Chào mừng bác đã về đến nhà. Ảnh của bác diẽn tả tâm trạng lần đầu tiên trước Hồ gươm Tháp rùa ... thật là sao xuyến cảm động .
Chào mừng bác đã về đến nhà. Ảnh của bác diẽn tả tâm trạng lần đầu tiên trước Hồ gươm Tháp rùa ... thật là sao xuyến cảm động .
Con nghệ thuật, nó ở đâu nhỉ ?
Cám ơn các bác!
Đến Hà Nội mà không lang thang các phố phường quả là một điều thiếu sót.
Phố Hà nội có những nét rất đặc trưng, không lẫn vào đâu được. Điều này có lẽ Sài Gòn không có! Sài gòn ồn ào , náo nhiệt, không khí có vẽ tất bật, hối hả khiến ta cũng căng thẳng theo. Hà Nội có một vẻ trật tự, chậm rãi , giửa phố chợ ngay cả giờ cao điểm, không khí cũng nhẹ nhàng và thư thái hơn!
18-
19- Cafe cóc
20-
21- Ăn hàng:
22- bán hàng:
23-
24-
25-
26-
27
28-
29-
30-
31-
Được sửa bởi huynhphuchau lúc 10:24 PM ngày 07-04-2007
Những góc nhìn của anh Hậu thật hay. Em thích lắm :D
Tuấn Nờ Mờ
Hà Nội có Hồ Gươm-Tháp Rùa làm say đám ngẫn ngơ khách phương xa. Hà nội có những con phố với những sinh hoạt đời thường phong phú, đa dạng nhưng rất đặc trưng....Hà nội còn rất nhiều điều để ta khám phá, tìm hiểu.
Nhưng Hà Nội khiến tôi phải "trốn trại sáng tác" để đến với người, vì nơi đây tôi có những người bạn thân thương ! Một số ít đã gặp mặt, còn rất đông bạn bè đã sinh hoạt, trao đổi với nhau suốt mấy năm nhưng chưa từng gặp mặt. Những người bạn đã dõi mắt theo bước chân chúng tôi từ khi bắt đầu chuyến xuyên Việt!
Một sự tình cờ khi biết Quang Bảo đi Công tác Hà nội và em gái Zeepee đang thực hiện chuyến xuyên Việt độc hành đang đến Hà Nội. Chúng tôi gặp nhau tay bắt mặt mừng và rất vui khi cùng gặp nhau tại Hà Nội.
Đón chúng tôi là bác MeoKhoang và NguyenXonline.
32-
33- NguyenXXX lái xe đưa 3 anh em đến nơi này:
Đó là quán Tiết Canh Lòng Lợn Đường Tàu nổi tiếng HN
34- Ở đó tôi được diện kiến bác Cuongga. Mấy anh em làm hết mấy đĩa to lòng lợn, và mấy bát tiết canh, giải khát hết mấy chai nước 45 độ
Sau đó chúng tôi ra quán cafe bờ hồ trò chuyện và chụp ảnh.
35- Meokhoang ra sức chăm sóc Zeepee:
36- Nhưng vẫn không cạnh tranh nỗi với bác Cuongga. Nghe Zeepee được chú Hồng chăm sóc chu đáo những ngày ở Đà Nẵng nên "chú Cường" cũng trổ hết tài galăng:
Được sửa bởi huynhphuchau lúc 10:49 PM ngày 08-04-2007
Người ta thường nói "Quả đất tròn..." quả không sai!
Chúng tôi ra quán cafe bờ hồ đang nói chuyện bổng để ý tới 3 cố gái bàn kế bên cứ nhìn chúng tôi cười.
Đánh bạo tôi hỏi thăm thì nghe 1 giọng miền Nam : "em biết chị Zeepee và các anh" (!? )
Oh! Thì ra đây là member KLC , từ Australia về . Trước đây có hỏi thăm định đi chung với Zeepee chuyến xuyên Việt :
http://www.vnphoto.net/forums/showth...9&page=3&pp=10
37-
38- Thật là bất ngờ thú vị. Zeepee và KLC tay bắt mặt mừng:
39- Thế là bác Cuongga lại tiếp tục galang với người bạn mới:
40- Cả bọn kéo đi chụp ảnhở làng Gốm Bát Tràng :
41-
42- Tôi nghiệp bác Cuongga, do chăm sóc 2 người đẹp cả ngày quá "chu đáo", hậu quả là thế này
:lick: :lick: :lick:
Được sửa bởi huynhphuchau lúc 06:34 PM ngày 08-04-2007
Trên đường về Nguyenxonline đưa chúng tôi đi qua cầu Thanh Trì. Đây là một trong những cây cầu lới và hiện đại nhất VN. Cả bọn dừng lại giửa cầu chụp lưu niệm
43- Zeepee như muốn tung cánh bay lên trước khung cảnh hoành tráng của cầu:
:angel_not
44- Còn Nguyenxonline đang.....làm gì không biết nữa :LOL:
45- Quangbao và KLC cao hứng ra giữa đường cao tốc tạo dáng chụp chân dung::helpsmili
Được sửa bởi huynhphuchau lúc 09:34 PM ngày 08-04-2007
42- Tôi nghiệp bác Cuongga, do chăm sóc 2 người đẹp cả ngày quá "chu đáo", hậu quả là thế này
:lick: :lick: :lick:
[/QUOTE]
Ảnh này đẹp quá ! ánh sáng & cả người mẫu nữa :LOL: :LOL: :LOL:
Buổi chiều chúng tôi đến quán cafe Chim Xanh, trụ sở của vnphoto Hà Nội!
Thật xúc động khi gặp mặt các thành viên Hà Nội. Gặp mặt bác Dũng DTD145, admin của nhóm, bác Chaoban, Sonnt, Triendoncoi, Danmoi, thanhlukhu, ducloiDSN, bác Quanghoang.....
Chỉ trong phút chốc mọi khoảng cách vùng miền bổng tan biến. Chúng tôi như những người thân trở về nhà sau một thời gian xa vắng.
45-
46-
47- Bác Danmoi gioi thiệu bộ sưu tập đàn môi :
48- Bác biểu diễn các loại đàn môi:
49-
Âm thanh du dương trầm bổng , không gian như lắng đọng khi tiếng đàn môi vang lên.
Có gì đó trong lòng tôi nghèn nghẹn, mắt bổng cay cay Khi bác Minh nhắc lại câu nói của tôi:" Nghe bác Hậu ước được một lần xem Minh biểu diễn Đàn môi, hôm nay MInh sẽ biểu diễn tặng bác Hậu cùng Quangbao, Zeepee..."
Có thể tôi chưa hiểu rõ về âm thanh của loại nhạc cụ này. Nhưng những gì Danmoi và các bác Hà Nội dành cho chúng tôi hôm đó sẽ là những món quà vô giá!
Rất tiếc là đêm đó phải trở về Vĩnh Phúc để nhập trại, không thể dự liên hoan và đi Bắc Ninh cùng các bác HN hôm sau. Hẹn một gặp các bạn trong những lần sau nhé!
Cám ơn Hà Nội!
Cám ơn những người bạn của tôi!
Được sửa bởi huynhphuchau lúc 07:54 PM ngày 08-04-2007
Cảm ơn bác vì những tình cảm tốt đẹp mà Bác dành cho nhóm Hà Nội - Hẹn gặp lại Bác 1 ngày gần nhất . Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Bác & Gia Đình. :wub:
@triendoncoi: Cám ơn khôi về lời chúc tốt đẹp!
Đã hứa với K , nhưng rất tiếc là không cùng Khôi đi tham quan Bát Tràng! Hẹn em dịp khác nhé! Thân!
Được sửa bởi huynhphuchau lúc 12:40 AM ngày 09-04-2007
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)