Trang 5 / 18 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456715 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 178

Chủ đề: Một ngày một việc.

  1. #41
    Tham gia
    17-03-2012
    Bài viết
    1,897
    Mừng Chú có vỏ nhà mới.....
    Tinh Compact...!

  2. #42
    Tham gia
    18-01-2010
    Bài viết
    3,178

    Cắm trại ở Hanna Flat - BigBear


    Mấy đứa cháu đã bắt đầu nghỉ hè 3 tháng.
    Hôm nay là tuần đầu tiên của 3 tháng hè. Cả nhà rôn rịp đi lên núi cắm trại.
    Dự định ngủ lại qua đêm ở trên Big-Bear một hồ nước to trên núi.
    Thế là cả nhà rôn rịp chuẩn bị. Bà xả lo thức ăn, đứa con và các cháu lo dụng cụ cắm trại.


    Sáng thứ sáu chất đồ lên xe.


    Mặc dù đi chỉ có 2 ngày 1 đêm, đồ ăn đem theo ăn trọn một tuần củng không hết.


    Chiếc truck chở dụng cụ lớn đầy nhóc.


    Phải sang bớt qua chiếc xe của mình.




    Lên đường trực chỉ Hanna Flat, đoạn đường dài 2 tiếng đồng hồ lên đèo.
    Rất nhiều xe đi lên BigBear trong dịp hè này.
    Đọc đường có nhiều cảnh đẹp mà không ngừng lại được để chụp hình.


    Tới nơi tìm chổ đậu xe xong.


    Mấy đứa cháu thay nhau đem hành lý xuống.


    Còn ông nội TOM chúng thì lang thang chụp hình.


    Việc đầu tiên là dựng lều.


    Phải chọn mặt đất bằng phẳng trong bóng mát, tránh xa gốc cây khô.

    Lều chỏng có sẳn, chỉ phải ráp lại.


    Còn tiếp
    Được sửa bởi The Old Man lúc 01:48 AM ngày 17-06-2012
    Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
    Hõi Ngả Bất Phân

  3. #43
    Tham gia
    17-03-2012
    Bài viết
    1,897
    Còn tiếp là bao giờ có Chú ơi...?
    Ở bển sướng hảy...một nhà mà mấy cái ÔTô thế này...
    Ảnh đẹp, cảnh đẹp, dùng 28-300 đỡ phải đi tập Tạ Chú nhỉ...hehe...
    Mà mấy đứa Cháu có làn da trắng giống Chú quá...
    Tinh Compact...!

  4. #44
    Tham gia
    18-01-2010
    Bài viết
    3,178
    Quote Được gửi bởi kimtuyet22 View Post
    Còn tiếp là bao giờ có Chú ơi...?
    Ở bển sướng hảy...một nhà mà mấy cái ÔTô thế này...
    Ảnh đẹp, cảnh đẹp, dùng 28-300 đỡ phải đi tập Tạ Chú nhỉ...hehe...
    Mà mấy đứa Cháu có làn da trắng giống Chú quá...
    Nghỉ hè chúng bợi lội, chơi footbal, ở outdoor (dã ngoại) rất nhiều. Da chúng đã đen mà còn đen hơn.
    Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
    Hõi Ngả Bất Phân

  5. #45
    Tham gia
    18-01-2010
    Bài viết
    3,178

    Tiếp theo

    Có một gia đình anh bạn của con trai củng xách xe tháp tùng đi theo.
    Anh này không có kinh nghiệm ráp lều nên con trai mình phải giúp một tay.


    Mấy đứa cháu thì quá quen với việc lếu chỏng nên chúng tự dưng lều lấy.


    Chiếc lều mình màu đỏ to hơn chiếc lều màu xanh của anh bạn.








    Mình lang thang đi tìm chim, chả thấy có con nào.

    Mình leo lên ngọn dồi trên cao nhìn xuống khu cắm trại.

    Thời tiết rất mát mẻ.

    Trời xanh, nắng tốt chỉ có điều là các cây thông cao chung quanh làm đổ bóng nham nhở khó chụp hình.


    Còn tiếp
    Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
    Hõi Ngả Bất Phân

  6. #46
    Tham gia
    18-01-2010
    Bài viết
    3,178

    Tiếp theo

    Chuyện đầu tiên là nhóm lửa. Củi gổ, than đã mang theo sẳn.
    Chổ đốt lửa củng đã có sắn. Thế là mấy đứa cháu lên lửa.
    Chuyên này chúng đã quen nên rất thành thuộc.


    Bà nhân viên phụ trách khu cắm trại tới ghi lại danh sách xe cộ, mọi người để tính tiền và thuyết trình sơ qua về chuyện vệ sinh, anh toàn cùng các quy luật của khu cắm trại.
    Bà ta thấy mình cầm nòng dài bèn kêu mình tới lều bà ở có rất nhiếu chim và sóc đến vì bà cho chúng ăn mồi ngày 2 lần.


    Trong khi chờ đợi thức ăn nướng BBQ chín.
    Mình kéo 2 cái vỏng dưới gốc cây thông thật cao.


    Vỏng này mua từ ở VN đem qua Mỹ.
    Mấy đứa cháu rất mê mấy cái vỏng này và đi cắm trại luôn mang theo.
    Năm dài thật thoải mái, tay vẩn ôm máy không rời.


    Chụp cây thông.


    Chụp vớ vẩn chung quanh.


    Nằm nghì mát chờ thức ăn chín tới.


    Chụp nội thất cái lều của mình

    Phần trong rất rộng rải.

    Sạch sẻ với 2 tấm nệm hơi

    Rất mát mẻ vì phía trên toàn là lưới.


    Còn tiếp
    Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
    Hõi Ngả Bất Phân

  7. #47
    Tham gia
    17-03-2012
    Bài viết
    1,897
    Cháu thấy như ảnh Chú chụp trong lều thì ở 28 trên Crop tương đương 45, nhưng mà có hẹp lắm đâu chú nhỉ.
    Nói chung cái 28-300 này cắm trên Crop, chơi tốt từ trong nhà ra ngoài đường, phải ko Chú...
    Mà xong rồi Chú có sang lều của Bà quản lí khu cắm trại ở ko...? hehee ...Cháu méc Thím...
    Được sửa bởi kimtuyet22 lúc 12:38 PM ngày 17-06-2012
    Tinh Compact...!

  8. #48
    Tham gia
    18-01-2010
    Bài viết
    3,178
    Quote Được gửi bởi kimtuyet22 View Post
    Cháu thấy như ảnh Chú chụp trong lều thì ở 28 trên Crop tương 45, nhưng mà có hẹp lắm đâu chú nhỉ.
    Nói chung cái 28-300 này cắm trên Crop, chơi tốt từ trong nhà ra ngoài đường, phải ko Chú...
    Mà xong rồi Chú có sang lều của Bà quản lí khu cắm trại ở ko...? hehee ...Cháu méc Thím...
    Cái tiện dụng của ống 28-300 là đấy. Trong nhà hay ngoài sân gì cũng làm ráo!
    Không dám sang lều của bà ấy vì kể từ khi mình có nòng dài thì ưa bị bắt cóc quá. Sợ lém!
    Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
    Hõi Ngả Bất Phân

  9. #49
    Tham gia
    29-04-2012
    Bài viết
    11
    chào bác chủ, con hiện o Boston thấy bác co in và ép hình xin hỏi ép một tấm 60x90 len gỗ la bao nhiêu tiền?

  10. #50
    Tham gia
    18-01-2010
    Bài viết
    3,178
    Quote Được gửi bởi KNstudio View Post
    chào bác chủ, con hiện o Boston thấy bác co in và ép hình xin hỏi ép một tấm 60x90 len gỗ la bao nhiêu tiền?
    In và bọc trong khung gổ 60cmx90cm (museum wrap) khoảng 150.00 U$.
    Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
    Hõi Ngả Bất Phân

Trang 5 / 18 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456715 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •