Trang 11 / 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 910111213 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 101 đến 110 / 196

Chủ đề: Ảnh phong cảnh với lời dẫn - [Mời các bạn đóng góp]

  1. #101
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Đỉnh núi đá Cloud Rest nằm trong Yosemite là một trong 2 đỉnh mà bà con muốn leo lên chơi. Đỉnh kia là Half Dome. Định CR cao 9926 bộ, tức là 3025m. Có nhiều đường đi lên đó, Hôm tớ đi là đường lên từ phía đông (từ khu hồ Sunrise). Chuyến đi của tớ là mỗi đêm cắm trại một nơi. Hôm đó là tính đi từ hồ Cathedral lên dựng trại gần CR rồi lên CR chụp hình chiều xuống. Nhưng mệt quá nên sáng sớm hôm sau lên chụp.

    Đường đi thì tương đối dễ đối với tớ. Có vài khúc phải leo lên mấy tảng đá, hay đi lòng vòng kiếm đường dễ đi. Nhìn hình dưới thì ai cũng nghĩ rằng đỉnh ngay đó chỉ đi thẳng lên thôi, nhưng sự thật thì khác.




    Đỉnh CR cao hơn HD. HD chỉ cao 8839 bộ. Đỉnh HD nhìn từ đường lên CR. Hôm đó là cháy rừng lớn tại Ferguson. Khói che kín thung lũng. Vài ngày sau đó là thung lũng bị đóng cửa vì khói độc.





    Gần tới rồi.



    Mốc trên đỉnh CR


  2. #102
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Đỉnh HD chụp từ đỉnh CR. Nghe nói ngày trời quang thì có thể thấy bà con xếp hàng leo lên HD dùng 2 sợi dây cáp được đóng vô bờ núi đá. Bữa đó còn sớm nên tớ chẳng thấy ai, hoặc có thể họ không cho ai lên vì khói.

    Vài ngày sau tớ gặp một cặp từ Tiệp Khắc qua chơi và họ được ranger khuyên là đừng nên leo thác Yosemite vì khói độc và không thấy rõ đường đi. Tớ đoán chừng là HD cũng bị như vậy.






    Trên đường tới đi xuống thì một tay khác đi lên. Người này sẽ đi xuống thung lũng phía dưới. Tớ thì đi vòng qua hồ Merced. Hình chụp cho thấy đường lên CR có những chỗ tương đối hẹp. Người nào bị bệnh sợ chiều cao chắc sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Có người đã té chết tại khúc này.

    Được sửa bởi LN2017 lúc 12:35 AM ngày 19-08-2018

  3. #103
    Quote Được gửi bởi LN2017 View Post


    Ảnh này đẹp quá ạ! Nhìn thực sự yên bình và thư thái, cánh rừng này mà vào thu, lá đổ vàng rồi chắc còn đẹp hơn nữa.

  4. #104
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Quote Được gửi bởi diepan View Post
    Ảnh này đẹp quá ạ! Nhìn thực sự yên bình và thư thái, cánh rừng này mà vào thu, lá đổ vàng rồi chắc còn đẹp hơn nữa.
    Vùng cao nguyên này đa số là cây thông, và không đổi mầu lá vào mùa thu như những cây khác. Cũng tính làm một chuyến lên đây vào chừng tháng 10.

  5. #105
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856



    Trong thung lũng thì có nhiều cây đổi mầu lá. Cây thông trong hình trên chết rồi nên lá vàng như thế.

    Hình này chụp vài năm trước. Lúc này vắng người, và nước cạn. Do đó mới thấy mặt sông phẳng lặng như thế.




    Hình trên cũng là sông Merced.

  6. #106
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856


    Một khúc khác của sông Merced. Họ làm đường mòn giọc theo bờ sông nên du khách có thể đi xuống bờ sông chơi. Đa số du khách đi lòng vòng gần mấy chỗ có bãi đậu xe thôi. Tớ thì đi xa hơn, nhờ vậy gặp những cảnh đẹp mà không phải chờ cho vắng người để chụp.

  7. #107
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856








    Cây thông chết, và nhờ nắng chiều xuống trong muà đông tăng thêm mầu. Đây là chụp từ thảo nguyên trong thung lũng hướng về thác nước Yosemite. Vào đông thì nước đóng băng khi đủ lạnh. Khúc nào ít nắng thì tuyết rơi vẫn không tan.

    Muà đông thì trong thung lũng rất vắng người. Tha hồ mà chọn chỗ cắm trại. Bãi đậu xe thì chẳng cần phải chờ đợi. Thêm một cái là họ cho đốt lửa trại thoải mái.

    Đi chụp hình cả ngày. Về đến trại thì chỉ lo ăn uống thôi. Trời đông nên mặt trời lặn sớm. Một trong những thú vui của cắm trại muà đông là lửa trại. Thêm một cái ly sắt để hâm rượu Sake là đủ bộ.

    Hôm đó củi còn hơi ướt nên bị khói. Nhờ vậy mà Sake có mùi khói tăng thêm độ ngon của nó.




    Thêm một cái nữa là đốt lửa trại lên là thế nào cũng có người đến xin ngồi gần sưởi ấm. Tớ quen thêm vài người là vì họ đến xin sưới ké.

  8. #108
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Bác LN2017 chuyên leo núi lên rừng còn em chắc là có máu của 50 đứa con đã theo cha Lạc xuống biển năm xưa nên em mê biển hơn.
    Và biển Cali có lẽ là biển em chụp nhiều nhất. Đây là một tấm pano (khg nhớ bao nhiêu tấm) em chụp lúc hoàng hôn. Lúc đó kẹt xe nên đến trễ, cũng may vẫn còn chút thời gian ngắm golden hour cuối tuần hôm ấy.

    Cali sunset by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  9. #109
    Tham gia
    25-02-2015
    Bài viết
    28
    Cám ơn các bác đã cho xem hình đẹp

  10. #110
    Tham gia
    25-02-2015
    Bài viết
    28
    Đảo Điệp Sơn nằm trong vịnh Bắc Vân Phong thuộc huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. muốn đi ra đảo bằng ca nô mất khoản 30 phút. nơi đây lúc thủy triều xuống lộ rõ con đường cát nối liền 2 đảo với nhau có thể lội nước đi qua thật thú vị. ảnh này chụp không tripop a7r2 + 21 2.8 zeis biogon ZM.
    2015 06 11_20 đảo Điệp Sơn. Vạn Ninh. Khánh Hòa by phong boca, on Flickr

Trang 11 / 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 910111213 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •