Nơi nào làm việc cũng đều đóng góp cho quê hương cả. Mấy bác trên nói là làm việc ở nhà nước thì lương không như mong muốn, chia bè phái... đó là chuyện thường ngày ở huyện. Vậy mấy bác có nghĩ là lý do tại sao một số người bỏ cả hàng đống tiền để vào nhà nước làm???. Nếu không có những người làm ở nhà nước thì lấy ai giải quyết mấy khâu hành chính cho mấy bác như cấp sổ đỏ, thu thuế, cấp giấy tờ này kia...
Em cũng làm ở nhà nước, tuy mức lương không tương xứng với cái "bằng" được cấp, nhưng chỗ em cũng có tới " 02 tay" đi du học nước ngoài làm việc. Mọi nơi làm việc đều có nhiệm vụ riêng, không chỗ nào giống chỗ nào.
Làm ở nhà nước thì "cơ đồ" cá nhân kha khá thì sẽ an tâm làm việc hơn, nhưng làm ở nhà nước sẽ có tình trạng "thành quả của người này là kết quả làm việc của người khác". Bác chủ cứ suy nghĩ trước khi "ký vào bản hợp đồng".