Trang 7 / 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 5678917 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 61 đến 70 / 191

Chủ đề: TÁN GẪU về NHIẾP ẢNH và LÒNG TỰ TRỌNG

  1. #61
    Tham gia
    14-12-2012
    Bài viết
    23
    Gửi anh Bow
    Em là một người nhỏ tuổi sinh sống ở Hải Phòng. Tuy đã đi làm và công việc cũng tiêu tốn khá nhiều thời gian thi thoảng mới có thời gian rảnh. Thú vui của em là được chụp ảnh và xem những bức ảnh đẹp.
    Em rất hay xem bài viết của anh Bow, phải nói là những bài viết của anh rất nhiều ý nghĩa và kiến thức. Rất mong một ngày nào đó anh tổ chức một khóa học ở Hải Phòng để em có thể theo học ^^
    Nhưng khi em đọc bài viết này của anh ban đầu em thấy rất hay nhưng dần dần đọc kỹ lại thấy buồn buồn. Thần tượng của mình đây sao? Anh biết tại sao em lại nói vậy không ? Vì anh dùng từ người Việt Nam quá nhiều :( và đang làm xấu hình ảnh của người Việt Nam không? Liệu anh có phải người Việt Nam không ? Nếu như vậy Anh mới là người không có tự trọng, không có tự tôn của dân tộc
    Tại sao anh lại dùng từ bản chất của người Việt Nam ? vậy có chăng anh cũng như thế ???
    Ở đâu cũng có người tốt người xấu, anh nói anh không quan niệm vùng miền nhưng anh đã nói ra nhưng câu nói để làm người khác thêm quan niêm vùng miền. Anh để ý xem đã có người vào cmt " Bạn nào đọc qua comment trên VNPhoto này cũng như một số diễn đàn khác, hỏi "tại sao sự kiện hay như vậy ít tổ chức tại HN?" thì câu trả lời rõ ràng đã có bên trên." Liệu có phải bận ấy đang nghĩ theo một cách khác về người miền Bắc ?
    Về việc Hải Quan hay Công An, liệu mọi người có biết họ vào những chỗ đấy đứng thì hết bao nhiêu tiền không và biết là liệu có tiền mà có chắc là vào đấy đứng được không. Liệu mọi người có chịu bỏ tiền ra mà không thu về gì không? Nếu có trách nên trách phải chăng lên trách những người lãnh đạo là nhiều?
    Cũng như nói từ đầu em còn nhỏ tuổi suy nghĩ chưa sâu sắc nếu có sai mọi người cũng bỏ qua cho em, nhưng đây là những gì suy nghĩ của em.

  2. #62
    Tham gia
    23-06-2012
    Bài viết
    1,088
    Quote Được gửi bởi rainwin View Post
    Tại sao anh lại dùng từ bản chất của người Việt Nam ? vậy có chăng anh cũng như thế ???
    Ở đâu cũng có người tốt người xấu, anh nói anh không quan niệm vùng miền nhưng anh đã nói ra nhưng câu nói để làm người khác thêm quan niêm vùng miền. Anh để ý xem đã có người vào cmt " Bạn nào đọc qua comment trên VNPhoto này cũng như một số diễn đàn khác, hỏi "tại sao sự kiện hay như vậy ít tổ chức tại HN?" thì câu trả lời rõ ràng đã có bên trên." Liệu có phải bận ấy đang nghĩ theo một cách khác về người miền Bắc ?
    Cụ Bow có lần khoe quốc tịch Mỹ mà, có phải người VN đâu, phán thế nào chả được. Chúng ta hãy coi như đây là người nước ngoài nhận xét về người VN mình đi. Rút kinh nghiệm được thì rút, không thì đọc cho vui.

    Còn việc cãi nhau với TrungSG thì tự mọi người đọc kỹ comment của 2 phía sẽ có câu trả lời. Riêng mình thấy cụ TrungSG chả làm gì sai. Việc TrungSG chụp xấu đẹp cũng chả đến lượt các cụ đánh giá, người ta làm công việc của người ta, vẫn có học viên nghĩa là lớp học đấy không phải không có ích.

    Mà thôi, dù sao cũng là tán gẫu, nhẹ lời thôi các cụ ơi. Chúc cụ Bow nhanh đòi được công lý của mình, em có số đt của Công Lý đấy, cụ lấy em tặng.

  3. #63
    Tham gia
    22-04-2005
    Bài viết
    12
    Có lẽ Bow viết bài trong trạng thái mất bình tĩnh nên chỉ có số ít nội dung phản ánh đúng thực trạng, còn lại đa phần mang nặng định kiến, kém suy nghĩ. Việc các nhân viên công lực làm khó dễ, vòi vĩnh, nhận hối lộ....thì ở đất nước nào cũng có, không chỉ ở Việt Nam. Vấn đề là Bow cứ chấp hành tốt pháp luật, quy định đi đã. Quy định mang về Việt Nam những thứ gì, trong hạn mức bao nhiêu, cứ làm đúng thế thì hải quan họ đâu có cớ gì để làm khó dễ? Đi ngoài đường, xe giấy tờ, bằng lái đầy đủ, không phạm luật giao thông thì cảnh sát giao thông lấy cớ gì để dừng xe? Nếu có lỡ phạm luật thì Bow chấp nhận đóng phạt theo khung luật pháp, thay vì nghĩ tới giải pháp "lót tay" để mọi chuyện êm xuôi. Nếu Bow làm đúng như thế, thì hẳn Bow đã không cần mất thời gian "nhìn họ rất kĩ" để mà tức tối làm gì.

    Chuyện đạo ảnh, "mượn ảnh" xưa nay vẫn luôn là chuyện đau đầu của những người chụp, nhưng bản thân Bow chắc cũng biết cách đóng watermark để hạn chế phần nào những vụ việc như thế. Tương tự là chuyện thể loại ảnh chụp và giao diện website, nếu Bow không tạo ra được 1 cái gì riêng của mình mà sử dụng những cái có sẵn mua từ stock, là những thứ vốn nhàn nhạt, hời hợt, nhiều vô số kể, thì việc người khác làm giống Bow là đương nhiên. Ở Mỹ, nếu Bow nổi tiếng được, thì ắt hẳn những bản sao của Bow cũng nhiều vô kể. Còn chuyện kiến thức nhiếp ảnh, khi Bow mở lớp dạy, nói theo ngôn ngữ thị trường thì người đóng học phí đã mua được mòn hàng là kiến thức do Bow tổng hợp (mình nhấn mạnh là Bow tổng hợp chứ không phải kiến thức của Bow, do Bow nghĩ ra), nên việc người mua sử dụng món hàng như thế nào là quyền của họ.

    Cuối cùng, Bow là người Việt Nam, thị trường Việt Nam là nơi Bow quay về làm ăn với phần lớn khách hàng của Bow là người Việt, nhưng định kiến của Bow về Việt Nam lớn như thế này thì có gì đó không ổn về lòng tự trọng ở đây. Tổng quan thì mình chỉ thấy trong topic này Bow được quảng cáo danh chính ngôn thuận bằng cách gây sự chú ý dựa trên những chuyện phiến diện, không chắc chắn.

    Vài lời tán gẫu với Bow

  4. #64
    Tham gia
    21-02-2013
    Bài viết
    42
    Ngoài 2 thứ a Bow nhắc trong bài này là Tự Trọng và Sĩ Diện, còn 1 điều nên nhắc tới trong vấn đề này, đó là Sự Sáng Tạo.
    Nhiếp ảnh là 1 ngành yêu cầu sự sáng tạo cao. Vậy mà từ cái website, nội dung dạy/ chia sẻ, thậm chí là tên cũng y chang, thế thì tham gia vào lĩnh vực này làm gì nhỉ?!

    P/s: đọc đến cái vụ khóa học ngoài HN mà chỉ biết cười thôi!

