Cám ơn bác KevinLe treo ảnh eagles. Hy vọng em có dịp thấy mấy cảnh này.
Thêm vài tấm Tern bắt cá chụp tháng trước. Bây giờ thì chúng đi hết rồi.
#1363
#1364.
Cám ơn bác KevinLe treo ảnh eagles. Hy vọng em có dịp thấy mấy cảnh này.
Thêm vài tấm Tern bắt cá chụp tháng trước. Bây giờ thì chúng đi hết rồi.
#1363
#1364.
Cám ơn bác LNK ghé treo ảnh góp vui. Súng ống thì cũng cần thiết, nhưng người chụp vẫn là yếu tố quan trọng. Ảnh của bác đẹp và focus vào đúng con mắt. Biết đâu có ngày bác lại sắm cà nông để bắn chim cò. KKK.
Sau vườn nhà em mấy tuần trước có con Scrub Jay nuôi con. Nó làm tổ thấp, chỉ ngang đầu người. Em không để ý nên đi gần nơi đó, bổng nhiên thấy hai con cha mẹ bay sà xuống trên đầu em. Chim này lớn cở con chim cà cưởng ở VN. Tụi nó khôn, chỉ tấn công từ phía sau. Mấy hôm đó khi ra vười em phải đội nón lá (đưa từ VN sang làm ... kiểng) kẻo không chim lại giựt mất mấy cọng tóc loe hoe còn sót lại.
#1366. Scrub Jay (không biết em đã treo ảnh này chưa)
#1367. Great Egret và bửa điểm tâm
Em gửi bác 1 series BE bắt cá, hôm đó nước còn cao nên con BE bắt xa bờ quá.
#1368
KA109589-Edit by kevinle4230, on Flickr
#1369
KA109590-Edit by kevinle4230, on Flickr
#1370
KA109591-Edit by kevinle4230, on Flickr
#1371
KA109592-Edit by kevinle4230, on Flickr
#1372
KA109593-Edit by kevinle4230, on Flickr
#1373
KA109594-Edit by kevinle4230, on Flickr
#1374
KA109595-Edit by kevinle4230, on Flickr
#1375
KA109596-Edit by kevinle4230, on Flickr
Gear còn đang thiếu vài món.
Chắc thôi bác ạ, chụp chim cò cực quá :D
*****
Em có cái PowerShot Canon, hồi đó đi Singapore chụp đủ thể loại kể cả chụp chim, rất tiện dụng nhưng ảnh không chất lượng, nhất là màu ảnh lòe loẹt làm sao á.
*****
Phát hiện còn một tấm chim, em góp thêm vào, ảnh chụp bằng Canon PowerShot. Con chim đứng yên em mới chụp được, chứ nó bay là em thua :D
#1376.
Bác nhắc chuyện chụp chim cò vất vả, em treo tấm ảnh khi em lội rừng Amazon bên Ecuador để kiếm chim. Trong ảnh là Javier (tour guide) và hai anh người thổ dân Kichwa của núi rừng Amazon. Anh Raul thì rất thông thạo nơi nào có chim gì trong vùng đó; anh Christian thì lo những việc nặng nhu chèo ghe và khuân vác. Trên vai anh này là hai hộp foam đựng thức ăn và thức uống.
#1377.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)