Tiếp theo
Tang lễ xong chiếc tàu trở về bến. Mọi người lội trở vào bờ.
Hết một kiếp người!
Tiếp theo
Tang lễ xong chiếc tàu trở về bến. Mọi người lội trở vào bờ.
Hết một kiếp người!
Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
Hõi Ngả Bất Phân
nhìn bác ngồi ngủ gục vui phết
Cháu đọc 1 lèo hết 11 trang, cháu rất thích topic này của bác, rất thú vị... Nếu ai sắp đi định cư ở Mỹ đọc topic này sẽ hiểu thêm nhiều về cuộc sống ở Mỹ là như thế nào, cháu cảm ơn bác nhiều ạ post thêm nhé bác Tom ơiii...
Cháu đọc 1 lèo hết 11 trang, cháu rất thích topic này của bác, rất thú vị... Nếu ai sắp đi định cư ở Mỹ đọc topic này sẽ hiểu thêm nhiều về cuộc sống ở Mỹ là như thế nào, cháu cảm ơn bác nhiều ạ post thêm nhé bác Tom ơiii...
Đứa con trai đi tàu câu cá biển. Kết quả của ngày hôm đó là:
Một ngày đi câu
Con cá white sea bass tổ chảng
Chiều dài 1.35 mét
Nặng 45 pounds, khoảng 20.5 ký
Hỉnh chụp bằng DTDD.
Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
Hõi Ngả Bất Phân
Một ngày mà được có 9 cá nhỏ, 1 cá to thôi Chú.?
Nhưng chỉ cần một con to kia thôi cũng ăn cả tháng...hehe...
Tinh Compact...!
Nói là một ngày nhưng đi câu thì có khoảng 3 tiếng đồng hồ.
Làm thịt và moi ra được 2 viên ngọc cá.
Loại cá này đặc biệt là trong đầu nó có hai viên đá ngọc. Những người rành câu cá thì biết mà moi ra lấy.
Những tay deck-hand, nhân viên phục vụ trên tàu cho khách câu, thường hay làm bộ xin đầu cá white sea bass to của những khách đi câu tiêu khiễn. Ai không biết cho họ, thì họ lấy viên ngọc để dành làm trang sức.
Nếu đánh bóng thì chúng nổi vân xa cừ như là ngọc trai.
Ngọc cá White Sea Bass chưa đánh bóng
Được sửa bởi The Old Man lúc 12:30 AM ngày 11-07-2012
Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
Hõi Ngả Bất Phân
Hay quá! Lần đầu dược biết chuyện "ngọc cá" này đó nghe! Biết để phòng thôi.
Đi vòng ngoài biển chụp hình Comic-Con mệt quá bèn vào SeaPort Village hóng mát, uống cà phê nghe ban nhạc chơi nhạc Rock.
Du khác tham gia nhảy nhót rất hăng say.
Mình thấy có mấy con cún được dẩn đi dạo rất là cute.
Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
Hõi Ngả Bất Phân
Một chuyến câu cá ở San DiegoChiếu thứ` Bảy xuống nhà anh Phúc để sang sớm mai Chúa Nhật đi câu.
Chuyến câu khởi hành từ 5:30 sáng tới chiều 6:00 quay về.
Đứa con gái đi với bạn, cùng hẹn găp nhau tại H&M landing lúc 5:00 sáng.
Tổng công phe ta có 5 người đi câu. Tới nơi vào lấy giấy đã đặt sằn từ mấy ngày trước.
Chiếc tàu dài cở 40 feet có thể chở khoãng 50 người.
Chiếc tàu khởi hành đúng 5:30 trực chỉ đi về hướng nam vào vùng biển Mễ Tây Cơ.
Chuyến câu sẻ quanh quẩn vùng đảo Coronado của Mễ.
Việc đầu tiên là tàu cặp vảo nơi lấy mồi sống . Mồi là loại Anchovie và sardine sống.
Chiếc tàu chở mồi sống bỏ cho các bè mồi.
Tàu cá Anchovie và sardine mồi dang đổ mồi cho bè bán mồi
Chiếc tàu mình đi câu cặp vào là 2 anh deckhand (nhân viên phục vụ trên tàu) cầm luới nhảy xuống
Cá mồi được đưa vào lưới và dùng vợt xúc lên
Giao cho hai anh ở trên đón lấy mồi trong vợt vả cho vảo thung chứa mồi trên tàu.
Còn tiếp
Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
Hõi Ngả Bất Phân
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)