Trang 2 / 7 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 63

Chủ đề: 10 ngày hè ở Thụy Sỹ

  1. #11
    Tham gia
    26-01-2007
    Location
    http://www.flickr.com/photos/62012857@N05/
    Bài viết
    3,019
    Mong bác thêm 9 ngày... đừng như bác Gen cho tụi em đợi chuyến hành trình băng xuyên ngang nước Mỹ của bác ấy ... đến giờ mất tiêu.

  2. #12
    Tham gia
    30-05-2008
    Bài viết
    1,163
    Cảnh đẹp ảnh đẹp ah.
    I knew the moment had arrived
    For killing the past and coming back to life

  3. #13
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Bộ ảnh đẹp tuyệt vời ...
    Cảm ơn đã chia xẻ trên diển đàn...

    KGP

  4. #14
    Tham gia
    10-04-2008
    Bài viết
    55

    Interlanken và núi Schynige Platte

    Cám ơn các bác Gà mờ, pmc.eng và KhongGianPhang đã ghé xem.
    @Gà Mờ: vâng, em sẽ đi đến nơi về đến chốn
    @KhongGianPhang: em vẫn hàng ngày vào theo dõi xem có các ảnh mới trong Âu du ảnh bộ của bác


    Theo chương trình của bạn bố trí, ngày tiếp theo là chủ nhật, bạn tổ chức cho đoàn đi lên núi Schynige Platte và thăm thị trấn du lịch Interlaken ở bên dưới chân núi.
    Sáng dậy, tranh thủ chụp phía sau khách sạn từ chiếu nghỉ cầu thang.

    #42 Đường cao tốc phía sau


    #43 Zoom lại gần


    Sau khi ăn sáng cả đoàn lên xe buýt đi về phía Interlaken. Dọc đường cao tốc tôi cũng thử chụp nhưng bị bóng cửa kính nên chả được cái nào ra hồn, lấy tậm một cái

    #44


    Để lên núi chúng tôi đi bằng tàu có bánh răng, trong lúc chờ thêm một đối tác nữa đến cùng đi, chúng tôi tranh thủ lang thang ở làng Wilderswil cạnh ga tàu.

    #45 Nhà gỗ với các chậu hoa ở cửa sổ


    #46 Cầu nhỏ có mái gỗ


    #47 Con suối nhỏ khá đục, hỏi ra mới biết do là băng tan trên núi chảy xuống


    #48 Nhà thờ nhỏ


    #49 Nghĩa địa nhỏ sau nhà thờ (thấy nhiều đốm tròn mà người ta hay bảo là các hồn ma hiện lên, không biết đúng không ;-)


    #50 Đồng hồ mặt trời trên tường nhà thờ (nhưng xem không đúng vì lúc đó 10:15 rồi mà đồng hồ chỉ có hơn 9:00)

  5. #15
    Tham gia
    10-04-2008
    Bài viết
    55

    Schynige Platte

    Để lên núi Schynige Platte ở độ cao 2068m, chúng tôi đi bằng tàu có bánh răng được khánh thành từ thế kỷ 19. Đoạn đường lên núi khoảng 7km đi mất 50 phút.

    #51 Sơ đồ đường lên núi


    #52 Tàu anh leo núi


    Càng lên cao thời tiết càng lạnh tuy vẫn nắng chói chang. Lên đến ga Schynige Platte, chúng tôi xuống tàu, tranh thủ chụp túi bụi phong cảnh xung quanh ga

    #53


    Sau đó chúng tôi đi qua thăm Vườn Alpen (Alpina Garden) có rất nhiều các loại hoa nhưng vì thời gian có hạn nên tôi cũng không chú ý lắm đến hoa hoét vì phải tranh thủ chụp cảnh

    #54


    #55


    #56


    Vì mọi người trong đoàn đều đi giầy da áo vét (đi dã ngoại ?) chỉ mình tôi đi giày thể thao nên chỉ có tôi và một đối tác bạn sẽ leo lên đỉnh Daube trong khi cả đoàn sẽ ngồi đợi ở nhà hàng để cùng ăn trưa. Vì vậy 2 chúng tôi chỉ có 30 phút để đi và quay lại để đảm bảo lịch trình, do vậy tôi cũng phải chụp kiểu tranh thủ, không nắn nót gì nhiều, cốt để cố gắng ghi nhận lại.

    #57


    #58


    #59


    #60


    #61


    #62


    #63


    #64


    #65


    #66


    Và đây, đã nhìn thấy đỉnh Daube
    #67

  6. #16
    Tham gia
    10-04-2008
    Bài viết
    55
    Nhìn từ đỉnh Daube xuống thị trấn Interlaken

    #68


    #69


    #70 (chỗ dòng suối băng tan chảy ra hồ có màu xám)


    #71 Hồ Thunersee


    #72


    #73 Hồ Brienzersee (Interlaken có nghĩa là nằm giữa hai hồ)


    #74


    #75 Quay lại phía đằng sau

  7. #17
    Tham gia
    06-02-2010
    Bài viết
    365
    Ảnh đẹp, sắc bén, trong trẻo quá bác chủ ạ. TFS.

  8. #18
    Tham gia
    10-04-2008
    Bài viết
    55
    Cám ơn bac PAPERTIGER đã ghé thăm.
    Lên đỉnh rồi thì phải xuống thôi.

    #76


    #77


    #78 Góc dưới bên trái là cửa đường hầm xuyên núi cho tàu đi qua


    #79


    #80


    #81


    Đi khoảng 20 phút xuống bên dưới. Ở đây họ làm một chỗ nhỏ để nghỉ ngơi và matxa chân cho những ai leo núi đau chân, sau khi lội xuống chỗ nước lạnh, người ta sẽ đi dẫm lên các hòn đá to nhỏ khác nhau.
    #82


    Và đây là nhà hàng ở Schynige Platte, khách tây thì ngồi ngoài sân nắng còn đoàn của ta thì dĩ nhiên chọn ngồi trong nhà. Ở đây phục vụ khá lâu, chúng tôi nói đùa với nhàu nếu ở nhà chắc mất cả chục lần gọi "Em ơi!" rồi, nhưngowr đây cứ kiên nhẫn mà đợi. Hỏi ra người phục vụ các quán ăn,nhà hàng, khách sạn chủ yếu từ Đức sang vì người Thụy Sỹ gốc chê ít tiền không muốn làm.

    #83


    #84


    Ăn vội vàng (vì chờ quá lâu) để kịp đi, chúng tôi xuống ga để xuống núi

    #85


    #86


    Chụp choẹt trên đường đi tàu xuống núi
    #87


    #88


    #89


    #90


    Sau khi xuống tàu, chúng tôi lên xe để đi thăm thị trấn du lịch Interlaken.

  9. #19
    Tham gia
    11-02-2011
    Location
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    442
    Chuyến du lịch quá tuyệt ah. Đất nước Thụy Sĩ qua ống kính của bác không chê vào đâu được.
    Về ảnh, cho mình hỏi chút xíu, là bác có retouch lại không ah? Nhìn trong trẻo và màu tươi quá.
    Nhưng có một số tấm như #73, #74 thì nó không được chi tiết lắm nhỉ.
    Bác chia sẻ dùm bộ gear du lịch của bác được không ah?

    Cảm ơn bác nhiều.
    Flickr!
    Gear: Canon 6D + 24-70-200 2.8L

  10. #20
    Tham gia
    04-09-2010
    Bài viết
    2,361
    Em xem bác chụp bằng Nikon D80 và ống lens 18-200 VR. hi..hi...
    Ảnh đẹp, lời dẫn thật mộc mạc nhưng rất am hiểu và chân thành làm người xem thấy thật thích.
    Mình đã vào xem ficrk của bác nhưng vẫn thấy đã. Bác chủ đi nhanh, chụp vội nhưng hình rất góc cạnh, bố cục, màu sắc ánh sáng thật tuyệt.
    Đất nước họ thật giàu có và văn minh. Cái nổi cộm là ý thức con người đối với thiên nhiên. Nhìn hình cho biết không khí trong lành, cái hiện đại xen lẫn nguyên sơ. Qua hàng thế kỷ mà họ vẫn giữ được nguyên mẫu môi trường sạch đẹp. Việt Nam mình cũng có nhiều cảnh đẹp và nguyên sơ nhưng hàng ngày cứ phá dần đi chẳng còn nét hoang sơ nguyên mẫu của nó. Chán thế.
    Cảm ơn bác đã chia sẻ.
    Chúc chặng đường đi của bác nhiều niềm vui...
    Tôi yêu say đắm những miền đất tôi bước chân qua!!!

Trang 2 / 7 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •