Gu ẩm thực mỗi nền văn hóa có khác nhau. Nhiều người ăn chừa lại một chút gì trên dĩa để người ta nói là không tham ăn. Trong khi một số người khác thì dù ăn ngán vẫn ăn sạch vì để thừa bao nhiêu hạt cơm thì xuống âm phủ sẽ ăn bấy nhiêu con giòi.
Gu ẩm thực mỗi nền văn hóa có khác nhau. Nhiều người ăn chừa lại một chút gì trên dĩa để người ta nói là không tham ăn. Trong khi một số người khác thì dù ăn ngán vẫn ăn sạch vì để thừa bao nhiêu hạt cơm thì xuống âm phủ sẽ ăn bấy nhiêu con giòi.
Bò ngu vì sữa và thịt của nó.
Gu ẩm thực còn thề hiện qua khẩu vị nữa. Chẳng hạn nhiều người thích vị đắng của hủ qua, vị cay của ớt, mùi của hành... Nhiều người thích phô mai nhưng ko thích sầu riêng và ngược lại. Có tôn giáo không ăn thịt bò nhưng có tôn giáo không ăn thịt heo. Vì vậy mình cũng nên tôn trọng gu ẩm thực của mỗi người chứ đừng thấy mình thích ăn gì thì bắt người ta ăn giống vậy. Người Vn có câu "ăn coi nồi, ngồi coi hướng" là thế.
Bò ngu vì sữa và thịt của nó.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)