Tranh thủ giờ trong công ty em viết trúơc một đoạn , tối nay em sẽ up ảnh hầu các bác.
Vốn có máu thích khám phá , một chút phiêu lưu nên em rủ thằng bạn nhỏ hơn em 5 tuổi, cựu lính , hiện là sỹ quan dự bị QDNDVN đi FXP chơi , hai anh em có gần 1 tháng tự rèn thể lực bằng cách vác nặng đi bộ để thực hiện chuyến đi này. Trúơc khi post ảnh các bác chịu khó nghe em dài dòng 1 chút về công việc chuẩn bị đồ đạc không ngoài mục đích sẻ kinh nghiệm và thông tin với các bác nào muốn đi FXP
Tối 26/4 /2007 em ra đến khu tập thể Giảng Võ, Hà Nội lúc gần 24h, sáng 27/4 em có dịp café với Loayhoay, may mắn chụp dược 1 tấm ảnh cụ Rùa Hồ Gươm nổi lên dúng dịp giổ tổ Hùng Vuơng, xem ra chuyến đi của bọn em may mắn rồi đây. Chia tay LH em tranh thủ mua thêm đồ đạc bao gồm:
-Giày lính: loại thuờng lính Vn bây giờ vẫng mang, phải nói là cực kỳ tốt, nhẹ , bền, thích hợp mọi thời tiết, kg có nó tụi em chắc không chinh phục nổi FXP.
- Vớ thuờng mang bên trong , vớ chống vắt bên ngoài, ngoài cùng là vớ nilon, băng keo vải, áo mưa của lính ( có khoen để có thể mắc lên làm bạt che mưa , rất hữu dụng): Các thứ này rất cần thiết, tất nilon để khi mình lội sình bùn trong rừng chân vẫn không bị uớt, băng keo quấn giữa cổ giày và tất nilon phía trên mắt cá chân vừa phải nhằm ngăn không cho bùn lọt vào bên trong giày, nhờ các thứ này mà trong cuộc hành trình tụi em đi trong mưa và lội sình ngập hơn mắt cá chân vẫn ngon lành.
- GĂNG TAY VẢI LOẠI CÓ CÓ GAI NHỰA mặt ngoài của lòng bàn tay , cực kỳ cần thiết, vừa giữ ấm, vừa bảo vệt tay để leo trèo. Cũng đừng quên mua bột TRAPHA rắc bên trong vớ và xoa chân, nó giúp cho chân mình khô ráo, kg bị…thúi và chống ..ghẻ nếu nếu lội sình 3 ngày như tụi em, ngoài ra nếu các bác không đủ dũng cảm tắm núơc suối duới nhiệt độ 12 độ C giống như đợt tụi em đi vừa rồi các bác có thể dùng để xoa cánh, xung quanh vùng nhạy cảm chỗ mặc underware để …đỡ thúi và kg có ghẻ . Em cũng khuyên các bác nên mua đồ underware loại xài 1 lần rồi bỏ để đỡ khó chịu vì …không dám tắm
-Viên lọc núơc ( cám ơn bác Nguyên cung cấp cho tụi em thuốc tốt, tơi giờ này vẫn thấy bụng dạ im re, tuy hồi nãy bác ý có nói rằng thật ra tụi em là chuột bạch vì chưa ai xài thử thứ thúôc đó trúơc tụi em cả , há há , thúôc chống vắt-kỳ lạ là tụi em đi chả bị vắt nó cắn, chắc do em đen quá vắt nó chê còn thằng em em da nó trắng hơn con gái Đà Lạt 16 tuổi nên vắt nó cũng không nỡ xài.?, DEEP HEAT, đừng quên thứ này, nó giúp giữ ấm cơ thể khi dầm mưa, ngừa chuột rút. Đèn pin đeo trán , thúôc hạ sốt, chống viêm các loại, viên sủi đa vitamin và CHOCOLATE đen , Đuờng Gluco đang bột , mấy thứ này rất cần thiết, nó giúp bù năng luợng cấp kỳ, khi mệt quá em nhai chocolate hay ngậm 1 họng đầy đuờng rồi tống vô bụng với núơc suối lấy dọc đuờng đi rất hiệu quả .
Quần áo ấm thì tuỳ thể trạng mà các bác tiên liệu sức của mình, đồ mặc khi leo nuí cần mặc quần rộng rãi, tối kỵ đừng mặc quần jean vừa nặng vừa khó leo trèo mà món thứ này là thuờng xuyên.
Thôi dài dòng quá rồi , các bác bỏ qua cho em, giờ em xin dzô chủ đề với ảnh hầu chuyện các bác site mình là site ảnh mà hén.
( chờ em chạy về nhà post ảnh ngay nhen mấy bác)