  5. #65
    Qua câu chuyện của Bow này Lavender không phân tích việc đúng sai mà Lavender với tư cách 1 Trung tâm đào tạo Nhiếp ảnh xin có vài lời chia sẻ với anh em vnphoto thế này:
    Tự hào với những thành công đầu tiên từ các lớp Workshop nâng cao đầu tiên kết hợp cùng Pro-K với sự đầu tư về chất lượng lớp học- chất lượng của 1 giảng viên thực sự có trình độ, có sự đam mê nghiên cứu tìm tòi rất kỹ các kỹ thuật trong nhiếp ảnh. Với mục đích tạo 1 sân chơi đích thực- giao lưu và chia sẻ những kiến thức nhiếp ảnh từ cơ bản đến nâng cao cho anh em Nhiếp Ảnh Hà Nội. Lavender Training ra đời từ đó...
    Hẳn các học viên tham gia các khoá nhiếp ảnh từ cuối năm 2012 cũng có thể đánh giá chất lượng các lớp workshop của Lavender- ProK thế nào rồi nên mình không cần đi sâu vào chi tiết nữa.
    Nhưng phải chia sẻ rằng để đầu tư và xây dựng 1 sân chơi và môi trường chuyên nghiệp cho mọi người quả thật không hề dễ dàng. Mọi người tự hỏi tại sao các lớp Workshop nâng cao và chuyên nghiệp như của ProK không được tổ chức hàng tháng cho anh em đam mê Nhiếp ảnh Hà Nội.
    Câu trả lời là không hề dễ dàng, ở đây có admin Apham biết rõ điều đó nhất. Phải nói 1 câu cám ơn chân thành vì nhờ VNPhoto và anh Apham đã support rất rất nhiều cho Học viện Lavender để có thể tổ chức được những khoá học nhiếp ảnh chất lượng như vậy.
    Nếu không có câu chuyện của Bow có lẽ Lavender cũng không được chia sẻ điều này:
    Lavender suy nghĩ thế này: Đã là kinh doanh bao giờ cũng phải có lợi nhuận và sự cạnh tranh... và đôi khi là cạnh tranh rất quyết liệt... VD như hàng trăm các công ty máy tính mở ra cạnh tranh nhau vậy, họ cũng phải tìm kiếm khách hàng cho riêng mình... nhưng vẫn đề ở đây là " Cạnh tranh nhưng đừng dùng hình ảnh của nhau, ăn cắp hay sử dụng trái phép mà làm ảnh hưởng đến uy tín của nhau "... mấu chốt là ở đó... Và nhất là trong Nhiếp ảnh! Nhiếp ảnh là sự chia sẻ hình ảnh, hình ảnh là bộ mặt của 1 thương hiệu... hình ảnh là sự khẳng định uy tín cũng như chất lượng của dịch vụ đó chuyên nghiệp thế nào có được mọi người quan tâm và đánh giá cao không... hình ảnh cũng là cả 1 thời gian tích luỹ bằng kinh nghiệm, bằng mồ hôi, bằng tiền bạc...Việc lấy Nhiếp ảnh làm Kinh doanh không hề dễ dàng...
    Cũng là những người đam mê Nhiếp ảnh- cùng muốn xây dựng 1 sân chơi Nhiếp ảnh tốt- cùng muốn nền Nhiếp ảnh Việt Nam đi lên- Lavender nghĩ rằng mình hãy tôn trọng nhau- biết mình là ai và mình muốn xây dựng lên điều gì, tránh làm ảnh hưởng đến uy tín cũng như thương hiệu của nhau 1 cách hài hoà nhất.
    Đam mê Nhiếp ảnh chân chính và chia sẻ cống hiến kiến thức Nhiếp ảnh Cho mọi người chính là tiêu chí mà Lavender Training hướng đến.
    Có đôi điều chia sẻ với anh em Vnphoto! Các khóa Nhiếp ảnh cơ bản đến Nâng cao của Lavender sẽ vẫn liên tục khai giảng hàng tháng... Chúc cho 1 sân chơi tốt cho những người đam mê Nhiếp Ảnh.
    PS:
    Tư cách cá nhân mình rất đồng quan điểm với bài viết này:
    Quote Được gửi bởi tlh1007 View Post
    bản thân e từng 2 lần được giao công việc lập website cho cty của sếp, e biết có template nhưng e vẫn tự ngồi làm bố cục sau đó thuê người design lại theo ý e và viết code theo bố cục đó, chi phí không quá 10củ, e không chọn mua template bao giờ.
    Có 1 chút nào đó sơ sài về thiết kế web của bác BOW khi quyết định chọn template mà ko modify.
    Và có 1 lỗ hổng lớn về quan hệ xã hội, về chiến lược kinh doanh của bác TrungSG: anh là thợ chụp hình, là cử nhân mỹ thuật, sống tại SG, tham gia vnphoto, định mở lớp mà ko cần quan tâm các lớp hiện có trên vnphoto, sau khi bị người ta nói bị trùng lắp template thì bác cự cãi để ngta ức chế đem lên FB và vnphoto puplic, e không nói bác có tự trọng hay ko nhưng chắc chắn bác đã thất bại trong việc mở lớp đầu tiên của bác sau sự cố này, làm nghệ thuật thì phải có cá tính, phải để lại dấu ấn riêng của bản thân vào tác phẩm của mình, nếu không thì xin đừng làm nghệ thuật ...
    P/S xin bác đừng tìm hình em bên flick hay FB sau đó tán 1 câu e chụp xấu mà lên mặt với bác, hình ảnh e chụp chưa bao giờ e tự nhận là đẹp còn những cái e nói bên trên là cái mà bất cứ người làm nghệ thuật nào cũng nói được ạh
    PS: TrungSG : Tiện đây mong bạn Trung gỡ bỏ những hình ảnh mà bạn đang PR lớp học trên diễn đàn vnphoto và Website của bạn mà trước đây Trung có là nhân viên giảng dạy của Lavender Training nhé. Mong rằng bạn hiểu vấn đề! Chúc vui!
    Được sửa bởi Lavender Training lúc 09:18 AM ngày 04-03-2014
    Đào tạo Nhiếp ảnh|Đồ họa từ Cơ Bản đến Nâng Cao tại Việt Nam

  6. #66
    Tham gia
    25-07-2013
    Bài viết
    379
    Đọc mấy bài kiểu này làm mình lại liên tưởng tới một loạt bài "Người Việt xấu xí". Nhưng mà quan điểm của hai cái nó khác hẳn nhau. "Người Việt xấu xí" viết với tinh thần rất cầu thị, nhìn thẳng vào những thói hư tật xấu của người Việt để cảnh tỉnh chúng ta và họ viết với một mong muốn là mỗi chúng ta tự nhìn nhận lại mình và sửa chữa những thói hư tật xấu để cho "Người Việt" sẽ ngày càng đẹp hơn.

