Trang 177 / 278 Đầu tiênĐầu tiên ... 77127167175176177178179187227277 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1,761 đến 1,770 / 2776

Chủ đề: Góc ảnh Canon 55-250mm IS

  1. #1761
    Tham gia
    20-10-2008
    Bài viết
    42
    Em hỏi rồi, Bác ý chỉ có hàng Taiwan ạ
    Quote Được gửi bởi lanphuong8075 View Post
    Bác gặp bác Phương Gia Lâm nhé, địa chỉ bác nhờ google tìm cho

  2. #1762
    Tham gia
    23-11-2011
    Bài viết
    246
    @son004474 :vâng nó đấy ...màu xanh , màu vàng quá đẹp..từng cánh hoa có độ cong, phân biệt từng cánh nhờ những chỗ đỗ bóng(có cảm giác không lẫn vào nhau ).....hi ...chủ đề hoa nhưng bác để cành lá nhiều quá...
    em có chụp màu sắc lên không đẹp lắm,hơi bệt bệt (chụp giữa trưa trong bóng râm)
    Được sửa bởi chuthooang lúc 11:32 AM ngày 08-06-2013

  3. #1763
    Tham gia
    31-12-2012
    Bài viết
    3,979
    CÂU CHUYỆN TRƯA NAY

    #1. MỖI THỨ BẢY TÔI ĐỀU TRANH THỦ VỀ THĂM MẸ. ĐÓ LÀ THỜI GIAN DUY NHẤT TRONG TUẦN TÔI VÀ MẸ ĐƯỢC GẶP NHAU VÌ TÔI ĐI LÀM XA NHÀ GẦN 20KM. RỒI VÌ BẬN VIỆC NÊN THƯA DẦN TÔI KHÔNG CÒN THỜI GIAN THĂM MẸ ĐIỀU ĐẶN NHƯ XƯA NỮA, NHƯNG TÔI VẪN BIẾT MẸ ĐANG NGÓNG TÔI VÀO MỖI TRƯA THỨ BẢY



    #2. CŨNG NHƯ MỌI NGÀY THỨ BẢY TÔI KHÔNG VỀ THĂM MẸ ĐƯỢC
    "Chắc nó bận việc lắm rồi"




    #3. RỒI HÔM NAY TÔI TRANH THỦ VỀ, TUY HƠI TRỄ

    "Con đã về kìa"


    #4. BIẾT RẰNG MẸ TÔI RẤT VUI NHƯNG VẪN NÓI "Trời nắng quá, con về chi cho mệt"




    #5. MẸ HỎI "Công việc của con có tốt không?"



    #6. RỒI LẠI DẶN "Chủ nhật này là đám giỗ của Ông Nội con, nếu rãnh con tranh thủ về ăn cơm"



    #7. "Chủ nhật tới con bận rồi", TÔI TRẢ LỜI
    MẸ NÓI "Nếu bận quá thì thôi con"



    #8. "Thôi con ăn tí cơm đi, tời giờ đi làm rồi kìa", MẸ NÓI




    #9. MẸ TIẾP "Nếu trong tuần có rãnh thì tranh thủ về đốt nhang cho Ba mày nha!"




    #10. ĂN CƠM XONG TRANH THỦ LẤY XE ĐI LÀM TIẾP, TẠM BIỆT MẸ DẶN "Chạy xe cẩn thận nha", VÀ ĐÔI MẮT MẸ HÌNH NHƯ ƯƠN ƯỚT....


    #11. TRÊN ĐƯỜNG ĐI, HÌNH BÓNG MẸ LUÔN BÊN TÔI, CẢ THỜI THANH XUÂN ĐÃ DÀNH HẾT CHO ĐÀN CON THÂN YÊU CỦA MÌNH...

    "Chụp ảnh để có thêm bạn bè và gìn giữ khoảnh khắc yêu thương"

  4. #1764
    Tham gia
    23-11-2011
    Bài viết
    246
    Ảnh có cảm xúc đó bạn...ánh mắt người mẹ đượm buồn buồn , mặt nghiên về 1 bên như mong ngóng ngồi bên cạnh cửa chờ đón ai đó về.....ảnh kỳ này đỡ gắt hơn ảnh bên cửa sổ ánh sáng chuyển nhẹ nhàng

  5. #1765
    Tham gia
    16-01-2013
    Bài viết
    39
    Một tâm sự hay về Mẹ


