Trang 475 / 1157 Đầu tiênĐầu tiên ... 375425465473474475476477485525575975 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 4,741 đến 4,750 / 11567

Chủ đề: Vui cùng Hoa lá cành

  1. #4741
    Tham gia
    29-03-2011
    Bài viết
    2,327
    Sorry các bác, mấy hôm nay sức khỏe em không được tốt nên ko có cổ động phong trào thường xuyên được.

    Sắp đến hạn nộp ảnh dự thi rồi, các bác nhớ dành những tác phẩm về lá thật đẹp gửi link cho em nhé. Để khởi động phong trào "lá thời gian", em xin cổ vũ bằng một chùm hoa nhuốm đầy bụi thời gian ạ : )))

    #4625

    Những mùa hoa bỏ lại...

    "...Rồi sẽ qua hết, đời cuốn trôi mãi, tha thứ cho mùa thu bé dại
    Mải chơi đến muộn, loài hoa lỗi hẹn, chết trong vườn khuya..."


    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nhung-mua-hoa-bo-lai-tran-thai-hoa.F0SUa0GYmd.html



    Những mùa hoa bỏ lại...
    by RedLantern Photography, on Flickr

  2. #4742
    Tham gia
    23-02-2013
    Bài viết
    7,952
    #4626 - Những chiếc lá thời gian

    _DSC3068.jpg by Zorro Tran, on Flickr

  3. #4743
    Tham gia
    25-03-2016
    Bài viết
    3,445
    Tháng tư, thi ảnh "Lá thời gian", tháng tư có lễ Giỗ Tổ, âu cũng là hợp với tinh thần chung - Lá rụng về cội!, hướng về cội nguồn dân tộc. Năm nay đất nước ghi nhận nhiều chiếc lá đã rụng về Cội, từ An Thuyên, Thanh Tùng, đến Trần Lập v..v.. và mới đây là Nguyễn Ánh 9. Thế mới biết những gì còn lại sau một kiếp người là những gì mà người ta đã cống hiến cho xã hội, cho cộng đồng, những gì là tự thân, tự lợi sẽ không mấy ý nghĩa!

    Những Hoa hồng đã nhuốm màu thời gian, nhìn ảnh cũng biết tâm trạng người "làm hình", Anyway, chúng ta đã được tạo ra từ con tinh trùng mạnh nhất, thế nên...Quậy...

    $4627


    _DSF2282
    by Cfphoto pham, on Flickr

    Bác Zorr cũng khéo nhỉ, liên kết model với "những chiếc lá thời gian", ánh sáng xấu quắc.

    $4.628


    _DSF2281
    by Cfphoto pham, on Flickr
    Được sửa bởi Cfphoto lúc 09:58 AM ngày 15-04-2016

  4. #4744
    Tham gia
    23-02-2013
    Bài viết
    7,952
    Quote Được gửi bởi Cfphoto View Post

    Bác Zorr cũng khéo nhỉ, liên kết model với "những chiếc lá thời gian", ánh sáng xấu quắc.

    Nói sao ấy chứ, e thấy ánh sáng đẹp tuyệt với

  5. #4745
    Tham gia
    25-03-2016
    Bài viết
    3,445
    Tôi thích những chiếc lá, vì chúng cung cấp năng lượng để nuôi dưỡng cho cây lớn lên, cây sẽ trổ bông, kết quả. Xong nhiệm vụ, chiếc lá sẽ rụng về cội mà không cần đến sự chú ý của bất kỳ ai. Người ta sẽ chỉ nhớ đến những bông hoa rực rỡ khoa sắc, tỏa hương trong nắng sớm, hay những trái chín ngọt lành chứ không mấy ai bận tâm đến một chiếc lá đã rụng. Có chằng chỉ là những cái nhíu mày của người lao công buổi sớm!

    $4629


    _DSF2246
    by Cfphoto pham, on Flickr

    Giống như những chú Ong thợ, cứ miệt mài như thế cho bầu không khí này trong lành.

    $4630


    _DSF1755
    by Cfphoto pham, on Flickr

    $4631


    _DSF2318
    by Cfphoto pham, on Flickr

  6. #4746
    Tham gia
    25-03-2016
    Bài viết
    3,445
    Và .. Ở đây, không ở đâu khác, những nghệ sỹ nhiếp ảnh chúng ta, phải trả lại cho e nó một vị trí xứng đáng,.."Những chiếc lá thời gian..".

