Trang 1 / 7 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 63

Chủ đề: 10 ngày hè ở Thụy Sỹ

  1. #1
    Tham gia
    10-04-2008
    Bài viết
    55

    10 ngày hè ở Thụy Sỹ

    Đầu tháng 7 vừa rồi có chuyến công tác Thụy Sỹ, cũng tranh thủ ngoài lúc làm việc chụp được một số ảnh nên lên đây chia sẻ cùng mọi người. Chuyến đi này tôi đi được các địa điểm sau: TP Fribourg, Intelaken và núi Schynigge Platte, Zurich, Luzern và núi Pilatus

    #0

  2. #2
    Tham gia
    10-04-2008
    Bài viết
    55

    Chuyến bay HAN-DOH-ZUR

    Chuyến bay của Qatar Airways khởi hành lúc 23:30 từ Nội Bài, dừng chân ở Bangkok để "bắt" thêm khách qua Doha rồi chuyển máy bay sang Zurich.

    #1 Khoang hạng 1 của B777 của Qatar Airways


    Bay đêm đến 5:30 sáng đến sân bay Doha để đợi 8:30 bay sang Thụy Sỹ. Sân bay Doha mù mịt chắc do bụi cát

    #2 Sân bay Doha


    #3


    #4 Con chim sắt A330 sẽ mang tôi đến Zurich
    Được sửa bởi ButBi lúc 03:15 PM ngày 25-08-2011

  3. #3
    Tham gia
    10-04-2008
    Bài viết
    55
    Bay qua sa mạc Ả rập chỉ thấy cát bụi, thỉnh thoảng mới thấy chút phong cảnh thế này

    #5


    Vì nhìn xuống không rõ mà phong cảnh cũng không có gì nên cứ ngủ gà gật, đến khi thấy dãy núi phủ tuyết bên dưới thì đoán đang bay qua dãy Alpen

    #6


    #7


    Đến khi sắp hạ cánh xuống sân bay Zurich, nhìn bên dưới phong cảnh cánh đồng, làng mạc, thị trấn dần hiện ra dưới cánh

    #8


    #9


    #10 Có vẻ một đập thủy điện nhỏ trên sông


    #11 Trang trại


    #12


    #13


    #14


    #15 Quảng cáo trên ruộng

  4. #4
    Tham gia
    21-02-2009
    Bài viết
    13,202
    Chụp qua kính máy bay mà tỏng như vầy, chắc khi bạn post ảnh phogn cảnh thì còn tuyệt hơn. Chờ mong xem tiếp nhé.
    chụp ảnh là thú vui của đầu bạc

  5. #5
    Tham gia
    10-04-2008
    Bài viết
    55
    Lấy hành lý, ra khỏi cửa sân bay, gặp ngay bạn đã chờ sẵn đón cả đoàn lên chiếc xe buýt du lịch để đi về Fribourg. Lên xe tôi chiếm ngay ghế cạnh bác lái xe để có thể nhìn rộng tầm mắt hơn tuy phải chịu nắng.

    #16 Tắc trên đường cao tốc khi mới ra khỏi sân bay Zurich


    #17 Trang trại nông nghiệp với cánh đồng rơm, những cuộn bên trái là các cuộn rơm đóng và bọc lại làm thức ăn gia súc cho mùa đông


    #18 Đàn bò gặm cỏ ven đường cao tốc, có hàng rào ngăn chứ dĩ nhiên không thả rông dạo phố như ở ta


    #19


    Về đến khách sạn Ibis Fribourg, lấy phòng xong đã khoảng 17:30 tranh thủ chụp mấy cái từ cứa sổ phòng

    #20


    #21
    Được sửa bởi ButBi lúc 03:45 PM ngày 25-08-2011

  6. #6
    Tham gia
    16-05-2011
    Bài viết
    209
    Không khí trong lành, phong ảnh thấy yên bình. Hình đẹp lắm bạn ạ

  7. #7
    Tham gia
    10-04-2008
    Bài viết
    55
    Cám ơn bác daubacquanhuynt em xin đi tiếp

