40 triệu thì mua được 10 ống bác ợ!
Ảnh chộp bằng Lens Tamron 28-75mm. Em mua củ chỉ có 150EUR.
Bác có thể mua 10 ống đem về sơn xanh đỏ tím vàng.. Mổi ngày sài 1 ống khác nhau!
Ống này same same giống Nikon 24-70mm cho con nhà nghèo!
Thêm tấm bằng lens con nhà nghèo.. đang giử xe!
DSC_6171 by Timo, on Flickr
Tấm này củng chụp ở Saigon nha..
Đường gì ko để ý Huỳnh Thúc Kháng thì phải..
Cái thớt 40 triệu em bị cấm cửa rồi..Dỉ nhiên ko vào đó..
Vào làm gì? Biết gồi.. Lens 40 triệu mà ra ảnh còn thua cái Lens 400k!
Được sửa bởi phanhung lúc 03:17 PM ngày 01-06-2021
Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!
@phanhung: lens đó chụp cũng ngon mà Bác, cũng đậm chất "nghệ" lắm .... cáihay là ở chổ hình chụp ra nó mờ mờ ảo ảo, chụp gái mà cứ tưởng là tiên (mà làTiên Nâu)
Em hổng có xiền nên chơi cái lens 2 triệu ( lens mới 100% ...quá bèo ) cho dzui, chụp chơi đở ghiền ( ảnh chụp bằng cái lens 2 triệu )
8-6
_DSC3787-1 by xu le, trên Flickr
Được sửa bởi Dzolachit lúc 03:55 PM ngày 01-06-2021
Thèng ku nhà bác dể thương thật.Giờ to xác rồi chắc ít cho bố chụp hình.
Nói chuyện tiền bạc...Chiều nọ em đi chụp bên Thanh Đa.Đang phiêu thì có cậu nọ đứng cạnh cứ lẩm bẩm:"Cảnh này phải chụp bằng 70-200 mới đẹp!".Em chột dạ:"Móa nó! mình nghèo chỉ có D7200+18-105 mà nó cứ nói vậy!".Chứ thực ra mấy cảnh như ảnh dưới em chụp bằng điện thọi Heo_Quay của Lâm Chính Phi không hà.
Chieu_Thanh_Da by Thắng Hoàng, on Flickr
Trong nhà thờ Đức Bà
Con lens 2 chẹo mà ảnh ngon ghê ...Miếu này em có nhiều kỉ niệm,và có nhiều ảnh chụp bên trong miếu nhưng lười lục lại quá.Góp với bác tấm chụp từ bên An Phú Đông qua.
_72K2599e by Thắng Hoàng, on Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)