wooowwww,
sau khi nghe lời xúi bẩy của bác VPT cùng các bác, em rước về con 80-200, nặng thì công nhận là có nặng thật nhưng mà cảm giác sung sướng và vô cùng sướng sung, chất lượng ảnh cũng tuyệt, mà ngay cả khi đi dạo phố nếu chịu khó quan sát 1 tí thì cũng sẽ chụp được nhiều kiểu đời thường rất hay. Mấy hôm nay em ra biển, Hải Âu bay ầm ầm mà chụp khó quá, loay hoay mãi không biết lấy nét kiểu gì...các bác có bí kíp gì cho em học mót 1 tí với. Xem ảnh chim cò của mấy bác VPT, pnphan mà thấy kinh khủng, nhìn lại ảnh của mình thấy chán quá, nhưng em cứ mạnh dạn post bài lên học hỏi kinh nghiệm của các bác, giúp em với các bác nhé ! em xin cảm ơn các bác rất nhiều !
em có post kèm theo 1 bức ảnh làm ví dụ, chụp đi chụp lại mà không thể nào nét căng được các bác ạ, buồn quá ! loay hoay mãi AF rồi MF mà không xong !
PVT.