Em đi xem sách:
Em đi xem sách:
Máy: có 1 cái, Ống: còn thiếu mấy cái.
Năm nay không có hội sách vì vướng con virus Cô Vy quái quỷ...Em tò mò cuốn phía dưới nói về hành trình đạp xe 3.395km của cô gái nào đó.Hôm nọ,em được xem một tấm ảnh trong hội Touring rất đẹp làm em ngất ngây tới ngày hôm sau.Công nhận mấy bác trong hội xe đạp touring chụp đẹp thật,ảnh rất cảm xúc.
Ảnh cơm nguội.
_DSC0753 by Thy Minh, on Flickr
Đường sách, Bưu điện, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn nơi rất thú vị để ghé thăm thưởng lãm, nhắc nhớ nhiều kỷ niệm.
Em chụp chân dung bằng ống 50mm 1.8g:
[IMG]DSC_0529 by Phạm Đức Hiển, trên Flickr[/IMG]
Máy: có 1 cái, Ống: còn thiếu mấy cái.
Nikon Z5 + 24-70 f4S.
Thêm tí sáng nữa là tuyệt vời...Ảnh đẹp bác ạ.
Tối qua,em test lại con lens.Ảnh chụp bằng D90+fix 50D tại f=2.2,iso 400,1/60s.
_DSC1527_00001 by Thy Minh, on Flickr
Được sửa bởi Thang Le lúc 05:53 PM ngày 30-05-2020
Nikon Z5 + 24-70 f4S.
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)