    Cuộc thi ảnh tháng 4, "Lá thời gian" sẽ trải qua các vòng sau: Vòng 1 : 92, vòng 2: 65, vòng 3 95, thôi chết e nhầm.

    - Vòng khởi động
    - Vòng gởi ảnh
    - Vòng kích động
    - Vòng vote
    - và cuối cùng là vòng "Gom lá"

    Nay, Vòng khởi động chính thức khởi động, mời các nghệ sỹ nhiếp ảnh ra sân " khởi động" đi ạh!

    $4632


    _DSF2312
    by Cfphoto pham, on Flickr

    P/s: các bác mà còn chưa ra sân khởi động, e khởi xong là e phăng phăng dzìa .. núi luôn àh!
    Được sửa bởi Cfphoto lúc 10:04 AM ngày 15-04-2016

  7. #4747
    Tham gia
    23-02-2013
    Bài viết
    7,952
    Sáng mới ọp ẹp với bác Thái (thai.nikon) bên nhà Nikon mà quên rủ rê gia nhập vườn mất rồi

    #4633


  8. #4748
    Tham gia
    09-10-2011
    Location
    Không rành
    Bài viết
    3,426
    Quote Được gửi bởi hiendiep View Post
    Không thể dùng cách tính giờ như bạn nghĩ được, vì ... nếu theo cách đó thì đến một lúc đêm sẽ lấn qua ngày và 12 giờ trưa sẽ là midnight

    Theo tôi nghĩ thì chuyện trái đất quay xung quanh mặt trời không là bội số của trái đất tự quay quanh nó .
    Ha ha, bác làm em cười ngất. Đúng là "tối kiến" của em làm đảo lộn trật tự thế giới quá ;)

    *****

    Quote Được gửi bởi MiTru92 View Post
    Chuyện giờ giấc thật ra có lịch sử lâu đời rồi mọi người ạ. Trước đây (rất lâu rồi) người ta tính thời gian dựa vào việc quan sát chu kỳ ngày đêm rồi chia ra 24 giờ, tuy nhiên các nhà thiên văn học thấy rằng có một sự không tương ứng giữa lịch và các vị trí của các sao. Do đó người ta đã tính toán lại các quỹ đạo này nọ sau đó phát hiện ra một ngày không thực sự là 24h mà là 23h56'4" như mọi người nói. Thành ra trong lịch sử đã có lần người ta tính tổng số thời gian chênh lệch mà trước đó hổng biết để dời lịch đến ngày chính xác tại thời điểm đó.
    Ngày nay, định nghĩa được chấp nhận nhất giờ là 3600 giây với giây được định nghĩa như sau [wiki]:

    Khoảng thời gian bằng 9 192 631 770 lần chu kỳ của bức xạ điện từ phát ra bởi nguyên tử Cs133 khi thay đổi trạng thái giữa hai mức năng lượng đáy siêu tinh vi.

    Tới đây thì em nghĩ mọi người muốn chuyển chủ đề rồi. :v
    Ha ha, chuyển chủ đề lẹ thôi ;) Chủ đề mới như sau:

    Ông A sinh vào ngày thứ 15 năm 40 trước Công nguyên và mất vào ngày thứ 15 của năm 40 sau Công nguyên. Hỏi ông A sống được bao nhiêu năm?

    *****

    Quote Được gửi bởi MiTru92 View Post
    Xin được trả lời cho chị dò là hội tụ nha chị. Keke. Em mới lên đời mirrorless gần đây nên bắt đầu tìm hiểu về các điều chỉnh thông số má trên cái máy. Có một chuyện là em không thể nhớ được lúc nào DOF dày mỏng phụ thuộc vào độ mở của khẩu, cứ lộn qua lại quài, tại cái gì em phải hiểu mới nhớ được, hic. Thế là em xách đít đi hỏi Giáo sư, may ra ổng biết nên ổng nói, em hiểu rồi mới nhớ được, thiệt là khổ. :v
    Giỏi, cho em 10 điểm.

    *****

    Quote Được gửi bởi luong van toan View Post
    ... đã hại não rồi thì tôi xin kể lại một lời "phán" có thể gây "nhũn não" luôn... : nếu chọn một điểm cố định nào đó của trái đất rồi ghi nhận tọa độ không gian của nó, sau đó đúng 23h56'4" xem lại thì thấy : [B]nó không trở lại đúng vị trí đó !/B] kể cả chờ cho đến đúng 24h cũng không !, mà sau 365 ngày 1/4 cũng không luôn ! mà phải chở tới gần 26000 năm sau lận !!! "Á" ! ( cho nên có thể nói rằng mỗi người trong chúng ta từ khi có mặt trên trái đất này cho tới nay chưa có ai trở về đúng chốn cũ cả !!! đây là sự thật - xin đừng tin !)
    chống spam !

