Được gửi bởi
madi3d8
Em nghe bảo chụp bị người ta đuổi, muốn chộp phải xì tiền, đúng không bac ?
tuỳ vào việc bác chụp như thế nào , thì người ta mới đuổi bác hay ko. em đi tới phố lồng đèn tuần trước 2 lần, 1 lần vào thứ 6 và lần 2 vào chủ nhật. hôm thứ 6 cũng khá vắng, đi cùng mấy đứa cháu mua lồng đèn cho tụi nó, thấy 1 số bác cầm máy rất tích cực cầm máy chạy lăng xăng , câu cửa miệng của mấy bác bán hàng là : mua giùm vài cái lồng đèn rồi chụp hình đi bà con ơi.... lúc đó cũng còn vắng nên giọng điệu họ còn vui vẻ. tới hôm chủ nhật thì rất đông, người chen nhau lúc nhúc, lúc này câu nói đó đã có vẻ khó chịu. cũng dễ hiểu thôi, cái quầy hàng của họ có tí xíu. thế mà hết em teen này rồi em teen khác đứng ưỡn ẹo tạo dáng, làm sao họ buôn bán được ? rồi 1 số bác vác theo cái ba-lô to đùng, 1 người chiếm 2 chỗ, cỡ 3 bác "hiếp-ảnh-gia" tụ lại chụp cờ-lâu-zấp với mắc-cờ-rô thì choán hết cái gian hàng của người ta, bà con buôn bán ko đuổi đi kể cũng lạ !
mong rằng các anh em đi "sáng tác" cái "nghệ thuật" thì làm ơn thương giùm bà con buôn bán lồng đèn. Có chụp thì dẫn theo ít mẫu và ít máy thôi, offline óp liếc thì cũng hạn chế, chụp thì tìm dc chỗ mau chóng bấm vài cái rồi trả lại chỗ cho ng ta buôn bán. bản thân em thích chụp ảnh mà còn thấy khó chịu, chứ dân tình vô mua lồng đèn cho con cháu thì ko biết khó chịu tới cỡ nào. khoảng từ 7g-8g tối chủ nhật đúng là "giờ cao điểm", thấy mấy bác cầm máy còn đông hơn dân đi dạo chơi phố lồng đèn, thôi thì loi choi lúc nhúc đủ kiểu máy to và dài... rất là pờ-rồ...
Được sửa bởi huyvu1985 lúc 11:58 AM ngày 02-09-2011
lao động là vinh quang , lang thang là chết đói, hay nói là ở tù