WOW! Cám ơn bác BonVoyage với bài viết & series ảnh của Niagara Falls. Ảnh đẹp. Góc nhìn tuyệt vời. Vừa được nhìn từ trên cao & view từ thuyền đi vào thác. Em thì chưa đi trực thăng nên chưa có cái view đặc biệt như bác. Chỉ lên tháp Skylon nhìn từ trên cao xuống thôi.
Phải đến nơi này để chính mắt nhìn và nghe tiếng thác chảy thì mới cảm nhận được sự hùng vĩ của thác Niagara. Và cũng như bác BonVoyage, nếu đã đến đây thì phải đi thuyền để trải nghiệm. Còn nếu bác nào say sóng không đi thuyền được thì ở bên Canada cũng như Mỹ đều có lối đi dẫn xuống rất gần thác để xem. "Niagara" là tiếng thổ dân có nghĩa là sấm. Quả thật tiếng thác chảy ở đây rất mạnh & to như sấm.
Em nhớ đọc được ở đâu là hiện nay Niagara Falls (phần Horsehoe Falls) lượng nước chỉ chảy có 50% so với nguyên thủy. Lý do là vì nhà máy thủy điện gần đó & các đập được xây sau này làm giảm lượng nước chảy xuống thác.
Cám ơn bác BonVoyage. Rảnh rỗi thêm vài series nữa nha bác
PS. Em chưa từng đi bộ qua cầu Rainbow Bridge. Bác đi bộ hay đi xe qua?