Hà Nội chớm rét vào đông rồi, em diện cho bé nhà em bộ đồ len lên khoe các bác cho bằng chị bằng em :D
Hà Nội chớm rét vào đông rồi, em diện cho bé nhà em bộ đồ len lên khoe các bác cho bằng chị bằng em :D
Thanks bác nhắc nhở, em cũng rất hạn chế dùng đèn và đã giảm cường độ sáng xuống mức thấp nhất rùi. Lúc đó bé đang dụi tay vào mặt chứ ko phải bị giật mình đâu ạ
Em vác lens 100 macro ra chụp "mẫu" này:
ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR
He! He! Bé nhà Bác quangduy trông "phê" quá.
@- Hôm trước Bác QuyRauXanh có đi "tiền trạm" về Quỳnh Hồng - Quỳnh Phụ để thám thính hoa cải nhưng thông tin lại cho anh em là hoa cải năm nay bị sâu hại nhiều quá nên không còn đẹp và nhiều như những năm trước nữa. Buồn quá, đang chuẩn bị lên đường "để uống Cofee với Bác quangduy" nghe thông tin mà cụt cả hứng.
ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG - LỌT MỘT SÀNG KHÔN?!
Thưa các Bác!
Hôm trước, em bị "bỏ bom" vì tội trót có máy ảnh DSLR nên được gọi đi chụp ảnh cho cháu. Chả biết làm gì hơn em liền đi mượn con đèn để chụp bừa cho đỡ ngượng. Em liều mạng Up 2 tấm lên đây để các Bác góp ý (có chơi rồi mới biết: Nghề chơi cũng lắm công phu). Lens Canon 50mm F/1.8.
Cháu em
Hình như tấm này bị out?
ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG - LỌT MỘT SÀNG KHÔN?!
không out mà hơi bị rung bác ạ
Em lại xin post tiếp hình con gái em
Em xin chia sẻ vài tấm chụp cháu gái:
Chào Bác ganhi05!
Khi xem ảnh em chả quan tâm mấy tới bố cục và này nọ, cá nhân em thấy rất thích bức này. Nhìn như trong tranh ấy Bác ạ.
Chào Bác tempo101!
Cảm ơn Bác đã đến thăm anh em toàn Công chúa và góp ảnh cùng "hội". Nếu không chê, mời Bác thường xuyên ghé chơi nhà chúng em.
Bác chụp đẹp lắm! Chắc em theo không kịp Bác.
Bức này đẹp quá Bác. Bác làm ơn chia sẻ cho em ít kinh nghiệm khi chụp chân dung kiểu này. cảm ơn Bác nhiều!
ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG - LỌT MỘT SÀNG KHÔN?!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)