Cám ơn các bạn đã viếng Los Angeles và các vùng phụ cận. Tôi chỉ là người may mắn như nhiều người khác thôi các bạn.
Thỉnh thoảng tôi cũng đi công tác bằng những chiếc này hoặc Learjets do hãng thuê.
Một nhà máy phát điện chạy bằng than rất lớn nhìn từ trên không.
Nhưng về chụp ảnh thì hoàn toàn không thích vì bay quá cao trên 85,000 ft, không chụp được gì nhiều ngoài lúc máy bay cất cánh và đáp. Ảnh sau là một trong những hồ chứa nước trong hệ thống kênh đào California Aqueduct đem nước từ Bắc về Nam California. Phần này là phần Storage and Generation trong hệ thống giữa 2 hồ cao thấp. Ban ngày điện đắt, nước hồ trên chảy xuống hồ dưới qua tua bin để phát điện. Ban đêm điện rẻ không ai dùng, kích hoạt tua bin trở thành mô tơ, bơm nước lên hồ trên cao để dự trữ nước và tạo sức nước cho chu kỳ như vậy cho ngày hôm sau. Sợ chưa?