó rồi quy chụp cho cả một hệ thống, đó là cách làm tiêu cực. Lần tới ra HN, bác PM em, em sẽ đưa bác đi ăn ở những chỗ không bị nghe chửi, đi hát ở những chỗ không chặt chém. Hy vọng có lần đó và bác về nhớ viết một bài khen "văn hóa Hà Nội" để em được phổng mũi :p