    Ở đâu cũng có những cái đẹp và cái xấu. Nếu nhìn vào cái đẹp thì chúng ta sẽ thấy nó đẹp. Nếu chỉ quan tâm đến cái xấu thì sẽ thấy nó xấu. Một đất nước đang phát triển, mà nói chính xác là kém phát triển như chúng ta thì có vô vàn những điều chưa đẹp. Nhưng mà chỉ một vài hiện tượng mà đánh giá là người Việt thiếu lòng tự trọng thì có vẻ như hơi "Cực đoan" quá. Một điều nữa là nếu như VN mà phát triển như Mỹ chẳng hạn thì liệu rằng còn có chỗ cho những ông A hay ông B nào đó lên khoe mẽ "Tài năng" không nhỉ????

    Hai ông dùng cùng một template, ông nào cũng mất tiền mua cả. Chả ông nào độc quyền, nên cũng chả ông nào có quyền "Cấm" ông kia cả. Tất nhiên là xét về một mặt khác thì người đi sau cũng nên "tránh" đi một chút. Cơ mà cái thời buổi cơm áo gạo tiền trong một xã hội đang phát triển thì âu cũng là một điều có thể chấp nhận được. Cái sự "Tự trọng" ở đây nó phải thể hiện ở cả hai chiều chứ không phải chỉ một chiều. Ờ thì tôi thấy ông cũng "Mượn oai" của tôi một chút, tôi nhắc ông một chút. Hôm nào ông mời tôi cốc bia hay ly cafe
    Cơ mà mình thấy là trên cái site "đi trước" kia ngoài một số bài tự viết thì thấy có một đống ảnh, video của "người khác" thì chả hiểu là vấn đề "Bản quyền" như thế nào nhỉ???? Cái RARE DIGITAL nữa, hình như cũng là thương hiệu đã được đăng ký bản quyền rồi, cơ mà chả hiểu là bản quyền của ông nào nữa.....

    Túm lại là "Tự trọng" thì đúng rồi, cơ mà vấn đề nó nằm ở đâu nhỉ ???

  7. #67
    Tham gia
    10-09-2011
    Bài viết
    424
    Bản chất đó phải chăng cũng là bản chất của bạn hả Bow?
    Hay phải chăng bạn ko phải là người Việt Nam?
    Mình thông cảm nếu bạn bị chôm chỉa quá nhiều kiến thức, nhưng nói chuyện kiểu ta đây là ông nội thiên hạ thì cũng chẳng khá hơn những người bạn chỉ trích trong bài viết.
    Được sửa bởi pinhzoi88 lúc 10:02 AM ngày 04-03-2014

  8. #68
    Tham gia
    08-06-2007
    Bài viết
    217
    Bài viết này chẳng qua cũng là 1 cách triệt hạ đối thủ cạnh tranh, đồng thời nhân cơ hội PR. Bắt chiếc dù sao cũng chỉ là vỏ ngoài, đã tài đã giỏi - đã độc nhất vô nhị - sao phải xoắn.

    Mình không thích cách tiếp cận tiêu cực tạo xì căng đan như vậy, càng thất vọng khi admin có những phát ngôn phân biệt vùng miền.

  9. #69
    Tham gia
    25-04-2005
    Bài viết
    128
    Em thấy nhiều mùi lăng xê bản thân hay lớp học của mình ở cái topic này hơn là chỉ trích

  10. #70
    Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, các bác cứ phán về "người VN" rồi "người Hà Nội" có phải đang dùng cách quyết định vội vã dựa trên những ví dụ không điển hình không?

    Em phản đối gian lận dưới mọi hình thức cũng như phản đối quy chụp. Xin hỏi trong đời các bác có từng một lần làm gì đó sai không ạh?

    Chúc tranh luận vui vẻ trên tinh thần xây dựng đừng xúc xiểm cá nhân hoặc chê bai cả một dân tộc, một vùng miền, bởi lấy tư cách cá nhân kết luận một tập thể là cái nhìn của kẻ thiển cận.
    Một xe đạp, một máy ảnh, một cung đường offroad, một người để yêu thương!

Trang 7 / 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 5678917 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •