Chào các bác.
Tháng 5 vừa rồi mình đi làm phóng sự với Kyodo Television-Nhật Bản về hang động ỏ Quảng Bình.
Có vài tấm hình về hang Sơn Đoòng (hang lớn nhất, dài nhất thế giới với chiều dài dọc hang: 7km, chỗ vòm hang cao nhất là: 250m, bề ngang chỗ rộng nhất là hơn 100m. Chưa tính các nhánh rẽ của hang) mới được tìm thấy và công bố năm 2009. Một chuyến công tác cực kỳ vất vả, nguy hiểm nhưng cũng rất thú vị.
Kỷ niệm...về chuyến đi này thì rất nhiều, nhưng trên đây thì khó có thể giãi bày.
Mình rất vui vì: Ở độ tuổi này, mình là người Việt đầu tiên vào và đã đi suốt chiều dài của hang (theo xác nhận của những người dân địa phương tham gia trong chuyến đi này). Và cũng có thể là người Việt đầu tiên vào hang Sơn Đoòng...chụp ảnh.
Hình không thuộc dạng...chuyên nghiệp, mong các bác thông cảm xem tạm ạh...
#1 Một đoạn sông Son
#2
#3 Bình minh trên sông
#4
Xin tạm thế, mình sẽ post tiếp sau