Như kế hoạch của Đoàn...Chúng tôi được đánh thức vào lúc 6h sáng ngày hôm sau chuẩn bị và ăn sáng tại khách sạn xong đúng 7h xuất phát quay trở về Phnom Penh thủ đô của Cambodia hay được gọi là Nam Vang, là thành phố lớn nhất, đông dân nhất, cùng với Xiêm Riệp là thành phố thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế của Campuchia.
Rời Xiêm Riệp chúng tôi xuất phát theo con đường 6 ( National Highway 6 ) về Phnom Penh.
Khoảng 8h30 chúng tôi tới trạm nghỉ chân để mọi người tươi tỉnh hơn vì bị đánh thức sớm
Hầu như tất cả các đoàn tham quan đều ghé tại điểm dừng này
Trạm dừng tại đây được bố trí rất thoáng với sông nước phía sau nhà hàng rất đẹp
về lại Kampong Thom vẫn theo đường 6 qua các tỉnh Phumi Kreul tới tỉnh Skun dừng chân nghỉ ngơi thêm 1 lần nữa để tham qua và thưởng thức các món ăn côn trùng và đặc biệt nơi đây còn có trứng vịt với lòng đỏ nhiều hơn lòng trắng
Một chút pha lẫn
Những người bán hàng rong với những thứ có thể bán được
1. Người bán chuối nướng
2. Bán cơm trong Ống tre thì phải
3. Bán trứng vịt, với lòng đỏ rất đặc trưng
4. Bán bánh tét chuối
5. Bán món nhện rang bơ
6. Bán nhện sống ( 1 USD 3 con )
7. Bán dừa nước
8. Côn trùng các loại
Dòn tan trong miệng...không chảy nước ...cực kỳ ngon...?