Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 27

Chủ đề: 01 Tuần ở quần đảo Nam Du - Kiên Giang. Cuối năm 2014.

  1. #1
    Tham gia
    02-11-2014
    Bài viết
    71

    01 Tuần ở quần đảo Nam Du - Kiên Giang. Cuối năm 2014.

    Từ 28/12/2014 đến 03/01/2014.
    Tại quần đảo Nam Du - Kiên Giang

    Cố gắng lắm mới được ít ảnh, mời các bác xem.

    KHU CẦU TÀU CẢNG CÁ HÒN LỚN
    Là nơi tàu cao tốc Từ Rạch Giá ra cập bến tại đây.
    Nếu buổi tối lang thang dạo bộ ra cầu cảng này, rất có thể sẽ được các "bạn ghe" mời lai rai vài ly rượu gạo, thưởng thức hải sản tươi nướng, các bác "bạn ghe" luôn là người biết chọn hải sản ngon nhất, hãy đề nghị được... hùn rượu hoặc thuốc để tham gia các bác nhé.

    #1
    [IMG]20141228_NAMDU_ARCHIPELAGO_1D_0241 by Roamer Man, on Flickr[/IMG]

    #2
    [IMG]20141228_NAMDU_ARCHIPELAGO_1D_0664 by Roamer Man, on Flickr[/IMG]

    BÃI CÂY MẾN – được xem là bãi tắm đẹp nhất Hòn Lớn
    #3
    [IMG]20141228_NAMDU_ARCHIPELAGO_1D_0312-Edit-2 by Roamer Man, on Flickr[/IMG]

    MỘT GÓC BÃI CÂY MẾN - HÒN LỚN
    #4
    [IMG]20141228_NAMDU_ARCHIPELAGO_1D_0789-Edit by Roamer Man, on Flickr[/IMG]

    MỘT GÓC BÃI CÂY MẾN - HÒN LỚN
    #5
    [IMG]20141228_NAMDU_ARCHIPELAGO_1D_0788-Edit by Roamer Man, on Flickr[/IMG]

    MỘT GÓC BÃI CÂY MẾN - HÒN LỚN
    #6
    [IMG]20141228_NAMDU_ARCHIPELAGO_1D_0792 by Roamer Man, on Flickr[/IMG]

    MỘT GÓC BÃI ĐẤT ĐỎ - HÒN LỚN
    #7
    [IMG]20141228_NAMDU_ARCHIPELAGO_1D_0678 by Roamer Man, on Flickr[/IMG]

    ĐƯỜNG XI MĂNG VÒNG QUANH HÒN LỚN
    #8
    [IMG]20141228_NAMDU_ARCHIPELAGO_1D_0758 by Roamer Man, on Flickr[/IMG]

    TOÀN CẢNH BÃI NGỰ - HÒN LỚN (NHÌN TỪ NGỌN HẢI ĐĂNG)
    #9
    [IMG]20141228_NAMDU_ARCHIPELAGO_1D_0613 by Roamer Man, on Flickr[/IMG]

    CÁC GÓC HÒN LỚN (NHÌN TỪ NGỌN HẢI ĐĂNG)
    #10
    [IMG]20141228_NAMDU_ARCHIPELAGO_1D_0719 by Roamer Man, on Flickr[/IMG]

    #11
    [IMG]20141228_NAMDU_ARCHIPELAGO_1D_0716 by Roamer Man, on Flickr[/IMG]

    HÒN RÙA (NHÌN TỪ NGỌN HẢI ĐĂNG)
    #12
    [IMG]20141228_NAMDU_ARCHIPELAGO_1D_0671 by Roamer Man, on Flickr[/IMG]

    MỘT GÓC BIỂN ĐÊM (NHÌN TỪ NGỌN HẢI ĐĂNG)
    #13
    [IMG]20141228_NAMDU_ARCHIPELAGO_1D_0508 by Roamer Man, on Flickr[/IMG]

    BÌNH MINH MÙ MÂY (NHÌN TỪ NGỌN HẢI ĐĂNG)
    #14
    [IMG]20141228_NAMDU_ARCHIPELAGO_1D_0560 by Roamer Man, on Flickr[/IMG]

    #15
    [IMG]20141228_NAMDU_ARCHIPELAGO_1D_0588 by Roamer Man, on Flickr[/IMG]

    THUÊ TÀU ĐI CÁC HÒN
    #16
    [IMG]20141228_NAMDU_ARCHIPELAGO_1D_0389 by Roamer Man, on Flickr[/IMG]

    TỪ TÀU VÀO CÁC HÒN HOANG HOẶC CÓ CƯ DÂN SINH SỐNG, THƯỜNG DÙNG "BÈ XỐP", RẤT ÍT HÒN CÓ CẦU TÀU, CẢM GIÁC MẠNH CHO KHÁCH DU LỊCH LẦN ĐẦU.
    #17
    [IMG]20141228_NAMDU_ARCHIPELAGO_1D_0392 by Roamer Man, on Flickr[/IMG]

    NHÌN TỪ HÒN MẤU, BÈ XỐP VẪN LÀ PHƯƠNG TIỆN CHUYỂN NGƯỜI VÀ HÀNG HOÁ TỪ TÀU VÀO BỜ VÀ NGƯỢC LẠI
    #18
    [img]20141228_NAMDU_ARCHIPELAGO_1D_0447 by Roamer Man, on Flickr[/img]

    VỎ ỐC DÙNG ĐỂ "BẮT MỰC"
    Buộc một chùm rất nhiều vỏ ốc thế này và thả xuống biển, mực chui vào, khi kéo lên, động thì mực càng chui sâu vào, thế là có thu hoạch.
    #19
    [img]20141228_NAMDU_ARCHIPELAGO_1D_0471 by Roamer Man, on Flickr[/img]

    CỌ RỬA VỎ ỐC "BẮT MỰC"
    #20
    [img]20141228_NAMDU_ARCHIPELAGO_1D_0473 by Roamer Man, on Flickr[/img]

    TRẺ EM HÒN MẤU
    #21
    [img]20141228_NAMDU_ARCHIPELAGO_1D_0452 by Roamer Man, on Flickr[/img]

    CHÚ BÉ HÒN MẤU NÀY CỨ ĐEO THEO CÁI MÁY ẢNH, NÍU LẤY ĐÒI XEM
    #22
    [img]20141228_NAMDU_ARCHIPELAGO_1D_0461 by Roamer Man, on Flickr[/img]

    GÓC NHÌN TỪ HÒN NỒM GIỮA, NƠI CHỈ CÓ GIA ĐÌNH CHÚ DƯƠNG VĂN SÁU SINH SỐNG
    #23
    [img]20141228_NAMDU_ARCHIPELAGO_1D_0479-Edit by Roamer Man, on Flickr[/img]

    #23
    [img]20141228_NAMDU_ARCHIPELAGO_1D_0489 by Roamer Man, on Flickr[/img]

    01 tuần tại đây, bình minh thì mây mù, biển thì động, chỉ có mỗi hải sản là tuyệt cú mèo.

    Theo cư dân ở đảo, mỗi chu kỳ 6 tháng trong năm, biển sẽ êm một bên và động một bên. Như mùa này thì phía Bãi Mến rất êm và đẹp, nhưng Hòn Mấu có các Bãi Đá Đen, Bãi Cát Dài thì động và rất nhiều rác.

    Còn chưa đi được Hòn Sơn. Muốn đến Hòn Sơn thì phải đi ngược tàu cao tốc về Rạch Giá, rồi từ Rạch Giá mới đi ngược ra Hòn Sơn.

    Hẹn Nam Du vào tháng 2AL tới nhé.

    Cảm ơn các bác đã xem ảnh.
    Được sửa bởi Roamer Man lúc 03:15 PM ngày 09-01-2015

  2. #2
    Tham gia
    08-01-2009
    Location
    Saigon
    Bài viết
    116
    Cám ơn bạn đã share ảnh, hình chụp rất đẹp
    Canon 5D mark iii 24 -70 L II f/2.8 , 580EXii

  3. #3
    Tham gia
    28-12-2014
    Bài viết
    7
    VỎ ỐC DÙNG ĐỂ "BẮT MỰC"
    Buộc một chùm rất nhiều vỏ ốc thế này và thả xuống biển, mực chui vào, khi kéo lên, động thì mực càng chui sâu vào, thế là có thu hoạch.
    #19
    Thấy cái dụng cụ này đã lâu, đến hôm nay mới biết được công dụng của nó. Thanks bác, bác tìm được nhiều góc ảnh đẹp quá

  4. #4
    Tham gia
    09-03-2008
    Location
    Biên Hoà
    Bài viết
    283
    Ảnh Bác rất đẹp, không thua kém Hàn Quốc. Em Yêu Quê Em.
    Máy: có 1 cái, Ống: còn thiếu mấy cái.

  5. #5
    Tham gia
    30-01-2015
    Bài viết
    21
    Kiên Giang quê mình đây mà... nhất định phải làm 1 chuyến

  6. #6
    Tham gia
    02-11-2014
    Bài viết
    71
    Quote Được gửi bởi kartun View Post
    Thấy cái dụng cụ này đã lâu, đến hôm nay mới biết được công dụng của nó. Thanks bác, bác tìm được nhiều góc ảnh đẹp quá
    Cảm ơn bác đã xem ảnh.

    Còn cái phương tiện dùng để đi "bơi mực" nữa bác ạ, tiếc là thẻ nhớ của hôm đó em chụp lạc mất nên không còn ảnh.

    Cũng là mấy tấm xốp chồng lên nhau, cao khoảng 20cm hoặc thấp hơn, diện tích khoảng 1mx1,2m, buộc lại với nhau chắc chắn, trên đó có cái ghế nhỏ để ngồi, mỗi phương tiện chỉ 01 người sử dụng, người ngồi trên ghế nhìn lại phía sau, hai tay bơi 2 cái "quạt", hai chân gác trên bè buộc 2 sơi dây độc lập, trên hai sợi dây này có các "con tôm mồi bằng nhựa" phát sáng, phía sau mỗi "con tôm mồi bằng nhựa" là 01 chùm vài cái móc, con mực thấy sáng lao đến đớp, bị mấy cái móc phía sau vướng vào, thấy cái chân giật giật thì lôi lên và thu hoạch thôi.

    Thu hoạch 1 chuyến đi bơi từ 5 giờ chiếu đến khoảng 10h đêm, trung bình khoảng 150k, có hôm trúng mánh được mực lớn thì vui vẻ hơn.

    Thời gian em ở đảo, trực tiếp nghe chuyện là đêm đó mấy người "bơi mực" gặp phải con cá gì rất lớn, ai cũng hoảng sợ và lên bờ, ...thất thu.
    Một hai đêm sau vẫn còn có người thấy con cá như vậy, vài hôm sau thì không còn nữa, cư dân nghĩ là cá lớn tìm hóc đá để... tu, suy nghĩ thật dễ thương(!?)

    Lần sau em sẽ thử cảm giác "bơi mực"

  7. #7
    Tham gia
    02-11-2014
    Bài viết
    71
    Quote Được gửi bởi khanhhuu2047 View Post
    Kiên Giang quê mình đây mà... nhất định phải làm 1 chuyến
    Nam Du thì du lịch chưa phát triển nhiều bác ạ, bác ở Kiên Giang thì tuyệt quá rồi, một chuyến ra Nam Du, tin rằng đó là một chuyến đi để nhớ ạ.

  8. #8
    Tham gia
    02-11-2014
    Bài viết
    71
    Quote Được gửi bởi hien2008 View Post
    Ảnh Bác rất đẹp, không thua kém Hàn Quốc. Em Yêu Quê Em.
    Cảm ơn bác đã xem ảnh và động viên.
    Em mới tập tành chơi ảnh phong cảnh, vẫn còn phải học hỏi các bác nhiều ạ.

  9. #9
    Tham gia
    03-03-2011
    Bài viết
    26
    bác có nhiều góc ảnh cao đẹp quá, nhìn hình em thấy phong độ có vẻ không ổn định, nhiều tấm quá dep, vài tấm hơi bình thường hihi

  10. #10
    Tham gia
    02-11-2014
    Bài viết
    71
    Quote Được gửi bởi ntvhung View Post
    bác có nhiều góc ảnh cao đẹp quá, nhìn hình em thấy phong độ có vẻ không ổn định, nhiều tấm quá dep, vài tấm hơi bình thường hihi
    Cảm ơn bác đã xem ảnh và nhận xét, em lang thang 1 tuần lễ ở đảo và chỉ được vậy bác ạ.
    Em xin hứa, từ nay sẽ cố gắng rèn luyện thêm. Hehe

Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •