http://www.cosina.co.jp/seihin/voigt...-ft/index.html
Dành cho giáo chủ thử nghiệm đây. Costina Nokton 25mm f0.95 dành cho M4/3.
http://noktor.com/products.php
50mm f 0.95 Noktor.
http://www.cosina.co.jp/seihin/voigt...-ft/index.html
Dành cho giáo chủ thử nghiệm đây. Costina Nokton 25mm f0.95 dành cho M4/3.
http://noktor.com/products.php
50mm f 0.95 Noktor.
Được sửa bởi Goko lúc 07:26 PM ngày 26-08-2010
các bác làm ơn cho em hỏi về máy móc một chút.
chả là em có con E510 dùng một thời gian rồi giờ nó sinh tật. Khi em bật công tắc lên và chạm vào cái nút chuyển các chế độ chụp thì nó toàn bị mất nguồn! ngày trước nó có bị nhưng không thường xuyên lắm. Giờ thì nó bị thường xuyên. đôi khi còn không lên được! chỉ khi nào chạm vào và ấn có lực vào cái nút chuyển chế độ chụp ấy thì nó mới lên lại được.
bác nào biết nó bị làm sao không chỉ giùm em với! và nếu sửa thì sửa ở đâu thì uy tín vậy các bác!
Hẳn các bác cũng đã biết gần đây báo chí đăng tin xẩy ra những vụ chó cắn người gây thương tích trầm trọng hoặc tệ hại hơn làm chết người trong những rẫy cà phê ở Ban Mê Thuộc ..
Mức độ thực hư thế nào em không rõ, nhưng các bài báo cũng đã gây ra cho em ác cảm với những con chó đóng vai trò kiểu vệ sỹ .. bảo vệ côn đồ.
Chuyến về quê ở Lâm Hà làm thay đổi phần nào suy nghĩ của em: chó học tính .. chủ! chủ không .. cắn người thì chó sẽ không dám cắn .. càn!
Chủ và chó
#1-
#2-
em hỏi người bạn đồng hành '.. trở về Saigon học có khi nào bỗng chợt nhớ tới quê nhà ..' - '.. dạ có chứ - nhất là những hôm trời mưa gió bão bùng, nhìn hàng cây ngả nghiêng, nhiều nỗi nhớ lắm ..'
em không hiểu lúc trở lên SG hắn mang theo được bao nhiêu nỗi nhớ. Chỉ biết khi học xong ra trường '.. dạ chắc kiếm việc làm ở tại .. SG ..'!!! Ối trời ạ, phận em dân Sài gòn từ lúc mới đẻ ra nên chịu phận thiệt thòi sẽ chẳng bao giờ có quê để quay trở về!
Một góc bếp dã chiến trong chuồng .. heo.
Được sửa bởi hoanghac79 lúc 11:24 PM ngày 26-08-2010
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)