Trang 3 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 32

Chủ đề: Thế giới cực lạc.

  1. #21
    Tham gia
    11-09-2010
    Bài viết
    706
    Quote Được gửi bởi Bùi Nhùi View Post
    Có một vị Bồ Tát vì muốn cứu giúp chúng sinh nên đã tình nguyện ở lại địa ngục để phổ độ linh hồn các chúng sanh. Đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Theo ghi chép thì ngài có rất nhiều tiền kiếp, có kiếp là nam và kiếp là nữ, ngài tu hành mấy ngàn kiếp rồi mới có thể thành phật được. Vì thấy chúng sinh chịu hình phạt quá khổ đau mà ngài từ ý bỏ thành phật ở cục lạc, chỉ muốn làm Bồ Tát để cứu giúp người ở địa ngục. Bùi Nhùi cũng không rõ nhiều kiếp ngài như thế nào nhưng trước khi trở thành Địa Tạng Vương, ngài đã trải qua một kiếp được rất nhiều người biết đến là Mục Kiền Liên....... Ngài nghe lời phật dặn và tập hợp nhiều người lại, đốt vàng mã và nhan đèn để cầu siêu cho mẹ mình và những người đang chịu hình phạt dưới địa ngục. Kể từ đó mà có ngày lễ Vu Lan hay báo hiếu cha mẹ trong đạo phật. ........

    Xin phép bạn mình sửa lại chổ bôi đậm nhé, trong kinh Phật không ghi vậy. Mục kiền liên nhân ngày rằm tháng 7 âm lịch, mời Phật cùng các tăng ni đến, cúng dường trai tăng, mời Phật và các bậc tăng chúng thọ trai, rồi hồi hướng công đức cho mẹ của ngài. Nhờ công đức khủng khiếp đó mà bà Thanh Đề mới hết phải thọ khổ và sanh về cỏi giới tốt đẹp hơn. Chứ không phải đốt vàng mả và nhan đèn cầu siêu.

    Việc đốt vàng mã và nhan đèn là mê tín dị đoan, không có kinh sách nhà Phật nào ghi chép hết nhé. Và các sư thầy tu hành đều không tán đồng việc đốt vàng mã, khuyên đệ tử không nên làm vậy.

    P/S Hình đẹp và rất ý nghĩa, mong dc xem thêm hình của bạn
    Thân.
    Remember that good photography comes from your heart and your mind, not your wallet.

  2. #22
    Tham gia
    24-05-2014
    Bài viết
    137
    Nguyên gốc là đốt vàng mã, tụng kinh cầu nguyện vào ngày này đó bạn. Tuy nhiên, chắc vì nhà nước ta sợ tốn kém, cháy nhà gì nên chỉnh sửa thôi. Mình thấy đốt vàng mã cũng có cái hay, buổi tối ngồi đốt thì thấy hơi ấm, có một chút tinh thần như là thả đèn hoa đăng trên sông. Theo tục lệ, ngày này địa phủ mở cửa để các linh hồn về thăm gia đình, cho nên người ta đốt vàng mã và cúng đồ cô hồn để các linh hồn hay quỷ đói có đồ ăn. Rất giống với ngày Haloween bên phương Tây. Tháng này bởi thế còn gọi là tháng cô hồn, xá tội vong linh...
    Được sửa bởi Bùi Nhùi lúc 11:24 PM ngày 13-08-2014

  3. #23
    Tham gia
    11-09-2010
    Bài viết
    706
    Vạn pháp tùy duyên vậy.
    Remember that good photography comes from your heart and your mind, not your wallet.

  4. #24
    Tham gia
    27-04-2015
    Bài viết
    5
    Mong là có dịp học hỏi bạn, mình cũng mê thể loại manip lắm mà chưa gặp được thầy

  5. #25
    Thế giới thứ 3 đó phải không?

  6. #26
    Tham gia
    07-01-2012
    Bài viết
    212
    Quote Được gửi bởi daotaolaixeb2 View Post
    Thế giới thứ 3 đó phải không?
    Già không rành về phô tô sốp nhưng Già rành về cái này. Thế giới ba là thế giới cộng sản mà bác!
    Bò ngu vì sữa và thịt của nó.

  7. #27
    Tham gia
    21-05-2015
    Bài viết
    104
    ảnh chưa có chủ thể rõ ràng, rối mắt quá k biết nhìn vào đâu... ý kiến cá nhân

  8. #28
    Tham gia
    24-05-2014
    Bài viết
    137
    Quote Được gửi bởi leoanhphoto View Post
    Mong là có dịp học hỏi bạn, mình cũng mê thể loại manip lắm mà chưa gặp được thầy
    Máy tính mình bị hư rồi nên ấy bữa nay không có tạo ảnh mới được.

  9. #29
    Tham gia
    16-06-2015
    Bài viết
    1
    Bác Bùi Nhùi làm thêm hình đi, đẹp quá

  10. #30
    Tham gia
    31-10-2016
    Bài viết
    8
    oa đẹp quá đi thật là đầy màu sắc
    Chữ ký vi phạm nội quy.

Trang 3 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •