1 đất nước văn minh và lịch sự, mình có cảm giác yên bình nữa.
1 đất nước văn minh và lịch sự, mình có cảm giác yên bình nữa.
Mấy hôm vừa rồi bận nên chưa lên đây được.
Tôi chụp bằng Nikon D80, Lens 18-200 VR.
Tiếp tục với cuộc hành trình. Sau khi đi xe buyt trở lại Luzern, còn mấy tiếng mới đến giờ tàu chạy quay lại Zurich nên tôi tiếp tục khám phá trung tâm Luzern.
Cảnh hồ chụp từ cầu đi tới nhà ga chính
#407
#408
#409 Đầu cầu gỗ phía bên này, lúc này khá đông khách du lịch và có mấy người đứng giả tượng để xin tiền
Ở quảng trwowngf nhà thờ, một nhóm nhạc đứng biểu diễn, có vẻ lấy tiền quyên góp cho nhân dân Nhật
#410
Ở Luzern, một nét đặc trưng là có rất nhiều nhà cổ có mặt tiền trang trí rất đẹp
#411
#412
#413
#414
#415
#416 Phố mua sắm
Một lúc sau trời bỗng đổ mưa, không còn cách nào tôi chỉ đi men theo hè tìm cách chụp cho khỏi ướt
#417
#418
#419
#420 Đã có lúc đại thi hào Goethe của Đức đã sống tại đây
#421
#422 Đập điều chỉnh mực nước ở sông và đongthowif là một trạm thủy điện nhỏ
#423
#424
#425
#426
#427
#428
Sau đó đến giờ tàu, tôi quay lại ga trở lại Zurich, kết thúc chuyến tham quan Luzern và núi Pilatus. Chỉ còn một buổi sáng hôm sau nữa (chủ nhật) rồi đoàn chúng tôi quay trở lại Việt Nam.
Em cũng sắp sửa làm 1 chuyến, bác có kinh nghiệm gì chỉ bảo ko?
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)