Trang 3 / 18 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 178

Chủ đề: Một ngày một việc.

  1. #21
    Tham gia
    20-10-2006
    Bài viết
    117
    Mình thấy có nhiều em bé giống như lai vậy,không giống rặt các bé dân tộc vậy là sao,Gìa Tom có thắc mắc hông?phóng sự Pleiku hay lắm,đi năm nào vậy Già Tom.

  2. #22
    Tham gia
    16-05-2005
    Bài viết
    695
    Claymore không biết các vùng khác như thế nào nhưng tại thị trấn Eah'Leo - Huyện Eah'Leo - Tỉnh Gia Lai cách trung tâm chừng 1km. Có 1 buôn dân tộc mà hầu hết thiếu nữ nam thanh niên cũng rất đẹp, có vẻ mặt lai tây, mỹ. Claymore có hỏi thì người quen bảo là làng này trước đây theo Tây và Mỹ ( Fulro chăng). Một số người già nói tiếng anh rất giỏi và cũng có người định cư ở Mỹ
    Vậy không biết buôn mà Già Tom làm thiện nguyện có giống vậy chăng.
    Moving is Living !

  3. #23
    Tham gia
    15-09-2005
    Bài viết
    301
    Lo "việc mỗi ngày" thôi, chứ sa đà vào mấy chuyện bên lề như kiểu đó thì các bác nói biết tới bao giờ :-)

  4. #24
    Tham gia
    29-02-2012
    Bài viết
    91
    màu sắc sao tười quá zậy bác...đẹp rạng ngời lun đó chứ!

  5. #25
    Tham gia
    03-08-2007
    Location
    n/a
    Bài viết
    527
    Hôm nọ có bác muốn xem ở xứ MỸ nguơì làm việc ra sao, tuy tôi không có chụp nguời nhưng tôi chụp vài tấm phóng sự chổ làm của tôị Thuờng làm việc cho các hãng tư thì đa số hãng cho nhân viên ngồi trong các ô vuông gọi là cubicle, trong cubicle có bàn làm việc, tủ đực các thứ và ghế cho mình ngồi và cho khách. Ða số hãng tư thì manager/boss đều ngồi cubicle hết, chỉ có đám executives mới có officẹ

    1.
    Tôi ngồi ngay cái cử xổ nhìn xuống từ tầng 27 của building của một công ty về viễn liên. Không xa lắm là cái building tổng hành dinh của CocaColạ

    2.

    3.

    2-3 la ban lam viec.

    4.
    hall way
    5.
    2.
    PW2000

  6. #26
    Tham gia
    17-03-2012
    Bài viết
    1,897


    Như này phải gọi là Cụ Bảy (TOM)......
    Hê..hê... Cháu đùa Chú tí thôi ( Cháu kêu bằng chú vì Chú ít tuổi hơn Má Cháu )
    Mà công nhận Chú viết bài rất hay, cuốn hút, vui.....Cháu rất thích đọc, xem những thể loại ảnh như thế này.
    Ô mà Cháu thấy Chú chụp bằng cái Lens 28-300 đẹp hơn rất nhiều so với Chú chụp bằng cái 18-135 là sao hả Chú.?
    Một thời gian nữa Cháu mua được máy ảnh rồi thế nào cháu cũng tham gia với Chú vài bài góp vui..hehe...
    Chúc Chú luôn mạnh khỏe để vào VNphoto viết phóng sự và "Một ngày một việc" và....Cho mọi người được vui khi đọc bài của Chú.

  7. #27
    Tham gia
    17-03-2012
    Bài viết
    1,897
    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post
    Một cái 28-300 giá 2500 USD và cái 18-135 giá 500 USD thì làm sao mà so sánh

    Chúc cháu mau có may để góp vui với chú!
    Ô..! Thì ra là vậy.
    Cảm ơn Chú. vì Cháu mới chuẩn bị bắt đầu cuộc chơi ạ.....

  8. #28
    Tham gia
    04-02-2012
    Bài viết
    176
    Thật sự là một khoẳn khắc với chân trời tự do .
    ƯỚC MƠ VẪN LÀ MƠ ƯỚC ...

  9. #29
    Tham gia
    16-05-2005
    Bài viết
    695
    Già Tom cho cháu hỏi : Cua này muốn câu ăn cũng hoàn toàn không được hay sao ? Chẹp, cua đá này ăn rong thịt thơm phải biết.
    Moving is Living !

  10. #30
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Ah, chỗ bắt cua em đã tới vừa rồi với anh Mark Tran, xem lại thích quá.

    Em thích nhất câu này, đọc xong cũng học được khối điều cho mình "Nếu bạn không biết là có quyền bắt được hay không thì có nghỉa là bạn không được quyền bắt"

    Cám ơn bác The Old Man.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

Trang 3 / 18 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •