em xin thêm tấm nữa... vừa lục lọi trong máy... tấm này từ lúc cháu mới sinh, ngày vợ em sinh cháu cũng là ngày em mua máy, ko biết làm sao em thấy ảnh hồi đấy e chụp đẹp hơn bây giờ...
#4: con gái đang ngủ, nhìn yêu quá nên đưa máy lên chụp 1 cái, ảnh em còn chưa thèm resize :D
#5: nude phát =))
Được sửa bởi duyphongcnt lúc 10:51 AM ngày 06-09-2011
Bác duyphongcnt
Em ghét thi cử lắm bác ạ. Ghét lắm. Em cũng không đến nỗi đụt, nhưng em ghét thậm tệ thi và cử. :D.
Em yêu trẻ con lắm. Yêu lắm. Chắc có lẽ các cháu bé đều đẹp, hồn nhiên và thánh thiện. Có lẽ thế.
Mà con em chúng ta đã đẹp rồi thì cần gì phải đi đâu thi cử làm gì. Cứ post lên cho anh ngắm là "đã" lắm rồi. :D
Được sửa bởi QuyRauXanh lúc 10:55 AM ngày 06-09-2011
CHẾ NGỰ BẢN THÂN. KHƯỚC TỪ CÁM DỖ. HƯỚNG TỚI CHÂN - THIỆN - MỸ
cuộc sống là một bức trang muôn màu
[QUOTE=auvfei;1787821]
Thích tấm này quá! Nhìn cháu rất hay ... rất chi là "tâm trạng"!
Được sửa bởi samuelphilong lúc 10:45 PM ngày 06-09-2011
Các cháu nhìn yêu quá...
Em góp thêm tấm mới chụp cho vịt nhỏ nhà em
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)