    Sau khi lấy phòng, cất đồ nghỉ ngơi một chút sau chuyến bay dài, chúng tôi lại tập hợp dưới sảnh để thống nhất kế hoạch cùng bạn. Sau khi bàn, mọi người đồng ý đi tham quan trung tâm thành phố một chút rồi đi ăn tối tuy một số có vẻ miễn cưỡng vì vẫn còn mệt.
    Chúng tôi tất cả ra bến xe buýt để vào trung tâm (vì taxi ở Thụy Sỹ rất đắt nên trong suốt chuyến đi, ngoài những chuyến đi xe có thuê xe, chúng tôi đều dùng xe buýt công cộng để đi lại)

    Nhà thờ St-Nicholas Cathedral có tháp chuông cao 74m được xây từ năm 1283 đến 1490. Tương truyền rằng tháp chuông của nó không được hoàn chỉnh do hết tiền khi xây dựng. Có thể mua vé trèo lên tháp chuông để nhìn toàn cảnh thành phố nhưng trong 4 ngày ở đó tôi không có dịp trèo lên vì đi làm việc về thì đã hết giờ.
    #22


    #22 Ngõ đám cưới, nơi các đôi hay đến chụp trong bộ đồ truyền thống


    #23 Phố cổ ở trung tâm


    Tòa thị chính thành phố đồng thời cũng là nơi làm việc của chính quyền bang (do thành phố Fribourg là thủ phủ của bang Fribourg)
    #24


    #25


    Quảng trường trước tòa thị chính
    #26


    #27
    Được sửa bởi ButBi lúc 04:33 PM ngày 25-08-2011

  8. #8
    Tham gia
    26-01-2007
    Location
    http://www.flickr.com/photos/62012857@N05/
    Bài viết
    3,019
    Chắc còn tiếp chứ bác nhỉ?... em chờ ạ.

  9. #9
    Tham gia
    22-06-2010
    Bài viết
    31
    Đang ngồi chờ Bác chủ post hình tiếp đây, hình đẹp !

  10. #10
    Tham gia
    10-04-2008
    Bài viết
    55
    Cám ơn bác Gà mờcopcon88, vẫn còn tiếp mà, mới đặt chân lên đất Thụy Sỹ thôi mà.

    Đi một đoạn nữa đến một đoạn cầu trên phố Alpen, từ đây có thể nhìn được cả một góc thành phố Fribourg từ trên cao. Fribourg là một thành phố giữ được rất nhiều các công trình kiến trúc cổ, trong đó có các nhà thờ, tu viện.

    #28 Tu viện Loreto (1647-1689) là công trình thu nhỏ của Santa Casa de Loreto của Ý, nằm trên đồi bên bờ sông


    #29 Zoom ra xa lấy rộng hơn


    #29 Nhìn về phía bên phải


    Khu phố phía dưới cầu
    #30


    #31


    #32 Nhìn lại phía tháp chuông của St. Nicholas


    #33


    #34 Đường phố nhỏ chạy ngay bên dưới


    #35 Lại nhà thờ St. Nicholas


    #36


    Đi tiếp một đoạn chúng tôi rẽ vào một bãi cỏ, ở đó người ta đổ cát và đặt mấy bộ bàn ghế, đồ chơi để làm giả bãi biển. Có lẽ sau khi Paris làm bãi biển giả ở bờ sông Sen thu được thành công nên nhiều nơi bắt chước mô hình kinh doanh béo bở này.

    #37


    Đối diện bãi cỏ này là đài phun nước nhằm tưởng nhớ một người đua xe nổi tiếng Jean Tinguely, bạn ông đã thiết kế đài phun nước này bao gồm rất nhiều ống nước, bánh xe nhằm liên tưởng đến nghề của ông kia. Các ống nước cao su uốn éo do nước bơm bên trong phun tứ tung nhìn cũng vui mắt.
    #38


    #39 Nhà ga tàu Fribourg


    #40 Trụ sở thông tin du lịch Fribourg


    #41 Grafiti đường phố


    Sau đó chúng tôi vào một quán ăn Ý ăn bữa tối, sau đó quay về khách sạn kết thúc ngày đầu tiên ở Thụy Sỹ

Trang 1 / 7 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •