Khi đã chơi ảnh là mặc định bước vào con đường đau khổ :D. Mình vừa lún vào sâu hơn sau khi lấy em 6D về hôm thứ 7 vừa rồi.
Kiến thức này dễ nhớ thôi bác, cứ chụp riết là sẽ quen. Có 1 thời gian mà cứ nhìn ở đâu mình cũng nghĩ nên để khẩu bao nhiêu, tốc bao nhiêu, iso bao nhiêu... Tưởng phải vào 192 Hàm Tử rồi chứ. Xong bỏ 1 thời gian thì lọng cọng lại :D.
Từ hồi mới chụp ảnh đến giờ không có được tấm nào ưng ý nên không có post lên diễn đàn :(
Vẫn biết vô thường...
hic hà , cố gắng chụp bằng lens kit 1 thời gian , gần tết đổi lens vậy , em định mua lens 55-200 bác cho em ý kiến về con này với , cảm ơn
Lens này là tele, bác muốn làm sniper à. Chất lượng khá ổn. Mình từng mượn xài cảm thấy khá hay khi đi núi, rừng (chụp chim thú) và đi biển (chụp bikini). Mà bác phải có sở thích làm sniper hoặc đi nhiều, chứ không sẽ mau chán vì khung hình chật, không đc tiện dụng lắm.
Vẫn biết vô thường...
đúng rồi bác , em dự định chụp phong cảnh nhiều nên để dành tiền cho con này . Dự định là sẽ mua 2 con trong năm nay 1 làm 50 f1.8 để dành chụp chân dung gia đình này kia kia nọ còn 55 200 thì đi đây đó ( tạm thời sẽ là 2 con này và sẽ thỏa mãn với nó trước hì hì , body thì em xài 550d chưa có nhu cầu nâng cấp , có lẽ thời gian sẽ khá lâu , nên em tập trung vào 2 cái lens này trước ) hì hì
chụp 50 riết chân rung luôn (vì phải zoom chân nhiều quá) )
Vẫn biết vô thường...
lens kit
time: 19h00
shutter speed: 30s
f/22
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)