Mới gọi cho anh Ồ nè :
Bee : Alo, dạ anh Ồ hả.
Ồ : uhm, anh nè, có gì không em ???
Bee: Anh có thể cho em biết cách anh "cà cà" da mẫu đẹp như búp bê giống anh làm không vậy anh Ồ !!!
Ồ : Àh về khoản đó thì nhiều người hỏi anh rồi, anh cũng hướng dẫn rồi mà em.
Bee: ơ có hở, sao em không thấy ? chỉ em lại nhé !
Ồ : ok em, làm cái đó cũng dễ thôi àh, em cứ việc xách máy đi chụp tuần 3 buổi, mỗi buổi 3 tiếng. Rồi các ngày còn lại trong tuần, em ngồi máy tính mà hậu kỳ, chừng nào thấy giống anh là em đã thành công rồi đó.
Bee: vậy bao lâu mới được như anh.
Ồ : anh nghĩ chắc cũng không lâu đâu em, khoảng...6-7 năm gì đó. Nếu em nhanh nhạy và chịu khó thì 3-4 năm, còn chậm hiểu và ít thời gian thì khoảng 7-8 năm. Anh nghĩ tầm tầm thời gian đó.
Bee: Ồ....vậy em cảm ơn anh nha. Chắc em bán máy để theo nghề khác chứ đợi đến 7-8 năm là em đói nhăn răng rồi ạh.
------------------------------------------------
P/s : chỉ là đối thoại trong tư tưởng thôi nhé bà con.