Em dùng Canon 20D cách đây 5 6 năm, đi ăn cưới rồi đánh nhau bị cả làng nó đuổi đánh rồi cũng mất máy luôn. Nhà em có người dùng Nikon film từ rất lâu và từ cái máy Nikon đó cũng đã làm ra một số sách, rồi có ảnh làm triển lãm, em chỉ là muốn tìm hiểu nên dùng Canon, lúc cầm 20D cũng thấy ảnh rất nét và đẹp. Sau một thời giian bận bịu công việc, giờ công việc lại rất cần ảnh, em tìm hiểu và mê 2 cái máy, 1 là Fujifilm S5 Pro, 2 là Sigma SD15. Nhưng tìm khắp nơi không thấy ai bán 2 cái máy đó ở HN. Cuối cùng trọn 300D và vẫn muốn thêm 1 con 200D vì vẫn thích cảm biến CCD. Cuối cùng lại tìm được cái 300Ds giá rẻ hơn 40k shot. Mua luôn mặc dù biết rẻ thì sẽ nguy hiểm, Nhưng thật sự vui vì kể cả là máy cũ 2nd hand thì nó vẫn còn quá tốt so với thời gian nó được sanh ra, Và điều khảng định hơn là quãng thời gian cầm nikon ngắn hơn Canon nhưng ảnh đẹp lại nhiều hơn Canon.
Sau một thời gian sử dụng và tìm hiểu sâu về máy thì đang tính bán D300s để lên D700 hoặc 800. Vì một chân lý bất biến "mọi con đường đều dẫn tới Full Frame". Mà mua máy khác thì lựa chọn của em chắc chắn vẫn sẽ là Nikon vì chỉ đơn giản nó là sự lựa chọn, kể cả Canon có hơn thì em vẫn chọn Nikon. Vì em thích thế!
Em thì mới chơi, thấy anh em chơi nikon không, với lại nhìn máy nikon đẹp thật, nên mua, tự nhiên về được cho mượn lens sài, sướng quá
Thích nhất cái tiếng màn trập của D300,D700 nghe giòn giòn đúng là tiếng của máy ảnh,còn của Canon nghe đanh quá nên cứ thấy "máy móc,kim loại" cái kiểu gì ý k tả nổi
Tôi thì đơn giản hơn các bạn: Năm 1973, sau giải phóng Quảng Trị, đơn vị tôi đóng quân ở cao điểm 241 và tôi rất khát khao được xuống đồng bằng chơi. Thế là nhân một kì nghỉ, tôi đi bộ xuóng thị trấn Đông Hà chơi và tần ngần đứng trước một hiệu ảnh để ngắm những bức ảnh chụp thời kì chính phủ Cộng Hòa. Bỗng ông chủ hiệu ảnh ra và mời vào nhà chơi để cuối cùng tặng tôi cái NikonF.
Thế là từ đó tôi rất ấn tượng với thương hiệu này, mặc dù đã có thời gian dùng Zenit, Praktica, Minota... và tất nhiên trong đó có cả Canon, nhưng cuối cùng lại quay về Nikon.
Hiện đang dùng: Nikon D80-D90-D300s-D700 ( đang có ý định mua thêm D3 hoặc D3s ) với một lô xích xông đèn và lens.
e thì lý do rất là newbie, trước đây dùng 40D, thấy thằng ku em chụp bằng D90 mê mẩn quá nên đào tẩu luôn,
Mình thì bị box "Góc ảnh D90- Vì đam mê là bất tận" thuốc. Lúc đầu chụp choẹt, ra ảnh, sửa ảnh thấy cũng hay hay nhưng dần dần chuyển thành chơi thiết bị lúc nào cũng không biết. Có lẽ h phải bán hết rồi mua bộ máy cơ bản về dùng từ đầu quá
Chụp dở nhưng vẫn thích chụp. Mong một ngày tươi sáng
CHú ơi, hồi đó chú còn nhớ hiệu ảnh nào ko? Tại cháu ở Đông Hà nên cũng tò mò người cho chú cái máy ảnh :D
=================
Bạn ơi, hồi đó bom đạn mù trời, Đông Hà giống như một đống gạch vụn khổng lồ, làm gì có đường có phố như Đông Hà ngày nay đâu. Tôi chỉ nhớ là hiệu ảnh này ở gần 1 ngã tư nối đường 9 lên Do Linh, gần đó có 1 cái cầu, cũng không nhớ tên cây cầu là gì. Còn biển hiệu thì không có bạn ạ, tôi nhớ là bên trong tiệm ảnh, ông chủ có bày một cái tủ kính to trong bày ít ảnh đen trắng nhiều kich cỡ khác nhau lồng khung rất cẩn thận, trên tủ một tấm bảng gỗ sơn trắng ghi: "Ở đây nhận chụp hình".
Hồi đó mình là lính mới tiếp quản nên còn dè dặt, không dám hỏi tên ông chủ. Ít lâu sau quay lại thì nghe đâu ông chủ đã di tản ra nước ngoài.
Với tôi, ông chủ hiệu ảnh này luôn luôn là người thầy đáng kính, và cho dù đa gần 40 năm nhưng tôi vẫn nhớ như in hình dáng của ông, giọng nói của ông mặc dù tôi chỉ được gần ông hơn một giờ để ông dạy tôi cách chụp ảnh trên máy Nikon.
Được sửa bởi nguyenduyhy lúc 05:49 PM ngày 28-10-2012
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)