Các bác nhà mình bắn kinh quá...làm mẫu téc cả...đầu gối. Tiếc là hôm nay em có việc nên không theo học hỏi các bác đc, hẹn lần sau vậy.
Các bác nhà mình bắn kinh quá...làm mẫu téc cả...đầu gối. Tiếc là hôm nay em có việc nên không theo học hỏi các bác đc, hẹn lần sau vậy.
Chụp..chụp nữa..chụp mãi
5D MarkII + Lens
Ha..ha..ha....bác Nobi viết bình luận suất sắc, cháu cũng cười ngất...hehehhe. Lúc anh chị ấy về, cháu cứ thương cho baby, lúc đó nắng quá!. Bác quả là có kinh nghiệm....tác chiến một mình....là số 1.
=========================
Ai da...Hình mình xấu wa !!!
Vụ này còn căng hơn...chắc phải đặt cơm quán cả tháng quá!!!...quên, còn phải xin số anh jonada-Hạnh để lâu lâu ngủ ké......
=========================
Ai da...Hình mình xấu wa !!!
@thuyhang182: Cám ơn bác đã quan tâm.... Em đã làm album cho bé từ lúc cất tiếng khóc đầu đời... mai mốt bác cũng sẽ có mẫu nhí tha hồ mà chụp nhé
@ lucas.m: Ây da! Bác chưa gì đã tung quả ảnh "độc" ra rồi. Bác fải để anh em kiếm chầu cafe của nhân vật chính đã chứ! :D
@ thangday: Em sẽ cố gắng đợi đến ngày em có baby vậy :(
Bác Nobi bình ảnh hấp dẫn quá, trong khi AE chúi mũi vào mẫu thì bác đứng sau quan sát toàn cục tóm được những khoảnh khắc đặc biệt, bác thangday có bị cắt cơm tối không?
Chân thành cảm ơn mẫu Thùy Linh đã làm việc hết sức chuyên nghiệp, cảm ơn Lucas và toàn thể các chú, anh em buổi off hôm nay.
Sau khi dài dòng văn tự mở bài, em xin tiếp đến thân bài:
#1 Chuẩn bị sẵn sàng súng ống
#2 Trước biển em là nàng tiên cá
#3 Bên xế hộp em là kiều nữ
#4
#5
#6
#7
#8
#9 Trên đường đời
#10 Em vô tình nhận ra Anh
#11 Em sẽ kiên cường như thế
#12 Để nụ cười hoài mãi trên môi
Kết luận: Trời đã không phụ lòng người khi thời tiết có lúc có mây, có lúc có nắng, đặc biệt không mưa, để buổi offline diễn ra tốt đẹp với đội ngũ ACE hùng hậu.
Được sửa bởi hero78 lúc 10:25 PM ngày 05-07-2009
Lao động là vinh quang!
Thôi chết bac dothai rồi, chị nhà vửa gọi dt hỏi em xem bộ đồ nghề của bác bán dc bao nhiu kìa, hehe.
Khổ thân ông anh tui. Chưa gì đã bị mấy ông em quý hoá bóc mẽ hết rồi. Anh ơi có gì thì cũng bình tĩnh nhớ để (rẻ) lại đồ nghề cho em gái nha! :D
Cả ngày hôm nay em chỉ bắn đc phát này thôi!
"Muốn mau cùi Money thì chơi Body với Lens!"
Còn tôi : Body cùi, Lens cùi, Money cùi!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)