Cảnh đầu tiên thấy khi tới quán:
Chiếc xe mà chủ quán dùng để chở các sinh viên (tham gia tour) ra đầu ngõ để đón xe buýt. Chủ quán rất nhiệt tình. (Ảnh này bạn em cầm máy em chụp)
Vết đinh hoen gỉ theo thời gian, chắc là do gió biển, cát bụi:
Hên sao em tìm thấy tiêu bản của 1 chú thằn lằn, in còn khá rõ trên thân cột gỗ:
Em lại quay ra tìm kiếm góc ưng ý để chụp biển, những chòi nhà này khi biển rút ta có thể đi bộ ra được:
Hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cuối len lỏi qua cánh rừng cạnh quán:
Cố gắng để chụp thêm tí màu rạng của hoàng hôn:
Đêm đến, quán lên đèn, phía đèn xa xa là khu biển Vũng Tàu:
Hết đèn dưới đến đèn trên:
Chén nước mắm me này không có gì đẹp, chỉ là do ăn ngon nên em cũng lưu lại:
Nồi lửa chủ quán dùng để nướng các món hải sản phục vụ nhóm:
Ăn nhậu no say, em lại quay ra tìm biển, giờ biển đã rút cạn, trăng lên, có cảm giác đi bộ từ từ sẽ qua được tới bờ bên kia của Vũng Tàu: (em phơi 3 tấm, gió rung, chỉ chọn ra được 1)
Đóng tro tàn của đống lửa trại....(các bạn chỉ ngồi nhìn lửa chứ ko chơi trò gì cả):
Thế là hết 1 đêm. Sáng cố gắng dậy lúc 6h để đón bình minh, may quá mặt trời chưa lên: