Trang 15 / 18 Đầu tiênĐầu tiên ... 51314151617 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 141 đến 150 / 178

Chủ đề: Một ngày một việc.

  1. #141
    Tham gia
    18-01-2010
    Bài viết
    3,178

    Khoá Mưu Sinh - Survival










    Còn tiếp
    Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
    Hõi Ngả Bất Phân

  2. #142
    Tham gia
    28-05-2013
    Bài viết
    10
    ý tưởng của chú hay quá...

  3. #143
    Tham gia
    18-01-2010
    Bài viết
    3,178

    Khoá Mưu Sinh - Survival



    Già Tom đang thực tập đặt bẩy







    Còn tiếp
    Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
    Hõi Ngả Bất Phân

  4. #144
    Tham gia
    14-02-2012
    Bài viết
    111
    Hay quá già Tôm, bác cập nhật tiếp đi, em theo dõi và thấy rất thích thú.

  5. #145
    Tham gia
    10-01-2009
    Bài viết
    252
    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post
    Trong tất cả các dụng cụ mưu sinh thoát hiểm ở phần trên, thì cái vật dụng cuối cùng này có thể nói là dụng cụ đắc ý nhất của phe hay đi outdoor là cái công cụ lược và lọc nước sau đây.

    Wildlife survival kit
    Dụng cụ lọc nước



    Cái lọc nước này có filter nhỏ khoảng .2 micron ngăn chận mọi bacteria và virus trong nước. Nước có thể lấy từ bất cứ nguồn dơ sạch nào ở thiên nhiên. Hoạt động bằng bơm tay có thể hút được 1 lít nước một phút. Filter (có thể rửa sạch và tái dụng) có khả nắng lược được 50 ngàn lít nước, trước khi phải rửa sạch dùng lại.

    Một lon coca sau khi qua cái lược này thì nước sẻ thành trắng như nước lả và mất đi độ ngọt.


    Hết
    Già Tom nhiều đồ chơi toàn thứ dử không. Mê cái loc nước, mà thấy giá tiền toát mổ hôi.

    T20

  6. #146
    Tham gia
    18-01-2010
    Bài viết
    3,178
    Chụp cá


    Trong các loại chụp hình action như đá banh, chạy xe đạp, xe gắn máy, xe hơi chỉ cần theo dỏi thì chụp được.
    Còn chụp thú vật thì chim cò củng có đường bay nên còn có thể tiên đoán hướng tới, và it ra còn thấy trước khi bấm cò.
    Kỳ này đi chụp cá ở Alaska, đứng trước một dòng suối rộng, có thể thấy lờ mờ bóng con cá và không biết khi nào nó phóng lên mặt nước cho mình chụp và phải đoán trước để khai hỏa thỉ quả thật là rất khó.
    Chụp chim thì khi bấm có thể biết được là chắc ăn >80% nhưng chụp cá thì chỉ có <10% kết quả.

    Mình canh trọn một buổi sáng, chụp trong hơn >300 tấm hình chỉ chọn được 20 tấm là OK.
    Nếu cầm được máy bắt frame nhanh hơn 7D thỉ cơ hội có thể thêm lên được vài phần trăm nửa.























    Được sửa bởi The Old Man lúc 12:26 AM ngày 07-07-2013
    Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
    Hõi Ngả Bất Phân

  7. #147
    ảnh của bác trong veo, nhìn thích thật
    Chữ ký vi phạm nội quy

  8. #148
    Tham gia
    01-05-2013
    Bài viết
    46
    Cám ơn bác, bác thật may mắn có được những trải nghiệm tuyệt vời.
    Kiss X5 + Đang nghiên cứu HDSD

  9. #149
    Tham gia
    18-01-2010
    Bài viết
    3,178

    Am I crazy?

    Một bửa đi chụp hình ngắn nhất trong đời:

    Chiều thứ 7, mình đổ đầy bình xăng xe hơi tốn 50 đô rồi chạy xuống San Diego tốn gần 2 tiếng đồng hồ.
    Sáng sớm hôm sau đi với anh Phúc chạy ra San Diego Zoo trước 9:00 sáng, giá đậu xe parking tốn 15 đô, giá vé vào sở thú là 40 đô.
    Rảo bước nhanh vào trong Zoo, đứng chờ 5 phút cho ông nhân viên thuyết trình sơ về cái sở thú khổng lồ này.
    Máy móc sẳn sàng trên tay, ISO 400, F5.6, Speed 1/1600, AI Servo + Multi-Hi-Speed.
    Mắt ngó về 1 góc đường , nòng 300 giương tối đa.
    Ông thuyết trình viên nói "Xin các bạn nhìn vào phía tay phải, cho nghi lể khai mạc bắt đầu".
    Mình giơ súng nhắm và tíc tắc trong 2 giây đồng hồ đàn két SD bay vụt lên không vượt ngang qua đầu.
    Vừa vuốt zoom vừa bấm cò.
    Tạch, tạch, tạch, tạch, máy 7D mình bắn khoãng 10 tấm.
    Xong, trong vòng không quá 2 giây, đàn két biến mất.
    Quay đầu trở ra chổ đậu xe, lấy xe đi về nhà.
    Từ lúc vào Sở thú, chụp xong, bước trở ra không quá 10 phút.
    Chỉ có dân Mê Ảnh mới điên khùng như thế.












    PS.
    1. Thật ra cái khoãng tiền đậu xe và mua vé thì anh Phúc đã mua sẳn trọn năm với giá là 150 đô rồi, Nên đậu xe và vào cửa không tốn tiền.
    2. Cái khó của cái chụp này là Background lộn xộn quá khó mà giử focus theo sát mấy con chim.
    Được sửa bởi The Old Man lúc 12:18 AM ngày 16-07-2013
    Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
    Hõi Ngả Bất Phân

  10. #150
    Tham gia
    18-01-2010
    Bài viết
    3,178
    Rửa keyboard và chuột

    Ở nhà rảnh rang. Thấy cái keyboard dơ quá là dơ, mấy năm nay chưa có chùi rửa.
    Bèn đem cái keyboard và chuột (loại wireless) tháo mấy cục pin ra.
    Ngâm vô chậu rửa chén, cho xà bông rửa chén vào ngâm một hồi lâu.
    Xong đem bùi nhùi rửa chén ra sạt cho sạch.
    Rồi đem phơi một nắng .


    Ngâm xà bông chà sát cái keyboard và chuột

    Đem ra phơi nắngg


    PS. Rửa motherboard củng như trên, ngâm xà bông rồi xịt nước cho mạnh, đừng dùng bùi nhùi mà sạt nha.
    Được sửa bởi The Old Man lúc 02:20 AM ngày 18-07-2013
    Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
    Hõi Ngả Bất Phân

Trang 15 / 18 Đầu tiênĐầu tiên ... 51314151617 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •