Tết này được má lì xì, thế là ngay mùng 6 khai trương em đi tìm một bộ chân máy. Ra cửa hàng hỏi cây muốn mua thì anh chủ bảo: "Cây này nhỏ nên ít hàng, giờ không có hàng em ạ.". Thế là lấy con này luôn :sad:. Lố ngân sách gần 1 triệu đồng.
I. Bên ngoài và phụ kiện kèm theo.
Rất to, Benro cho một cái túi rất xịn. Đẹp và có vẻ rất chắc chắn.
Logo gắn trên túi bằng kim loại, em thích màu xanh.
Dây kéo rất mượt.
Móc treo bằng kim loại nốt, dây đeo có đệm vai.
Đây là chỗ bỏ dây đeo vai, có một ngăn lưới nhỏ.
Bên đây bỏ một số các phụ kiện như móc treo, đầu nhọn cho chân máy.
Quai đeo có băng dính.
Đây là em nó.