nhiều khoảnh khắc đẹp quá, cám ơn các bác
nhiều khoảnh khắc đẹp quá, cám ơn các bác
Đạo diễn Quang Dũng là người say mê môn bóng nhựa
-----
---
---
---
---
--
---
---
--
--
---
Quang Dũng
---
Đoàn Kiến Quốc
Được sửa bởi nobi lúc 09:32 PM ngày 17-02-2015
----
^^ nhìn các tư thế đúng tếu luôn , ko nhịn đc cười
đạo diễn Dũng khìn chơi máu quá haha
Một topic với quá nhiều ảnh tuyệt vời mà hôm nay tôi mới xem được. Xem từ trang đầu cho tới trang cuối, chỉ biết thốt lên: tuyệt!
Ảnh rất "sống" (cảm tưởng như đang được ngồi chứng kiến tận mắt), bạn bắt khoảnh khắc của nhân vật quá hay!
Không có gì "đã" hơn khi được xem những bức ảnh tạo cảm giác rất rõ ràng cho tôi: tác giả và máy ảnh tuy hai mà một. Tác giả sống và "thở cùng hơi thở" với những khoảnh khắc, với những gì đang diễn ra trước mắt tác giả.
Một điều tôi rất thích khi xem ảnh của bạn là cảm giác hết sức tự do, thoải mái, không gò bó. Qua đó thể hiện sự điêu luyện của người cầm máy.
- Phần nào giống như khi bạn lái xe gắn máy/đạp xe đạp/lái xe hơi. Ban đầu bạn với xe là hai, té lên té xuống, hay khi lái xe hơi lo nhìn mũi xe canh đường coi xe "đi thẳng" chưa, canh đường rộng hẹp sợ đụng va hai bên. Khi đã thành thục, ý nghĩ trong óc thì xe đã đi theo. Ngồi cầm vô lăng cảm giác đèn bên phải như "vai phải" của mình, đèn trái "như vai trái".
- Bạn đã đi rất đúng con đường. Mọi thứ "bài bản" liên quan tới "kỹ thuật a,b,c", "giáo điều", "thể loại này thì phải thế này thế kia" này nọ chỉ nên xem như "ngón tay chỉ trăng". Cái bạn nhắm tới, cần thấy là "mặt trăng".
Tất cả các thứ "bài bản" "giáo điều" rất nên "ngâm cứu" để biết cách làm chủ thiết bị, phương cách thể hiện điều bạn muốn, nhưng là trước lúc "vào trận".
Còn khi đã "vào trận", buông bỏ tất cả để ghi nhận khoảnh khắc, giúp người xem "sống" cùng từng khoảnh khắc mà bạn trải nghiệm, như bạn đã làm, thật tuyệt vời. "Vào trận" mà còn ôm một mớ "giáo điều" "qui tắc" này kia, kết cục thường tạo ra một sản phẩm "chuẩn không cần chỉnh" nhưng thiếu sức sống (VÔ HỒN).
Một lần nữa xin cảm ơn bạn đã chia sẻ ảnh và mong dịp nào đó về Việt Nam có dịp được đi theo cầm túi xách cho bạn để học nghề nhiếp ảnh thể thao.
When you talk, you repeat what you already know. When you listen, you often learn something
hinh chup cung thuong thoi a
Nỗ lực cứu bóng!
---
Niềm vui chiến thắng
---
Được sửa bởi nobi lúc 08:56 PM ngày 18-02-2015
biết khi nào mới chụp được như vậy
Ôi, môn thể thao yêu thích nhất của tui :D
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)