Mong các bác góp ý dùm em cho em lên tay ạh : thankssss
#1: Ngày xửa ngày xưa có 1 nàng công chúa tuyết xinh đẹp tuyệt trần... môi đỏ như son, da trắng như tuyết. Các hoàng tử ở các nước láng giềng wa cầu hôn mà nàng vẫn chưa ưng ý đc ai...
#2: Nàng rất yêu hoa. Hằng ngày nàng ra vườn để chăm sóc những chậu hoa tuyết..
#3: Một ngày như mọi ngày, Nàng ra vương hái hoa, nhưng ko may làm rơi những cánh hoa xuống đất
#4: Bỗng dưng có 1 chàng công tử đi ngang đã dừng lại giúp nàng nhặt những bông hoa nằm dưới đất
#5: Vẽ hào hoa và phong thái của chàng công tử đã chinh phục đc con tim của nàng và nàng đã đem lòng yêu chàng hoàng tử
#6: 2 người yêu nhau thắm thiết, ko bao giờ rời nhau nữa bước.
#7: Nhưng vào 1 ngày nọ, Nàng mới phát hiện ra chàng hoàng tử đó chính là Thùy Thần dưới Long cung lên trần gian dạo chơi vô tình gặp nàng Tuyết rùi đem lòng iu nàng. Nhưng chàng ko thể ở trên trần gian đc lâu vì sức khỏe của chàng ngày cang yếu đi.
[IMG]
#8:Cuối cùng chàng chia tay nàng Tuyết để trở về Long cung.
#9: Sau khi hôn tam biệt nàng Tuyết, chàng Thủy thần từ từ đi xuống biển, bóng dáng chàng nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút dưới làn nước trong xanh. Nàng Tuyết đứng trên cầu mà lòng quặn đau, trông theo bóng dáng của Thủy Thần.
#10: Trong đau khổ tuyệt vọng, nàng thẩn thờ, chân ko vững, nàng ngôi trên cầu mà lòng đau như cắt
#11: Dẫu biết rằng Thủy thần ko bao giờ quay trở lại..Nhưng nàng Tuyết sẽ chờ và mãi chờ.....
#12: Nơi phương xa đó, ko biết Thủy Thần có còn nhớ đến tình xưa chăng...... !!!
Em viết văn rất tệ nên mong các bác thông cảm dùm em... em cám ơn ah..
-------------------
-------------------
Photo by: MK
Retouched by: MK
Models: Sam & Yun
Location: Dam Sen Park
-----------------
Thanks for Watching...