Mình chỉ thấy hành động đá vào mặt người khác là hơi bị côn đồ (cố tình gây thương tích, phá huỷ tài sản của người khác), cô bé này sai!
Nếu chụp được bức ảnh này thì là nhất về ảnh báo chí đó các bác ạ (nhớ ps thêm tí máu).
Mình chỉ thấy hành động đá vào mặt người khác là hơi bị côn đồ (cố tình gây thương tích, phá huỷ tài sản của người khác), cô bé này sai!
Nếu chụp được bức ảnh này thì là nhất về ảnh báo chí đó các bác ạ (nhớ ps thêm tí máu).
Em không nghĩ vậy, các tờ báo càng chính thống, càng máu mặt thì phóng viên của họ cũng càng máu khi lấy oai của báo mà dọa nạt. :shifty:Được gửi bởi hoa_kts
Tuy nhiên em thấy phóng viên ảnh hình như chả bao giờ được phong bì cả
Còn về Luật Báo Chí, em xem Luật sửa đổi bổ sung năm 1999, tuyệt nhiên không có điều khoản nào quy định về ảnh cả.
....Được gửi bởi hoa_kts
Được sửa bởi Nguoinhaque lúc 12:58 PM ngày 16-04-2007
Theo em được biết thì bác phóng viên này bị máy ảnh văng vào mặt sau khi giằng co thế nào đấy, máy ảnh của bác là chú canon EOS ...D..., vẫn còn ngon sau khi bị giằng co. Xem vietnamnet viết mà phát sợ!Được gửi bởi Hecxogen
Mời các bác tham gia từ thiện với em!
http://www.flickr.com/photos/connect_people
Được gửi bởi aladanh
Vụ này cũng phát lại trên TV. Chị kia là phụ trách lễ tân của NHL (rất giở) theo như TV giới thiệu. Đây là 1 trung tâm văn hóa, mặc dù hôm đó tổ chức về tài chính mà để xảy ra như vậy thì không nên chút nào....
Nhưng kinh hơn là những câu nói của miệng nghe qua micro của bác quay phim TV, họ văng rất tục và thái độ cũng rất hung hăng... Có mấy người dùng tay đẩy vào ống kính máy thu hình...
Rất thất vọng về Nhà Hát Lớn Hà Nội!!!
Quan điểm của cá nhân tôi, tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Mình trước khi trách người thì tự nghĩ xem mình có làm gì quá đáng đến mức người ta phản ứng như vậy không.Được gửi bởi coolpix8700
Tôi cũng nói luôn là tôi không quen mấy vị bên nhà hát lớn, tuy nhiên tôi suy luận thế này: ở trong đ/k bình thường, NHL đã nhiều lần hợp tác tốt với bên truyền hình làm các chương trình khác nhau. Nhưng ở lần này, sự hỗn loạn đã xảy ra, đám đông người chen lấn xô đẩy để tìm mọi cách vào bên trong, những người có trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản của NHL (giám đốc, phòng hành chính, bảo vệ...) đang tìm cuống lên tìm cách bảo vệ tài sản của NHL trong trách nhiệm công việc của họ (nếu họ ko bảo vệ được do đám đông xô vào ủn đổ cửa, gãy ghế... thì họ sẽ là người bị chịu trách nhiệm đầu tiên) thì mấy ông nhà đài cứ xô vào phỏng vấn . Đặt vào địa vị các bác, các bác sẽ phản ứng như thế nào?
Bác coolpix ạ, những gì bác nghe thấy là sự thật đã diễn ra, tuy nhiên bác có tự hỏi đoạn băng đó có còn nguyên gốc, có bị cắt xén để hướng luồng dư luận hay không? Một nửa của sự thật sẽ không còn là sự thật nữa đâu bác ạ.
Thân!
- Trên kia tôi cũng không nhận xét ai đúng ai sai, nhưng những hành động và lời nói (của cả cái chị phụ trách lễ tân) được xem trên băng (dù TV họ có chọn những cảnh gay cấn nhất) thì cũng không nên chút nào tại những nơi như vậy. Cũng may, TV họ phát vào 1 chương trình rất ít người xem và (hy vọng) chỉ 1 lần duy nhất!
- Cách đây vài ba năm, khi đọc báo thấy các anh "bảo vệ" thuê của Cty AFC (đặt ở Hải Dương) đã giải quyết rất êm thấm vụ nhân dân xung quang biểu tình phản đối gây ô nhiễm môi trường, tôi cũng rất thiện cảm về cách làm chuyên nghiệp của họ, vẫn thường giới thiệu cho người quen. Nhưng ngày càng thấy nhiều vụ việc mà họ sử dụng nhiều "chân, tay" hơn thì lại dần thất vọng. Chắc là cơ chế thị trường, hàng tốt chỉ lúc mới ra?
Xét về hành vi, anh phóng viên này bị đá vào mặt là rất may mắn. Phụ nữ ít khi đá vào mặt lắm, đa phần họ... "lên gối" :ohmy:
Có lẽ đó là đòn đánh bồi sau đòn "lên gối" đó anh :lol:
Được gửi bởi nicky7803
Tuấn Nờ Mờ
Em chưa đọc qua luật báo chí, nhưng hình như cách đối xử của các cá nhân/tổ chức với "Nhà báo" và "Phóng viên" khác nhau nhiều các bác nhỉ.
Những vụ ăn tiền lớn, to chuyện hình như chỉ xảy ra với "nhà báo"
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)