    Quote Được gửi bởi son004474 View Post
    CÂU CHUYỆN TRƯA NAY

    #1. MỖI THỨ BẢY TÔI ĐỀU TRANH THỦ VỀ THĂM MẸ. ĐÓ LÀ THỜI GIAN DUY NHẤT TRONG TUẦN TÔI VÀ MẸ ĐƯỢC GẶP NHAU VÌ TÔI ĐI LÀM XA NHÀ GẦN 20KM. RỒI VÌ BẬN VIỆC NÊN THƯA DẦN TÔI KHÔNG CÒN THỜI GIAN THĂM MẸ ĐIỀU ĐẶN NHƯ XƯA NỮA, NHƯNG TÔI VẪN BIẾT MẸ ĐANG NGÓNG TÔI VÀO MỖI TRƯA THỨ BẢY



    #2. CŨNG NHƯ MỌI NGÀY THỨ BẢY TÔI KHÔNG VỀ THĂM MẸ ĐƯỢC
    "Chắc nó bận việc lắm rồi"




    #3. RỒI HÔM NAY TÔI TRANH THỦ VỀ, TUY HƠI TRỄ

    "Con đã về kìa"


    #4. BIẾT RẰNG MẸ TÔI RẤT VUI NHƯNG VẪN NÓI "Trời nắng quá, con về chi cho mệt"




    #5. MẸ HỎI "Công việc của con có tốt không?"



    #6. RỒI LẠI DẶN "Chủ nhật này là đám giỗ của Ông Nội con, nếu rãnh con tranh thủ về ăn cơm"



    #7. "Chủ nhật tới con bận rồi", TÔI TRẢ LỜI
    MẸ NÓI "Nếu bận quá thì thôi con"



    #8. "Thôi con ăn tí cơm đi, tời giờ đi làm rồi kìa", MẸ NÓI




    #9. MẸ TIẾP "Nếu trong tuần có rãnh thì tranh thủ về đốt nhang cho Ba mày nha!"




    #10. ĂN CƠM XONG TRANH THỦ LẤY XE ĐI LÀM TIẾP, TẠM BIỆT MẸ DẶN "Chạy xe cẩn thận nha", VÀ ĐÔI MẮT MẸ HÌNH NHƯ ƯƠN ƯỚT....


    #11. TRÊN ĐƯỜNG ĐI, HÌNH BÓNG MẸ LUÔN BÊN TÔI, CẢ THỜI THANH XUÂN ĐÃ DÀNH HẾT CHO ĐÀN CON THÂN YÊU CỦA MÌNH...


  6. #1766
    Tham gia
    16-06-2009
    Bài viết
    6
    làm sao đưa ảnh từ Flick lên đây được ạh :(
    Được sửa bởi yetoto lúc 11:49 PM ngày 08-06-2013

  7. #1767
    Tham gia
    05-06-2012
    Bài viết
    218
    thế này ....mở ảnh muốn post lên. chuột phải vào ảnh sẽ hiên lên bảng chon kích thước ảnh (nếu không hiện,.. chuột thêm lần nữa)..nhấp chọn kích thước mong muốn (ảnh sẽ to như kích thước chon ). chuột phải vào ảnh -sao chép URL - dán vào giữa [img] URL [/img]




    Được sửa bởi Mr.Bim lúc 12:31 AM ngày 09-06-2013

  8. #1768
    son004474 : cảm ơn bạn,đúng là hình hơi tối..
    tấm này đỡ hơn chút..
    60D+Tomron 17-50f2.8VC+55-250isII+50f/1.8II...bu theo học hỏi.

  9. #1769
    Tham gia
    31-12-2012
    Bài viết
    3,979
    Quote Được gửi bởi nguyenthaofehk View Post
    son004474 : cảm ơn bạn,đúng là hình hơi tối..
    tấm này đỡ hơn chút..
    Hi.. Hi Tấm này Ánh sáng thì mình thấy tốt lắm rồi, nhưng bạn focus lấy nét vào chủ đề chính là hoa hay nhụy bên trên phải vậy? Thông thường trong khung hình, tôi hay chọn 1 item làm chủ đề chính và lấy nét ngay đó, như thế mình nghĩ sẽ hay hơn.

    Vài dòng chia sẻ hen!
    "Chụp ảnh để có thêm bạn bè và gìn giữ khoảnh khắc yêu thương"

  10. #1770
    Tham gia
    20-04-2012
    Bài viết
    44

    Sinh hoạt miền quê

Trang 177 / 278 Đầu tiênĐầu tiên ... 77127167175176177178179187227277 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •