Ảnh quá đẹp bác ạ. Rất thanh bình và đượm sắc làng quê VN. TFS.
Ảnh quá đẹp bác ạ. Rất thanh bình và đượm sắc làng quê VN. TFS.
Tấm #31 nhiều ý nghĩa. Thương lắm người nông dân VN, trong đó có cha & mẹ tôi.
Cảm ơn bác chủ về các bức ảnh này rất nhiều.
hơ bác bằng chụp phong cảnh thì ngon rồi!
S5pro + 105 f2.5Ai + 28f3.5Ai + 80-200f4 AIS + 24f2.8 AFD + SB25
www.vietpainting.com
những hình ảnh rất đẹp và thanh bình, cám ơm bác đã chia sẻ !
Được các bác ủng hộ em lại lên hình tiếp ạ
32 Cày đồng đang buổi ban trưa,mồ hôi thánh như mưa ruộng cày
33 Trưa buổi rồi trời đất quay cuồng trong cái đói
34 Cho thỏa cơn khát
35 Để xuống đồng bốc rạ
36 Để ngắm lúa non mới cấy
37 Để tắm mát cùng lũ trẻ
38 Nhảy nhót tí nào
39 Ra đồng thả trâu cùng lũ trẻ
40 Đi trên những nhịp cầu xưa
41 Qua những cây cầu cốt thép
42 Và tới cánh đồng bát ngát chim bay
43 Cận kề với những chiếc lò gạch
44 Để đón nắng xiên qua những buổi chiều
45 Gặp lại chiến hữu Điện Biên
Được sửa bởi TRONGBANG lúc 10:58 PM ngày 19-12-2011
Ảnh đẹp và cảnh rất là dân giả của miền nông thôn Việt nam .. Cám ơn ai đó nhiều .....
Qua ống kính của bác TrongBang, thấy miền quê Việt Nam thân thương quá. Cám ơn bác.
LNK
Tuyệt vời! Từ đồng lúa, bờ ruộng đến con trâu, cái cày, cánh chim, gốc rạ...Từ lúc mới xạ lúa(gieo hạt) cho đến lúc lúa đòng đòng, chín vàng,thu hoạch...Thật đầy đủ. Cảm ơn bác nhiều.
Học không bao giờ trễ, học không bao giờ thừa.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)