[/url]
[/url]
(Trong thời gian tạm nghỉ giữa chuyến đi, Vietis viết tạm vài dòng giữ chỗ)
Mở đầu:
Iceland là đất nước Hòa bình. Vietis thực hiện chuyến độc hành vòng quanh Iceland mang theo bên mình lá cờ Việt nam, biểu trưng Logo Vnphoto.net và Trái tim yêu hòa bình VIỆT NAM.
Thời tiết Iceland luôn là thử thách lớn cho những chuyến đi. Do thời tiết thay đổi nên hành trình theo dự định đã bị thay đổi đến 2 lần.
Ngày đầu tiên: chuyến đi lên phía Bắc ngang qua vùng cao nguyên phải bỏ dở (do trời mây mù và gió to). Nên chuyến đi đành dừng ở các làng mạc phía tây Iceland.
Ngày thứ 2: Quay trở lại Reykjavik và di chuyển về phía Nam. Chuyến đi một lần nữa bị dở dang, nguyên do là núi lửa lớn và nguy hiểm nhất Iceland (Katla) hoạt động (may mà nó chưa phun trào). Việc cựa mình nhỏ này cũng làm băng tan chảy đủ để phá tan 1 chiếc cầu và thổi bay gần 1 km đường nhựa - con đường duy nhất đi sang miền Đông Iceland.
Cây cầu và con đường đã được sửa với thời gian kỷ lục 96 tiếng (làm mới toàn phần - tuy là cầu tạm nhưng cũng chắc chắn lắm, sẽ post ảnh sau). Vietis cũng tranh thủ chuẩn bị thêm 1 số thiết bị.
Chuyến đi sẽ tiếp tục và sẽ hoàn thành.
Vietis