Reno Hot Air Balloon
Reno Hot Air Balloon Race
Để tưởng niệm biến cố 9-11 thành phố Reno thuộc tiểu bang Nevada tổ chức cuôc tranh đua khinh khí cầu - Reno Hot Air Balloon Race trong 3 ngày weekend của Sep-11-2011, 10 năm sau biến cố 9-11.
Xin nhắc là thời điễm này trùng với Trung Thu rằm tháng Tám của VN. Làm tôi liên tưởng tới những khinh khí cấu đầy màu sắc như những mặt trăng ban ngày cùng các lồng đèn muôn màu rực rở của Trung Thu VN trên bầu trời Reno.
Cuộc hành trình lý thú
Với kinh nghiệm đi khinh khí cầu từ trước nên vừa khi nghe anh Namle SD gọi hỏi ý kiến là tôi và Việt đã không ngần ngại tham gia cùng nhóm SD của anh Namle, T20 và bạn Hiệp. Bạn PHUCnhabe vì kẹt công việc làm nên không thể tham gia.
Ngày thứ sáu 10 giờ sáng thứ Sáu là nhóm VNPhoto SD đã có mặt tại nhà anh Việt, và tôi cùng đã có mặt từ sáng sớm.
Chúng tôi không để mất một giây phút nào, chất hành lý máy móc lên chiếc xe Van 7 chổ ngối trực chỉ ngay đi Reno vì đoạn đường còn lại sẻ là 10 tiếng không kể thời gian ngừng lại dọc đường vì bịnh ngứa mắt ngứa tay, chứng bịnh trầm kha của thành viên VNPhoto.
Những cuộc đàm thoại chia sẻ kinh nghiệm củng như tranh cải vì vì bất đống ý kiến củng như nhửng việc sắp phải làm và sẻ phải làm. Đa số chuyện cải nhau cho qua thỉ giờ với đoạn đường 10 tiếng xe (khoãng cách xa bằng Saigon - Hà Nội) là chuyện 4 cái GPS của 4 trự trong đoàn đều cho tin tức khác nhau. Hai cái Smart phone củ Namle và Việt lấy tin tức từ Google Map qua mạng wireless nên trong khi đi chuyễn qua vùng mất sóng thí không thể bắt tin, Cái Laptop của T20 thì dùng soft map install trong hard drive chả có update mới củng không đáng tin cậy. Còn cái GPS của già TOM thì dùng satelite nên vùng trời nào củng phủ được tuy nhiên không ai chịu tin cái máy này trừ già TOM, chủ cùa nó. Nhờ thế chúng tôi lướt qua thì giờ rất là nhanh. Lone Pine là nơi dừng đầu tiên của chúng tôi cho chúng tôi dịp thử máy móc. Trong đòan 5 người thì 4 dùng Canon chỉ có anh Hiệp là trung thành với Nikon. Tôi xin sẻ đăng hình Lone Pine sau và chú tâm tới mục tiêu chánh của cuộc hành trình đầy thú vị này là Hot Air Balloon.
Mặt trời lặn trên vùng đèo núi của Hwy 395 không là trở ngại với tài lái xe khéo léo của anh Hiệp. Mười giờ tối chúng tôi đến Reno. Vội vả check in khách san Circus Circus, chúng tôi chọn KS này vì nó nằm cùng trên đường cách cái công viên biểu diễn Hot Air Balloon có 1 cây số. Mười hai tiếng đồng hồ trên đường đẻo núi quanh có của Higway 193 không làm chúng tôi mệt mà trái lại chúng tôi vội vả chạy ra tiêm phở ngay bên KS, tiệm rất khá với đù các món cơm phở VN và mở cửa tới 3 giờ sáng.
Ăn xong tô phở nóng ngon lành là chúng tôi vác chân chống đi phơi ngay lập tức. Làm sao có thể từ chối được khi Reno là một thành phố cờ bạc nổi tiếng của vùng bắc Cali (mặc dù nó ở trong ranh giới bang Nevada).
Xin chờ hình ảnh của Reno Hot Air Ballon Race đang upload
Còn tiếp..
Được sửa bởi The Old Man lúc 12:31 AM ngày 13-09-2011
Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
Hõi Ngả Bất Phân