em lại tiếp tục lên hình
46 Những bà mẹ đảm đang lái xe trâu vượt dốc
46 Nắng xé chiều trên những ruộng vừng đung đưa
47 Lúc nông nhàn cả mấy chị em ngồi thả dáng
còn tiếp
http://www.flickr.com/photos/flickr_mr_bang82/
em lại tiếp tục lên hình
46 Những bà mẹ đảm đang lái xe trâu vượt dốc
46 Nắng xé chiều trên những ruộng vừng đung đưa
47 Lúc nông nhàn cả mấy chị em ngồi thả dáng
còn tiếp
http://www.flickr.com/photos/flickr_mr_bang82/
Được sửa bởi TRONGBANG lúc 08:29 PM ngày 20-12-2011
@TRONGBANG: bác lên topic này thật là đúng lúc, đề tài thật mênh mông và rất thiết thực. Hình ảnh sinh động và giàu chất thơ. Rất Việt Nam. Sẽ theo dõi topic của bác thường xuyên.
Quá tuyệt vời, gợi nhớ lại ký ức tuổi thơ rất nhiều
Bác TrongBang chụp rất có hồn, ảnh trong trẻo, màu đẹp. Chúc mừng bác
http://www.facebook.com/dalattraveler
Tấm này em chụp các thông số như sau:
Máy ảnh Nikon D90
Độ phơi sáng 0,067 sec (1/15)
Aperture f/10.0
Tiêu cự 25 mm
Tốc độ ISO 500
Sai số phơi sáng +1/3 EV
Flash No Flash
Chân thành cám ơn các bác đã ghe thăm và động viên.
Em tiếp tục lên hình theo những miền cảm xúc,theo những bước chân của các mẹ các chị lam lũ cấy cày>Và trải dài từ Bắc vô Nam,từ trên cao xuống thấp thì ta lại càng chứng kiến những cách làm nông nghiệp khác nhau,điều đó lại cho ta thêm bao điều thú vị và bất ngờ lạ lẫm.
Trọng Bằng xin tiếp tục với bối cảnh nông thôn ở những miền quê khác nhé!
48 Đi nốt những chặng đường miền xuôi Trung bộ,để tận hưởng hương thơm của chiều quê,để nghe tiếng nước êm êm qua cầu hôm ấy
48 Để cùng mẹ chao nghiêng những phiên chợ chiều se lạnh.
49 Và theo cha đi đánh cá lúc nông nhàn
50 Để cái tôm cái tép chia nhau vào giỏ
51 Góp cho đời thêm những bữa ấm no
52 Xin tạm biệt những miền nông thôn Trung Bộ,với ao sâu cá lội,ruộng cày
với tre làng hàng ngày em đi cắt cỏ.
53 Xin chia buồn với một đám tang!
53. Giờ theo em lên miền sơn cước
Nơi lúa ngô được trồng ở trên đồi
Nơi câu hát véo von trên sườn núi
Cậu bé con không áo rét co ro!
54 Nước xuống cho một mùa lúa mới,ruộng xếp hình như những mảng trăng non
55 Ngôi nhà nhỏ nép mình bên sườn dốc
56 Dắt nhau đi trên thửa ruộng ngoằn nghoèo
57 Ruộng bậc thang của những miền Tây Bắc
58 Chiều về trong làn khói,nghe tiếng suối reo tối ngủ với côn trùng
59 Trưa phơi nắng giòn tan nữa nhé
còn tiếp
Được sửa bởi TRONGBANG lúc 02:12 PM ngày 21-12-2011
Cám ơn những hình ảnh chân thực của bác, làm em nhớ quê quá
Thích lắm em ạ. đi suốt chiều dài cả một cuộc chơi tấm nào cũng đẹp và có hồn của quê hương. càng xem càng cuốn hút làm cho ta có cảm giác được đi về mọi nẻo miền quê của Việt Nam. cảm ơn em lắm lắm!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)