    #4617 :

    100_3072 by luong van toan, sur Flickr
    Ha ha, phục bác luong van toan quá, bác thật hóm hỉnh.

    Ảnh trên đẹp quá ạ. Anh anhlp đã từng đòi đốt DSLR sau khi xem ảnh chụp bằng Powershot của bác :D

    *****

    Quote Được gửi bởi kevinle4230 View Post
    Lý Nhã Kỳ ơi, ai nói với em 40 là già? 40 còn rất trẻ đó.

    #4620 Vương vấn - chiếc lá mùa thu này đã rụng khỏi cành, nhưng lại vướng vào hàng rào mà không chịu rớt xuống đất. Chắc nó còn lưu luyến cảm giác lơ lửng giữa không gian và không muốn tan vào lòng đất.

    IMG_1287 by kevinle4230, on Flickr
    Hi hi hi... Anh post ảnh trên minh họa sự trẻ trung của tuổi 40, đúng hông? :D

    *****

    Quote Được gửi bởi tao_xanh View Post
    Sorry các bác, mấy hôm nay sức khỏe em không được tốt nên ko có cổ động phong trào thường xuyên được.

    Sắp đến hạn nộp ảnh dự thi rồi, các bác nhớ dành những tác phẩm về lá thật đẹp gửi link cho em nhé. Để khởi động phong trào "lá thời gian", em xin cổ vũ bằng một chùm hoa nhuốm đầy bụi thời gian ạ : )))

    #4625

    Những mùa hoa bỏ lại...

    "...Rồi sẽ qua hết, đời cuốn trôi mãi, tha thứ cho mùa thu bé dại
    Mải chơi đến muộn, loài hoa lỗi hẹn, chết trong vườn khuya..."


    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nhung-mua-hoa-bo-lai-tran-thai-hoa.F0SUa0GYmd.html



    Những mùa hoa bỏ lại...
    by RedLantern Photography, on Flickr
    Quote Được gửi bởi Cfphoto View Post
    Tháng tư, thi ảnh "Lá thời gian", tháng tư có lễ Giỗ Tổ, âu cũng là hợp với tinh thần chung - Lá rụng về cội!, hướng về cội nguồn dân tộc. Năm nay đất nước ghi nhận nhiều chiếc lá đã rụng về Cội, từ An Thuyên, Thanh Tùng, đến Trần Lập v..v.. và mới đây là Nguyễn Ánh 9. Thế mới biết những gì còn lại sau một kiếp người là những gì mà người ta đã cống hiến cho xã hội, cho cộng đồng, những gì là tự thân, tự lợi sẽ không mấy ý nghĩa!

    Những Hoa hồng đã nhuốm màu thời gian, nhìn ảnh cũng biết tâm trạng người "làm hình", Anyway, chúng ta đã được tạo ra từ con tinh trùng mạnh nhất, thế nên...Quậy...

    $4627


    _DSF2282
    by Cfphoto pham, on Flickr
    À há, chúng ta từng là con tinh trùng mạnh khỏe nhất, nên Táo ơi, lâu lâu "không khỏe" chút xíu thôi, rồi cũng sẽ khỏe lại. Ngoài kia nắng ấm (nói giảm nói tránh, chứ nếu nói đúng ra là nắng cháy da), đừng quanh quẩn trong phòng máy lạnh nữa mà hãy ra ngoài ngắm hoa chụp cảnh ;)

    *****

    #4.634

    Được sửa bởi Linh Nhu Khoa lúc 10:12 AM ngày 15-04-2016

  9. #4749
    Tham gia
    10-03-2016
    Bài viết
    215
    Ủng hộ phong trào lá theo thời gian.
    [Dòm mọi người bình ảnh mà mê, em chỉ biết bấm, chụp rồi up. Hic hic]

    #4635 Mới nhú. Keke
    P4130591 by Trung Huynh, trên Flickr

  10. #4750
    Tham gia
    27-02-2013
    Location
    I am here!
    Bài viết
    1,871
    #4636

    What will be, will be

    https://flic.kr/ps/2rfr2y

Trang 475 / 1157 Đầu tiênĐầu tiên ... 375425465473474475476477485525575975 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •