Lâu quá chưa đi chụp gì hết,cuối tuần rồi lang thang ra Long Hải tìm kiếm vài tấm hình
Từ Sài gòn ra Long Hải tầm 12oKLm,khi quốc lộ 51 đang làm gần xong,đi xe gắn máy cũng tốt hơn trước nhiều
Đến Long Hải buổi chiều,thích nhất là được chụp hoàng hôn ở ngay đèo nước ngọt
1/
2/
3/
Sau khi chụp được vài tấm hoàng hôn thì cơn mưa kéo đến
4/
Chỉ biết về ngủ và kiếm vài món hải sản)
tiếp theo là ghé qua chợ cá Long Hải
5/
6/
xin tiếp hình đây ạh,đã nhiều lần chụp chợ cá ở đây nhưng lần này muốn thay đổi với lens góc rộng
7/
8/
9/
10/