Tối hôm 12/9/2011 công ty TTT của mình có tổ chức trung thu cho các bé thiếu nhi con của cán bộ công nhân viên trong công ty. Ban đầu mình cũng không hào hứng lắm với cái event này nhưng khi được giao cho 1 vai diễn trong vở kịch mở màn, được tận mắt thấy những gương mặt trẻ thơ của các em, những nụ cười giòn giã, sự ngây thơ trong sáng và hồn nhiên của các em thì mình thật sự xúc động. Đã lâu lắm rồi mình không có khái niệm chơi trung thu, cho đến ngày hôm qua... Cảm giác như trẻ lại, như tìm lại được 1 cái gì đó đã đánh mất từ lâu lắm rồi... Diễn kịch xong mình chụp lấy máy, bấm lia lịa, bấm hăng say như muốn lưu giữ lại tất cả những khoảnh khắc, những gương mặt đáng yêu trong đêm trung thu đó... Vài tấm hình up lên đây coi như chia sẻ tâm sự, niềm vui của mình với anh em và lưu giữ cho riêng mình 1 kỷ niệm đẹp...
#1: Chú này làm gì vậy ta??
#2: Ngơ ngác
#3: Mẹ con đâu rồi?
#4: Mẹ ơi, lấy cho con bong bóng:
#5: Ê, con không phải thầy chùa nha:
#6: Chú phù thủy này xấu quá à:
#7: Hừm, sao không ai chơi với mình hết ta
#8: Để con chụp hình cho pa:
#9: Huhuhu sao mẹ bỏ con 1 mình:
#10: A, có cái gì hay quá:
#11: Cái mặt háo hức thấy rõ:
#12: Chú cho con mượn máy chụp hình:
#13: Con muốn làm bánh trung thu
#14: Con cho chú nè:
#15: Đến giờ thi làm lồng đèn, con làm, mẹ chăm chú dõi theo:
#16: Tập trung cao độ:
#17: Sao tự nhiên bùn vậy ta:
#18: Đến giờ rước đèn rồi, nổi trống lên:
#19: Hí hí, em có lồng đèn đẹp nà:
#20: Rước đèn quanh ông lân:
#21: Chú bảo vệ ham vui, ra đánh trống cho tụi nhỏ chơi:
#22: Đến giờ về rồi, chụp hình lưu niệm thôi:
Còn nhiều nhiều lắm ( em chụp tới 300 tấm lận @@ ) nhưng up lên vài tấm thôi... Do chụp nhanh, chụp vội nên hình không chất lượng lắm nhưng mỗi tấm hình chất chứa nhiều cảm xúc thân thương... Cám ơn anh em đã theo dõi, chương trình tường thuật của em đến đây là hết...