thớt này chắc chỉ dành cho mấy bác còn trẻ chứ mấy bác đã lập gia đình chắc ko quan tâm ^^
Như các bác biết nhiếp ảnh chân dung thì luôn đi liền với mẫu , mà mẫu thì tất nhiên phải đẹp mới có hứng chụp , phàm đã đẹp thì ai chả ham .Và tình hình là e đang tương tư mẫu của e đây ạ :( , e chuyển qua chụp chân dung cũng gần đây thôi, cũng chụp kha khá mẫu , mẫu nào cũng xinh , chụp xong về bữa nào cũng xao xuyến mãi :D ...e quen mẫu này cũng khá tình cờ ,lúc đầu đi chụp e cũng chả để ý gì vì cũng quen rồi, thậm chí lúc đầu còn hơi thất vọng vì mẫu gì ốm quá ) ...Nhưng chụp 1 thời gian thì càng ngày e càng khoái mẫu này, mẫu với e rất hợp rơ , chụp với mẫu e thấy rất thoải mái và hình khi nào cũng đẹp :D ...Ngoài ra e rất thích tích cách của mẫu, tuy còn rất trẻ con nhưng rất lễ phép, biết trước biết sau ,nói chuyện cũng khá duyên và nhất là khi chụp với e mẫu chả đòi hỏi gì cả (e chụp mấy mẫu khác hay bị nhõng nhẽo dạng như e là osin mấy ẻm ấy :( ) ,thành ra càng ngày e càng mê mẫu ) ... Vấn đề bi h là e ko biết có nên tiến tới với mẫu ko vì e và mẫu có khá nhiều khoảng cách cũng như khác nhau về suy nghĩ khá nhiều , chưa kể cái nghề ng mẫu thì nhiều cám dỗ , tham gia vài cuộc thi sắc đẹp e ấy gặp vài đại gia là quên chàng nghệ sĩ nghèo này mất :( ...Thành ra bi h e đang tìm cách quên mẫu , off fb, YH , gọi mẫu khác đi chụp chứ ko gọi e ấy nữa , khi nào e quên đc òi e sẽ tìm ng iu ko làm ng mẫu :((