Trang 3 / 6 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 54

Chủ đề: No Camera, do you understand?

  1. #21
    Tham gia
    27-03-2008
    Location
    tp.hcm-VN
    Bài viết
    1,540
    không phải chỉ là chương trình nghệ thuật này đâu. cái này là do văn hóa ứng xử của 1 số người thôi. em đã từng xem nhiều chương trình nhạc thính phòng, giao hưởng. Bao giờ trước buổi diễn cũng được nhắc nhở no camera, no cellphone, no..... mọi người hiểu hết đó, nhưng mà vẫn thích làm và họ đổ thừa là "đam mê nghệ thuật quá, muốn ghi lại...." nhưng thật ra nhiều người chụp xong về có bao giờ xem lại ảnh đâu.

    trong các cuộc hội nghị toàn các chức sắc, lúc nào cũng được yêu cầu tắt điện thoại hay chuyển chế độ rung, thế mà nhiều khi thính giả đang oang oang nhiệt huyết tuôn trào thì bên dưới có tiếng chuông điện thoại vang lớn: "thằng nào đó, có im mồm không thì bảo"... khiến thính giả hết hồn.

    văn hóa Vn là vậy. khi nào người VN biết xếp hàng thì có lẽ mới không có những ý kiến bức xúc như bạn meoluoi bên trên

  2. #22
    Tham gia
    29-11-2008
    Bài viết
    1,627
    Noise đúng là lúc nào cũng gây khó chịu. Ai cũng có điều kiện nên phân biệt Noise với Grain càng ngày càng khó.

    Em vừa xem Cars 2 tối qua, rạp toàn trẻ con, ồn ào như cái chợ, bắp rang vung vãi, nước đổ lênh láng. Trẻ con nhỏ không dạy lớn lên cầm cái máy ảnh cứ nghĩ mình oai phong cầm súng liên thanh nã đạn giữa thính phòng là chuyện dễ hiểu.

  3. #23
    Tham gia
    10-03-2005
    Location
    Saigon VietNam
    Bài viết
    3,239
    Hihi mình cũng đã từng là một trong những tên gây ồn ào trong nhà hát đó và cũng nhận hiểu ra vấn đề. Sau này phải lật gương cho bớt ồn, lấy tay che màn hình cho bớt sáng....để bớt làm phiền người khác. Lúc này ít chụp luôn cho khỏi phiền khán giả. Hồi trước còn có những bạn nhá đèn chụp nữa là...Dzui nhất là những biến khúc tối của vở diễn thì chợt sáng bừng lên vì đèn lấy nét hihih
    .......Nhưng nói đi thì cũng nên nghĩ lại, các bạn có biết là trong một năm có bao nhiêu vở diễn đông như vở này? Trong đêm diễn như thế này có bao nhiêu là vé mời? Cần PR, giới thiệu thì phải cần hình ảnh chứ? Người nghệ sỹ múa không dễ theo đuổi sự nghiệp của mình đâu. Có những đêm diễn chỉ có vài khán giả, tôi đứng dưới xem mà lòng xót xa cho họ. Họ phải làm thêm những gì để nuôi sống mình và nghệ thuật? Nội dung vở "Chuyện kể những chiếc giày" có phản ảnh đó! Như vở này, tôi thấy bạn Đức cũng hết mình để giới thiệu cho nó và nếu không có hình ảnh thì Đức giới thiệu bằng cái gì?? Dĩ nhiên là tôi không ủng hộ viêc gây ồn trong nhà hát nhưng ....cái gì cũng có hai mặt, có tiếp cận thì mới hiểu được.
    Phó nháy.
    My Gallery

  4. #24
    Tham gia
    13-03-2006
    Bài viết
    1,123
    Quote Được gửi bởi o v e r s e a s View Post
    Noise đúng là lúc nào cũng gây khó chịu. Ai cũng có điều kiện nên phân biệt Noise với Grain càng ngày càng khó.

    Em vừa xem Cars 2 tối qua, rạp toàn trẻ con, ồn ào như cái chợ, bắp rang vung vãi, nước đổ lênh láng. Trẻ con nhỏ không dạy lớn lên cầm cái máy ảnh cứ nghĩ mình oai phong cầm súng liên thanh nã đạn giữa thính phòng là chuyện dễ hiểu.
    Bác này ngộ, phim dành cho con nít mà kêu không ồn ào, thích yên tĩnh thì bác mua DVD về nhà coi. Còn rác trong rạp thì phim nào cũng có bác ah, mà toàn người lớn không đấy chứ đâu phải con nít không.

  5. #25
    Tham gia
    10-03-2005
    Location
    Saigon VietNam
    Bài viết
    3,239
    Quote Được gửi bởi zaik View Post
    Bác này ngộ, phim dành cho con nít mà kêu không ồn ào, thích yên tĩnh thì bác mua DVD về nhà coi. Còn rác trong rạp thì phim nào cũng có bác ah, mà toàn người lớn không đấy chứ đâu phải con nít không.
    Hehe nhiều lần dẫn con nít đi xem phim con nít còn có nhiều người lớn ngồi xem và hôn nhau nữa cơ.....
    Phó nháy.
    My Gallery

  6. #26
    Tham gia
    22-02-2006
    Bài viết
    2,865
    Quote Được gửi bởi ravic View Post
    Hehe nhiều lần dẫn con nít đi xem phim con nít còn có nhiều người lớn ngồi xem và hôn nhau nữa cơ.....
    anh Khoa nói làm em nhột quá đi ah....))

  7. #27
    Tham gia
    22-02-2006
    Bài viết
    2,865

  8. #28
    Tham gia
    15-03-2005
    Bài viết
    17,702
    Lâu lắm rồi em không có dịp vào NHTP để chụp, cũng may mắn là không làm phiền bất kỳ ai.
    Chúc Bình An
    FaceBook

  9. #29
    Tham gia
    09-09-2010
    Bài viết
    141
    Có vài bác nói về hành vi thiếu văn hóa ấy là "văn hóa Việt Nam" thì oan cho văn hóa VN quá. Chẳng có cái văn hóa nào khuyến khích hành vi kém văn hóa thư thế cả (khái niệm "văn hóa" trong "văn hóa VN" khác với "văn hóa" trong "kém văn hóa"). Đây là vấn đề thuộc về ý thức tôn trọng những qui ước xã hội văn minh. Chẳng qua là giáo dục (nhân cách) còn thấp nên ý thức còn thấp. Mà cái này thì nhan nhãn ở ta.
    Bản thân em là giáo viên. Các đồng nghiệp cũng than phiền chuyện sinh viên cứ để điện thoại reo trong giờ học. Thế nhưng trong các cuộc họp giữa các giáo viên với nhau thì thế nào chuông điện thoại cũng reo trung bình chục lần/ buổi họp, từ sếp tới lính. Bó tay.
    Xin cho tôi là kiếp của mây

  10. #30
    Tham gia
    07-08-2009
    Location
    HCM
    Bài viết
    2,087
    Nói là văn hóa thì đúng là ko có loại văn hóa này..Nói đúng là "ý thức bản thân"..Dân ta kém ý thức cực kỳ. Cái gì có lợi cho mình thì làm, chả cần quan tâm người khác...Ai trong chúng ta cũng thế thôi..Ở đây đảm bảo chả ai dám giơ tay nói mình chưa 1 lần vô ý thức..Nếu ng ta đã nhắc nhở No Camera, thì chúng ta nên tôn trọng, ko nên chụp,ngoài những bác cộng tác, được bố trí nơi chụp thích hợp,sử dụng thiết bị thích hợp. Tôn trọng người khác tức là tôn trọng mình. Mình vì mọi người, đừng để mọi người coi mình như "người mọi"

Trang 3 / 6 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •