Trang 10 / 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 8910
Hiển thị kết quả từ 91 đến 100 / 100

Chủ đề: Đi Chơi Miền Patagonia Của Chile

  1. #91
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Kể chuyện mãi thì cũng phải đến lúc … hết. Sau đây là những hình ảnh cuối của chuyến đi Patagonia của gia đình em.

    Vì miền Patagonia chỉ có các vịnh, hồ, và đảo nên du khách có nhiều dịp để đáp catamarans đi chơi đây đó và nếu đã đi chơi ở đây mà không đến thăm các con penguins (chim cánh cụt?) thì là một thiếu sót. Gần Punta Arenas chỉ có hai loại penguins, đó là King penguinsMagellan penguins và chúng tụ tập ở hai nơi khác nhau. King penguins sống trên đảo Isla Grande de Tierra del Fuego nhưng Magellan penguins sống trong khu bảo tồn Monumento natural Los Pingüinos chiếm nguyên cả đảo Isla Magdalena nằm ngay giữa Straight of Magellan.

    Muốn di xem loại King thì phải đáp tàu 5 tiếng, đến đảo phải đi bộ 1 tiếng mới đến nơi chúng ở nhưng chưa chắc đã thấy, và sau đó phải đáp tàu 5 tiếng để về. Đi xem loại Magellan thì dễ dàng hơn, đi tàu chỉ có 2 tiếng và vì có trên 100,000 con sống trên Isla Magdalena nên có cơ hội gần chúng. Gia đình em chọn đi Isla Magdalena vì giản tiện dù thích xem loại King vì nó đẹp và to hơn loại Magellan.

    Ảnh chụp ở bến tàu Punta Arenas, một thành phố rất xa mọi nơi!

    DSC_0603 by Dat's Photos, on Flickr

    Trên đường sắp đến Isla Magdalena.

    DSC_0625 by Dat's Photos, on Flickr

    Thấp thoáng ở chân trời là Isla Grande de Tierra del Fuego.

    DSC_0622 by Dat's Photos, on Flickr

    Đây là loại tàu đi về. Hôm đặt vé đi thì bị hoãn vì giông tố, hôm sau đi được thì trời âm u, toàn mây và gió mạnh, nhưng không mưa là may lắm rồi.

    DSC_0647 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_1097 by Dat's Photos, on Flickr

  2. #92
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Tất cả du khách ngừng tại đây để nghe nhân viên dặn dò những điều cần thiết: đảo thuộc về chim penguins nên nó có ưu tiên, không được đụng vào chim và tuyệt đối không cho chúng ăn, và mọi người có 1 tiếng để xem.

    DSC_0650 by Dat's Photos, on Flickr

    Họ giăng giây để tạo một lối đi rộng khoảng 2 mét cho du khách. Lối đi không dài lắm, đủ cho một tiếng vừa đi vừa ngắm, chụp ảnh chim.

    DSC_0642 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_0704 by Dat's Photos, on Flickr

    Ngọn hải đăng ở trên đỉnh đồi. HĐ vẫn còn hoạt động với một người sống trên đảo trông nom.

    DSC_0640 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_0701 by Dat's Photos, on Flickr

    Chim làm tổ dưới đất để tránh gió và giữ ấm. Đảo này lớn và họ chỉ cho xem một phần rất nhỏ.

    DSC_0657 by Dat's Photos, on Flickr
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 09:21 AM ngày 27-05-2022

  3. #93
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Khi đoàn thám hiểm Nam Cực của Sir Shackleton gồm 28 người bị kẹt trong băng từ tháng 2, 1915 cho đến tháng 4, 1016, họ ăn hết lương thực mang đi và cả đoàn có dấu hiệu thiếu dinh dưỡng. Giải pháp sau đó là họ đành phải giết các con chó giống Husky mà họ đem theo để kéo băng qua Nam Cực. Với thời gian lâu như vậy, chó cũng hết, sau đó họ phải bẫy và săn các thú khác để sống sót trong đó có hải âu, seals, hải cẩu, và penguins. Penguins là loại thú họ ăn nhiều nhất vì dễ bắt vì chúng không sợ người và chậm chạp. Trong mấy tháng trời trước khi được cứu, cả đoàn 28 người ngày nào cũng ăn thịt penguins. Không thể trách họ vì đó là nhu cầu tối cần thiết để sống sót thay vì khoái khẩu bên cạnh vài lon bia.

    DSC_0685 by Dat's Photos, on Flickr

    Penguins rất trung thủy, một cặp thường sống với nhau cả đời.

    DSC_0736 by Dat's Photos, on Flickr

    Chị này tha cỏ khô về lót tổ.

    DSC_0905 by Dat's Photos, on Flickr

    Trong khi đó anh chàng đứng nhìn. Có vẻ giống người nhỉ!

    DSC_0911 by Dat's Photos, on Flickr

  4. #94
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Đi xem penguins là tiết mục cuối cùng của chuyến đi nên những tấm ảnh sau sẽ là những tấm ảnh cuối cùng. Vì đi vào mùa chưa có tuyết nên chim không nổi bật như trong các tấm ảnh quảng cáo du lịch Nam Cực. Dù gì thì cả nhà đi được đến đây cũng là một dịp rất hiếm hoi, đó là một hình ảnh đẹp hơn tất cả các tấm ảnh chụp.

    DSC_0932 by Dat's Photos, on Flickr

    Anh chị này bước ra khỏi nhà tiến gần đến du khách.

    DSC_0981 by Dat's Photos, on Flickr

    Vì lưu luyến, đứng cản đường không cho du khách về. Chờ một hồi lâu thì hướng dẫn viên nói du khách thôi đành phải đi né qua một bên chứ chờ nó thì không biết đến bao giờ.

    DSC_1060 by Dat's Photos, on Flickr

    Hẹn tất cả vào cuộc du lịch tới.

    NZ7_7622 by Dat's Photos, on Flickr
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 12:39 AM ngày 01-06-2022

  5. #95
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Sẽ là một thiếu sót nếu em không nói qua về thiết bị mang theo chuyến đi.

    Trong ba lô Tenba, em đem theo hai máy ảnh: Leica Q, Nikon Z7 với 3 ống kính 14-24, 24-200, Carl Zeiss 135 f/2 Apo Sonnar, và dĩ nhiên phải có FTZ. Ba lô còn có những thứ lỉnh kỉnh như thẻ nhớ, các filter ND, CP và pin. Ngoài ra, em đem theo chân Gitzo thứ thật nhẹ và đầu Sirui.

    Vì đi cả gia đình nên em không thể để mọi người chờ và tự lang thang để tìm góc chụp hoặc thong thả thay ống kính. Đa số ảnh được chụp bằng Z7 với 24-200 nhưng có vài tấm chụp với 14-24 và 135. Nếu không chiều các con thì em sẽ có nhiều ảnh hơn với 14-24 và 135mm. Em dùng Leica cũng nhiều khi dạo phố và đi thăm các VBT. Z7 cũng nhẹ và gọn nhưng với ống 24-200 thì không gọn bằng Leica Q, một máy ảnh đã cũ nhưng “chất” ảnh của Leica không bao giờ phai theo thời gian.

    My equipment by Dat's Photos, on Flickr

    Một điều nhắc nhở cho các bác nếu có dịp đi miền Patagonia của Chile: đổi nhiều tiền sang Chilean Peso. Trước khi đi, hai vợ chồng đổi $600 sang CP để phòng hờ “đạp bánh tráng”. Nhưng không đủ, xuống đó mới biết là nhiều VBT, cửa hàng, quán ăn không nhận thẻ tín dụng, chắc vì không muốn trả vài phần trăm lệ phí cho Visa, Mastercard, … hoặc tiền mặt “dễ tính” sổ sách thuế vụ hơn. Một điều nữa là các cửa hàng, quán ăn, … có cái lệ đóng cửa nghỉ trưa, y hệt như bên TBN, mà phải chi đóng cửa 30 phút thì cũng đỡ, đằng này cả 2 tiếng. Nhiều nơi đóng cửa ngày Chủ Nhật như bên Ý.

    L1110653 by Dat's Photos, on Flickr

  6. #96
    Xinh đẹp. Cảm ơn bạn

  7. #97
    Tham gia
    16-09-2008
    Bài viết
    826
    Nhìn hình anh Van Khoa chụp chuyến đi , chứng tỏ sức khỏe anh còn rất tốt . Chúc Anh và gia đình luôn vui khỏe !

  8. #98
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Cám ơn langthangsg06 đã ghé xem ảnh. Lâu rồi không thấy bác xuất hiện. Nhờ chuyến đi này mà em đã thử máy móc, bình điện để xem xe còn đi được bao lâu nữa. Đôi chân này đã vượt qua thử thách khứ hồi dài 29 km trong 11 tiếng thì xe có vẻ còn tốt. Nhưng còn được bao lâu nữa thì chưa biết. 😎

  9. #99
    Tham gia
    16-09-2008
    Bài viết
    826
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Cám ơn langthangsg06 đã ghé xem ảnh. Lâu rồi không thấy bác xuất hiện. Nhờ chuyến đi này mà em đã thử máy móc, bình điện để xem xe còn đi được bao lâu nữa. Đôi chân này đã vượt qua thử thách khứ hồi dài 29 km trong 11 tiếng thì xe có vẻ còn tốt. Nhưng còn được bao lâu nữa thì chưa biết. 😎
    Sống vui khỏe như anh thì còn lâu lắm mới hết pin . 29km em thật không dám mơ !

  10. #100
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi langthangsg06 View Post
    Sống vui khỏe như anh thì còn lâu lắm mới hết pin . 29km em thật không dám mơ !
    Xin lỗi em nhầm, khoảng cách đi về chỉ có 16 km thôi! Đây là địa hình đường đi lên Mirador Base Las Torres del Paine. Chắc leo hai ba lần nữa thì hết pin, loại pin dùng một lần.

    Hotel Las Torres to Mirador Base Las Torres Elevation Profile by Dat's Photos, on Flickr

Trang 10 / 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 8910

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •